Phía sau tổ hợp chung cư trong thảm họa cháy tại Hong Kong

Tổ hợp chung cư Wang Fuk Court tại Hong Kong, Trung Quốc 'chật cứng' với xấp xỉ 2.000 căn hộ thuộc 8 tòa nhà, là nơi sinh sống của hơn 4.600 người, với những rủi ro cháy nổ đã hiện hữu nhiều năm.

Cận cảnh đám cháy xảy ra tại tổ hợp 8 tòa nhà thuộc khu Wang Fuk Court của Hong Kong. Nguồn: The Guardian

Tổ hợp chung cư Wang Fuk Court được xây dựng vào năm 1983, bao gồm 8 tòa nhà cao trên 30 tầng với tổng số 1.984 căn hộ, nằm tại quận Tai Po thuộc vùng ngoại ô của đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc.

Theo SCMP, khu chung cư này thuộc chương trình sở hữu nhà theo diện trợ cấp của chính quyền. Hồ sơ cho thấy tổ hợp Wang Fuk Court cũng đang trong quá trình cải tạo, với mức kinh phí cải tạo khoảng 42 triệu USD.

Chiều 26/11 (giờ địa phương), tổ hợp chung cư Wang Fuk Court bất ngờ bùng cháy, với ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp 7 trong tổng số 8 tòa nhà.

“Chúng tôi đã mua căn hộ tại tòa nhà này từ hơn 20 năm trước. Tất cả đồ đạc của chúng tôi đều ở trong tòa nhà này, và bây giờ nó đã bị đốt cháy như thế này thì còn lại gì?”, một cư dân 51 tuổi sinh sống tại 1 tòa nhà thuộc tổ hợp Wang Fuk Court chia sẻ với The Guardian.

Tổ hợp chung cư Wang Fuk Court nhìn từ trên cao. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tổ hợp chung cư Wang Fuk Court nhìn từ trên cao. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tính đến trưa 27/11, sở cứu hỏa Hong Kong xác nhận, ít nhất 55 người đã thiệt mạng, trong đó có 51 người được tìm thấy tử vong tại hiện trường và 4 người thiệt mạng sau khi được đưa đến bệnh viện.

Hiện, gần 300 người vẫn đang mất tích, khi ngọn lửa cơ bản được khống chế tại 4 trong tổng số 7 tòa nhà bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Khoảng 900 cư dân đã được chuyển đến nơi trú ẩn tạm thời và hàng chục người đang được điều trị tại bệnh viện, một số trong tình trạng nguy kịch.

“Không còn gì nữa. Chúng tôi phải làm gì đây?”, một người phụ nữ 52 tuổi là cư dân của khu tổ hợp đau đớn chia sẻ khi đang chờ đợi tin tức về con gái của mình. "Con tôi và chồng tôi vẫn chưa ra được bên ngoài", người phụ nữ òa khóc.

Video từ hiện trường cho thấy ngọn lửa bốc lên từ ít nhất hai trong số các tòa tháp cao tới 32 tầng được bao bọc bởi lưới và giàn giáo tre. Ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi giàn giáo tre trên một số khu chung cư của Wang Fuk Court.

Lửa vẫn cháy âm ỉ sau gần 24 giờ đồng hồ dập lửa tại các tòa nhà thuộc khu phức hợp. Ảnh: Shutterstock

Lửa vẫn cháy âm ỉ sau gần 24 giờ đồng hồ dập lửa tại các tòa nhà thuộc khu phức hợp. Ảnh: Shutterstock

"Làm sao mà ngủ được khi nhà tôi đang bị cháy rụi?", ông Sze Kam Sang lặng lẽ nhìn ngọn lửa bốc cháy tại nơi mà ông đã sinh sống trong gần 40 năm. Ông Sze cho hay khu chung cư từng xảy ra vài vụ cháy nhỏ những năm qua nhưng không đáng kể. Đây cũng là lần đầu tiên tòa nhà được bảo trì, theo ông.

Nhằm ngăn chặn nỗ lực cháy lan và giải cứu các nạn nhân, chính quyền đặc khu Hong Kong đã huy động 8 xe tải thủy lực, 11 vòi chữa cháy, 304 xe cứu hỏa và cứu hộ, và hơn 1.250 lính cứu hỏa đã và đang tham gia vào hoạt động chữa cháy.

Theo lãnh đạo đặc khu Hong Kong John Lee Ka-chiu, ưu tiên hàng đầu là dập tắt đám cháy và giải cứu người dân còn mắc kẹt. Tiếp đó là hỗ trợ người bị thương. Thứ ba là hỗ trợ tái thiết. "Sau đó, chúng tôi sẽ mở một cuộc điều tra toàn diện", ông nói.

Trong diễn biến mới nhất, Cơ quan chống tham nhũng ICAC của đặc khu Hong Kong cho biết đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để thực hiện cuộc điều tra toàn diện về khả năng tham nhũng liên quan đến dự án cải tạo tổ hợp chung cư này.

Bảo Hân

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/phia-sau-to-hop-chung-cu-trong-tham-hoa-chay-tai-hong-kong-i789430/