Phi công trực thăng Nga đào ngũ sang Ukraine nói về trải nghiệm

Phi công trực thăng của Nga đào ngũ sang Ukraine trong tháng 8 vừa rồi đã tiết lộ một số chi tiết về chuyến bay qua biên giới.

Phi công trực thăng Nga đào ngũ sang Ukraine đã mang theo máy bay Mi-8 (tương tự máy bay trực thăng trong hình trên) trong tháng 8. Ảnh: Delil Souleiman/AFP/Getty Images/Ảnh tài liệu.

Phi công trực thăng Nga đào ngũ sang Ukraine đã mang theo máy bay Mi-8 (tương tự máy bay trực thăng trong hình trên) trong tháng 8. Ảnh: Delil Souleiman/AFP/Getty Images/Ảnh tài liệu.

Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải bởi Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, phi công người Nga đã giải thích về cách anh lên kế hoạch đào ngũ và lý do đi tới quyết định này. Quan chức Ukraine tiết lộ, người phi công này tên là là Maxim Kuzminov.

“Tôi đã liên lạc với một số đại diện của cơ quan tình báo Ukraine và giải thích hoàn cảnh của mình. Họ cho tôi lựa chọn: ‘Hãy tới đây, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho anh, đảm bảo cung cấp hồ sơ mới, đảm bảo cung cấp đền bù tài chính, phần thưởng’”.

Trong tháng 8, lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine ông Kyrolo Budanov tiết lộ về cách các quan chức Ukraine giúp người phi công này đào ngũ.

“Chúng tôi đã có thể tạo điều kiện để đưa gia đình anh ra khỏi nước Nga mà không bị phát hiện, và sau đó tạo điều kiện để anh có thể chiếm lấy chiếc trực thăng cùng với phi hành đoàn mà không ai nghi ngờ gì”.

“Có hai người trên máy bay cùng anh ta, tổng cộng có ba người. Khi hai người này phát hiện nơi hạ cánh, họ đã cố bỏ chạy. Rất tiếc chúng tôi đã phải hạ gục họ. Chúng tôi muốn bắt sống họ, nhưng rất tiếc không thể làm khác được”.

Maxim Kuzminov trong buổi phỏng vấn đăng tải vào thứ Hai. Ảnh: Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine.

Maxim Kuzminov trong buổi phỏng vấn đăng tải vào thứ Hai. Ảnh: Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn, người phi công này đã kể chi tiết về cuộc đào ngũ.

Phi công này cho biết: "Trong khi đang thực hiện một chuyến bay, tôi nhận ra đang ở gần biên giới. Tôi đã gửi thông tin về vị trí của mình và nói: ‘Hãy thử xem, tôi đang ở cách không xa’. Và sau khi đưa ra quyết định sau cùng, tôi đã bay ở độ cao rất thấp trong chế độ ngắt liên lạc. Không ai biết điều gì đã xảy ra trên chiếc trực thăng của tôi”.

Người phi công này cho biết thêm, anh đã hạ cánh tại Ukraine và gặp mặt các quan chức Ukraine.

Hoàn cảnh thực hiện cuộc phỏng vấn này hiện chưa rõ, nhưng người phi công có vẻ được tự do phát biểu.

Khi cuộc đào ngũ được thực hiện, một kênh Telegram của Nga đã thể hiện sự bất ngờ về dữ liệu chuyến bay, và đưa tin về việc một máy bay Mi-8 bay tới Ukraine và hạ cánh tại vùng Poltava.

Ông Budanov cho biết: “Chưa từng có ai thực hiện những hoạt động tương tự, và giờ chúng tôi mong rằng có thể thực hiện chúng ở quy mô lớn hơn”.

Trong cuộc phỏng vấn, người phi công này cũng phát biểu cảm tưởng về cuộc chiến tại Ukraine.

“Những điều đang xảy ra tại đây thật đáng buồn. Chết chóc, máu và nước mắt. Đây chỉ đơn giản là con người sát hại con người. Đó là những thứ duy nhất mà tôi rút ra được từ cuộc chiến này và tôi không muốn là một phần trong đó nữa”.

CNN chưa thể xác minh danh tính người phi công này. Tuy nhiên, Agenstvo, một kênh Telegram tại Nga, cho biết họ đã tìm được trang mạng xã hội của Kuzminov và cho biết anh là phi công chiến đấu trong Trung đoàn trực thăng số 319 của Quân khu miền Đông.

Nhà báo người Ukraine Yuriy Butusov, một nhà báo có quan hệ mật thiết với Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết “chiếc trực thăng còn nguyên vẹn và sẽ được trang bị cho Lực lượng Vũ trang Ukraine sau khi các thiết bị của máy bay này được phân tích”.

Nguyễn Quang Minh (theo CNN)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phi-cong-truc-thang-nga-dao-ngu-sang-ukraine-noi-ve-trai-nghiem-a624929.html