Phi công tử nạn khi máy bay rơi trong buổi trình diễn kỷ niệm cuộc đổ bộ D-Day
Một phi công đã tử vong vào thứ Sáu (16/8) sau khi chiếc máy bay phản lực Fouga Magister mà anh đang lái bị rơi xuống biển Địa Trung Hải trong một buổi trình diễn kỷ niệm cuộc đổ bộ D-Day ở Lavandou, Pháp.
"Thi thể của phi công đã được tìm thấy", chính quyền địa phương chịu trách nhiệm quản lý vùng Var ở miền Nam nước Pháp cho biết. Chính quyền Pháp cho biết thêm rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.
Buổi trình diễn hàng không là một phần trong hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày quân Đồng minh đổ bộ vào sự kiện D-Day tại Provence trong Thế chiến II.
Buổi trình diễn hàng không này còn có sự tham gia của đội nhào lộn 'Patrouille de France' của Không quân Pháp, đội này đã quyết định hủy màn trình diễn tại sự kiện này do vụ tai nạn.
Vụ tai nạn xảy ra chỉ hai ngày sau khi hai tiêm kích danh tiếng Rafale của Pháp va chạm ở miền đông nước Pháp, khiến hai quân nhân thiệt mạng và chỉ có một người sống sót.