Phi công người Anh đã về đến quê hương an toàn

Sau gần 15 giờ bay, hành trính đặc biệt chở phi công Anh hồi hương đã kết thúc an toàn khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow, Anh. Phi công người Anh (BN91), bệnh nhân Covid-19 đặc biệt nhất đã được về nhà.

Phi công Anh được chuyển lên xe cấp cứu chuyên dụng sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Heathrow, Anh. Ảnh: TL.

Khoảng trưa ngày 12/7 (theo giờ địa phương), chuyến bay chở bệnh nhân phi công đã hạ cánh xuống sân bay Heathrow, Anh. Kết thúc hành trình bay dài 15 tiếng đồng hồ, sức khỏe của phi công Anh ổn định, ông vui vẻ bắt tay chào tạm biệt các y bác sĩ Việt Nam cùng phi hành đoàn.

Được biết, máy bay chở phi công Anh về nước là chiếc B787-10. Đây cũng là loại máy bay nam phi công đã ngồi trong buồng lái khi làm việc ở Việt Nam.

Sau 115 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy, 'bệnh nhân 91' được xuất viện, lên máy bay trở về Anh hôm 11/7. Trong ngày ra viện, phi công Anh xúc động cho biết: 'Tôi xin cám ơn các bác sĩ Việt Nam từ tận đáy lòng'.

Phi công Anh sức khỏe ổn định suốt chuyến bay và chào tạm biệt các y bác sĩ Việt Nam cùng phi hành đoàn. Ảnh; TL.

Trong hành trình hồi hương đặc biệt này còn có sự đồng hành của các bác sĩ Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho bệnh nhân. Sau khi nam phi công rời máy bay, một số công dân Việt Nam đã được đón về nước.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/phi-cong-nguoi-anh-da-ve-den-que-huong-an-toan-post86164.html