Phiên chợ Xanh - Gieo mầm tử tế
Một buổi sáng thứ Bảy, góc nhỏ của một quán cà phê trên đường Lê Lợi (phường Phan Rang) đã trở thành nơi tụ họp, bán hàng nông sản, đặc sản... của những người dân, cơ sở sản xuất địa phương. Họ gọi đó là "Phiên chợ Xanh". Không ồn ào, không phô trương, nhưng phiên chợ lại níu chân người ghé thăm bằng sự chân thành, cảm giác tin cậy được vun đắp từ những điều rất thật và những câu chuyện đời...
Gặp nhau từ những điều giản dị
“Chúng tôi không đặt nặng quy mô, chỉ mong tạo ra một không gian kết nối”, bà Phạm Quốc Phương My – Chi hội trưởng Chi hội Doanh nhân nữ khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa chia sẻ khi phiên chợ bắt đầu đông khách. Theo bà, đây là phiên chợ đầu tiên, được tổ chức như một cách để hội viên giới thiệu sản phẩm, đồng thời lan tỏa tinh thần tiêu dùng có trách nhiệm. Nếu thuận lợi, mô hình sẽ được duy trì định kỳ hằng tháng, trở thành một điểm hẹn quen thuộc.

Không gian Phiên chợ Xanh thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua các sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương.
Chỉ vỏn vẹn 8 gian hàng với gần 50 sản phẩm, nhưng mỗi gian lại mở ra một lát cắt riêng của đời sống sản xuất địa phương. Ở đó, người bán không đơn thuần bán hàng hóa, mà mang theo cả hành trình làm nghề.
Gian hàng của chị Châu (thương hiệu Xứ Phan) gọn gàng với các sản phẩm: Nước mắm, chả cá, hành tỏi – những sản vật quen thuộc của miền nắng gió. Không quảng bá cầu kỳ, chị chỉ nhẹ nhàng kể về cách mình giữ nghề, giữ vị. Người mua lắng nghe, hỏi thêm vài câu rồi gật đầu chọn hàng. Việc mua bán diễn ra tự nhiên, như một cuộc trò chuyện hơn là một giao dịch. “Ở đây mình có thể hỏi trực tiếp người làm ra sản phẩm nên cảm thấy yên tâm hơn”, chị Nguyễn Thị Lan (phường Bảo An) chia sẻ khi chọn mua sản phẩm.

Rau xanh, quả tươi được bày bán, góp phần tạo nên không gian tiêu dùng gần gũi tại phiên chợ.

Các loại nho, trái cây và nông sản địa phương được đóng gói bày bán, phục vụ nhu cầu mua sắm tiện lợi của người dân và du khách.
Một góc nhỏ khác thu hút nhiều người mua: Những rổ dưa leo, cà chua... với một tờ giấy ghi chú: "Toàn bộ tiền bán sẽ gửi hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn". Những món hàng giản dị, nhưng lại khiến người ta dừng lại lâu hơn, suy nghĩ nhiều hơn.
Ở phiên chợ này, mỗi sản phẩm dường như được “cộng thêm” một tầng ý nghĩa. Người mua không chỉ mang về thực phẩm, mà còn mang theo cảm giác mình vừa góp một phần nhỏ vào điều tốt đẹp. Anh Trần Minh Hoàng - du khách từ TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Tôi ghé qua vì tò mò, nhưng ở lại lâu hơn vì cảm giác: Mua hàng để góp sức cho cộng đồng".

Người bán và khách mua trò chuyện, trao tay những sản phẩm quê giản dị, tạo nên không khí gần gũi, thân tình tại Phiên chợ Xanh.
Theo Ban tổ chức, một phần doanh thu từ phiên chợ sẽ được gửi hỗ trợ các em nhỏ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Khánh Hòa, hướng tới Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4). Hoạt động được công khai, minh bạch, tạo niềm tin cho người tham gia.
Chính sự rõ ràng ấy khiến những hành động nhỏ trở nên có trọng lượng. Một túi rau, một chai nước mắm, hay vài ký trái cây… không còn đơn thuần là hàng hóa, mà trở thành những “nhịp cầu” nối những tấm lòng.
Lan tỏa lối sống xanh
Với Ban tổ chức, phiên chợ đầu tiên không phải là đích đến, mà chỉ là điểm khởi đầu. “Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là không gian để người tiêu dùng tìm thấy sản phẩm an toàn, còn người sản xuất có thể tiếp cận khách hàng theo cách gần gũi nhất”, bà Phạm Quốc Phương My nói. Không chạy theo quy mô hay số lượng, mô hình hướng đến sự bền vững: Duy trì đều đặn, phát triển chậm nhưng chắc. Ở đó, người mua có thêm lựa chọn đáng tin cậy; người bán có thêm cơ hội phát triển; còn cộng đồng được bồi đắp bằng những giá trị tích cực tích lũy theo thời gian.

Người dân tham quan, lựa chọn nông sản sạch, đặc sản địa phương trong không gian mở, xanh mát của phiên chợ cuối tuần.
Khi nắng lên cao, phiên chợ dần khép lại, thưa khách, nhưng dư âm thì vẫn còn đọng lại. Đó là cảm giác ấm áp sau những cuộc gặp gỡ ý nghĩa. Từ một phiên chợ nhỏ, những điều tưởng chừng rất giản đơn đã khơi gợi một cách sống: Tiêu dùng có trách nhiệm hơn, sản xuất gắn với cộng đồng hơn, và sẻ chia theo cách tự nhiên nhất.
Có lẽ, điều đáng quý không nằm ở quy mô hay lợi nhuận, mà ở cách phiên chợ này gieo xuống những “hạt mầm” tử tế – để rồi, trong đời sống thường ngày, chúng lặng lẽ nảy mầm và lan tỏa.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202604/phien-cho-xanh-gieo-mam-tu-te-d31105c/











