'Phép màu' đến với 3 người dân mất tích trên biển ở Lý Sơn
VHO – Sau gần 3 ngày mất tích ở vùng biển đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), các nạn nhân đã được cứu an toàn. Đây là trường hợp sống sót kỳ diệu, bởi cả 3 người bị nạn trong lúc bão 13 đổ bộ, sóng to, gió lớn, triều cường dâng cao.

3 người được cứu sống đã trở về đến đặc khu Lý Sơn trong sự vui mừng, xúc động của người dân
Lúc 8 giờ 57 phút tối 8.11, 3 người dân được cứu sống đã trở về đến đặc khu Lý Sơn trong sự vui mừng, xúc động của người dân.
UBND đặc khu Lý Sơn, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, đưa người dân lên xe cấp cứu để chuyển về Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Lý Sơn chăm sóc, theo dõi sức khỏe.
Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân. Trong đó, ông Lê Văn Sanh và ông Phan Duy Quang là viên chức, người lao động thuộc Phòng Quản lý và Khai thác Lý Sơn – Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi.

Các nạn nhân được chăm sóc tại Trung tâm Y tế Quân Dân y đặc khu Lý Sơn
Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút trưa 8.11, tàu cao tốc An Vĩnh Express tham gia tìm kiếm cứu nạn đã tiếp nhận ông Phan Duy Quang (47 tuổi) ở thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, một trong 3 nạn nhân mất tích trên biển từ tàu hàng Hải Nam 39 tại tọa độ 14°28'08”N-109°19'29”E.
Sau tiếp nhận lên tàu An Vĩnh, ông Quang đã cung cấp thông tin cho lực lượng cứu nạn mở rộng khu vực tìm kiếm và lúc 16 giờ cùng ngày tàu An Vĩnh đã phát hiện, cứu vớt ông Lê Văn Sanh (47 tuổi) đang trôi dạt tại tọa độ 14°26'N-109°16'E. Tình trạng sức khỏe ông Sanh bình thường.

Bí thư đặc khu Lý Sơn Nguyễn Minh Trí thăm, động viên người dân đangđi
Tiếp theo đó, lúc 19 giờ 45, tàu siêu tốc Hòa Bình đã tiếp nhận ông Dương Quang Cường, nạn nhân cuối cùng trọng vụ 3 người mất tích từ tàu cá QB 92198TS tại vị trí 14°26'N-109°15'E. Tình trạng sức khỏe ông Cường bình thường.

Đồn Biên phòng Lý Sơn thay mặt các mạnh thường quân trao tiền hỗ trợ cho gia đình 2 nạn nhân
Sau khi về đến Lý Sơn, gia đình và chính quyền địa phương đã đưa các nạn nhân vào Bệnh viện Quân dân y kết hợp của địa phương để chăm sóc sức khỏe.
Như vậy, sau gần 3 ngày mất tích, các nạn nhân đã được cứu an toàn. Trước đó, ngày 6.11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi) ở thôn Tây An Vĩnh đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn; ông Phan Duy Quang và ông Phan Văn Sanh cùng ở thôn Tây An Vĩnh, dùng thúng ra cứu vớt. Tuy nhiên, cả 3 người đã bị sóng cuốn trôi mất tích.












