Phiên biển đầu năm - Ước vọng 'đi đúng, về trúng'
Sau những ngày nghỉ Tết, ngư dân miền Trung rộn ràng vươn khơi phiên biển đầu năm. Mùa biển mới, bà con cầu mong không chỉ trúng mùa, được giá mà còn tuân thủ quy định khai thác hải sản, chung tay cùng lực lượng chức năng chống khai thác IUU, hướng tới nghề cá bền vững.
Mồng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ, khi phố phường ở Đà Nẵng vẫn còn không khí Tết, âu thuyền cảng cá Thọ Quang đã rộn ràng từ sớm. Nhiều ngư dân sau ít ngày sum họp gia đình lại chuẩn bị rẽ sóng ra khơi. Với ngư dân miền Trung, chuyến biển đầu năm không chỉ là mưu sinh, đó còn là tục lệ mở lộc biển, gửi gắm hy vọng cho cả một mùa biển mới “đi thuận buồm, về đầy cá”.

Ngư dân mở biển sáng mồng 4 tháng Giêng
Trên tàu QNg 94834 TS công suất 500CV, lão ngư Trần Nhân, 65 tuổi, quê phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi đang cùng bạn chài chuyển đá lạnh xuống hầm. Mỗi người một việc, ai cũng nhanh tay nhưng gương mặt lại ánh lên vẻ hồ hởi. Những chuyến biển trong năm có thể giống nhau, nhưng phiên biển đầu xuân thì luôn khác.
“Phiên biển đầu năm bà con luôn mong làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn. Chúng tôi luôn tuân thủ quy định IUU” - ông Trần Nhân chia sẻ.

Chuẩn bị đá lạnh cho phiên biển đầu năm
Với ngư dân, sau những ngày vui Tết cùng gia đình, vợ con, con tàu lại trở thành ngôi nhà quen thuộc giữa trùng khơi. Trong khi đó, nhiều tàu đánh bắt xuyên Tết vừa cập bến. Hải sản được chuyển lên bờ liên tục với đủ chủng loại cá ngừ, cá thu, cá nục, mực… Những mẻ lưới đầu năm khá thuận lợi khiến không khí bến cá thêm rộn ràng.
Ngư dân Nguyễn Thành, quê Thanh Hóa tranh thủ nghỉ tay chia sẻ mong ước mùa biển mới: “Ước vọng năm mới đánh bắt được nhiều hải sản, thu nhập đỡ hơn. Hải sản về được giá hơn”.

Những con tàu chuẩn bị ra khơi
Từ bến cá sang khu chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, một không khí khác lại hiện ra. Những sọt cá bạc lấp lánh dưới nắng sớm, người mua người bán nói cười rôm rả. Phiên chợ đầu năm không mặc cả nhiều, chủ yếu trao nhau lời chúc.
Bà Phan Thị Hiếu, tiểu thương chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang vui vẻ chia sẻ: “Đầu năm chị em mong buôn may bán đắt, phát tài phát lộc. Mong ngư dân đánh bắt được mùa để có nguồn hàng dồi dào”.

Nạp nhiên liệu cho tàu trước khi xuất bến
Âu thuyền, cảng cá Thọ Quang hiện có hàng trăm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung neo đậu. Sau Tết, lượng tàu xuất bến tăng nhanh, công tác quản lý cũng căng mình theo nhịp biển. Tại khu kiểm soát, trước khi tàu rời bến, lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác.

Ngư dân chuẩn bị phiên biển mới
Nhiều ngư dân đã quen quy trình: cập cầu cảng, xuất trình, hoàn thiện hồ sơ rồi mới được xuất bến. Trước đây, ngư dân ra khơi chỉ cần kinh nghiệm và may rủi. Giờ đây, bà con còn cần thêm ý thức nghề nghiệp: bật thiết bị giám sát, ghi nhật ký, đi đúng ngư trường. Biển vẫn vậy, nhưng cách làm nghề đã đổi thay, từ “đánh bắt” sang “khai thác có trách nhiệm”.

Tàu cá của ngư dân Đà Nẵng và các tỉnh thành sẵn sàng vào mùa biển mới
Ông Lê Quốc Đạt, Đội trưởng Đội Môi trường – Ban quản lý Cảng cá Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con vươn khơi nhưng phải đúng quy định Luật Thủy sản và chống khai thác IUU. Hầu hết bà con rất ủng hộ. Chúng tôi quản lý chặt tàu xuất nhập bến, đồng thời tuyên truyền để bà con hiểu vì sao phải có trách nhiệm với nghề cá, vừa giữ nguồn lợi, vừa bảo vệ biển đảo”.

Phiên biển mới với nhiều kỳ vọng
Phiên biển đầu năm không chỉ mở lộc cho từng gia đình ngư dân, mà còn mở hy vọng cho một mùa biển bền vững. Bởi giờ đây, ước mong của ngư dân không chỉ là trúng cá mà còn là đi đúng luật. Khi mỗi chuyến biển được kiểm soát, nguồn lợi được giữ gìn, thì biển sẽ còn nuôi sống bao thế hệ. Những con tàu sẽ trở về với đầy khoang cá và ngập tràn niềm vui.
Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/phien-bien-dau-nam-uoc-vong-di-dung-ve-trung-post1270086.vov











