Phiên tòa đẫm nước mắt: Khi cơn ghen dẫn đến bi kịch
TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo về tội Giết người. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận bởi hành vi côn đồ, hung hãn của nhóm thanh niên trẻ tuổi, xuất phát từ sự ghen tuông mù quáng.
Từ cơn ghen đến tội ác tày trời
Chiều 14/3, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Minh Chánh (SN 2001), Lê Ngọc Châu (SN 2002) và Hồ Anh Nhật (SN 2007) về tội Giết người.
Theo cáo trạng, Lê Minh Chánh và Lê Ngọc Châu đều có người yêu là nhân viên quán karaoke T. tại TP.Phú Mỹ.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Đêm 25/8/2024, khi biết người yêu làm việc về muộn, Chánh sinh lòng ghen tuông và nghi ngờ có khách hát chung phòng với bạn gái mình. Không kìm chế được cơn ghen, Chánh kéo theo Hồ Anh Nhật, mang theo rựa đến gần quán karaoke chờ sẵn, quyết tâm dằn mặt những vị khách kia.
Sau một tiếng đồng hồ rình rập, Chánh, Châu và Nhật thấy anh A. (SN 2002) từ quán bước ra. Chẳng cần biết đúng sai, nhóm côn đồ lập tức lao vào tấn công anh A..
Sau khi biết đánh nhầm người, Chánh không dừng lại mà tiếp tục kéo đồng bọn quay lại quán để "xử lý" những người khác mà hắn nghi ngờ. Vào 2h sáng 26/8, khi thấy anh H. (SN 2001) và anh K. (SN 2002) từ quán bước ra, Chánh ngay lập tức gọi đồng bọn lao vào hành hung.
Nhật dùng tuýp sắt đánh liên tục vào người H. khiến nạn nhân ngã gục. Châu không ngần ngại đá mạnh vào đầu nạn nhân, còn Chánh lạnh lùng giáng thêm những cú đá cuối cùng trước khi bỏ đi. Kết cục bi thảm đã xảy ra, anh H. tử vong vì chấn thương sọ não.
Những giọt nước mắt muộn màng
Trái ngược với sự hung hãn ngày gây án, tại tòa, Chánh cúi gằm mặt, giọng lí nhí khai nhận mọi hành vi. Khi được hỏi lý do phạm tội, Chánh chỉ đáp: “Bị cáo không nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, chỉ vì ghen nên mới làm thế.”
Nhật, kẻ trực tiếp đánh nạn nhân H. đến bất tỉnh, lại đưa ra lý do đầy bồng bột: “Bị cáo không có mâu thuẫn gì với các nạn nhân. Nhưng vì Chánh rủ, sợ mất lòng bạn nên đi theo".

Những giọt nước mắt muộn màng.
Ở độ tuổi 17, thay vì tập trung học hành, Nhật lại chọn con đường sai lầm, để rồi giờ đây phải đối diện với án tù và tương lai mờ mịt.
Gia đình các bị cáo bày tỏ sự hối hận. Cha mẹ Nhật kể lại rằng khi biết gây ra cái chết cho người khác, Nhật hoảng sợ, không dám nói với gia đình mà nhờ hàng xóm dẫn tới công an đầu thú. “Con dại cái mang, chúng tôi cũng không biết làm sao nữa, chỉ mong tòa án khoan hồng cho con tôi có cơ hội làm lại cuộc đời", mẹ Nhật nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Phiên tòa lặng đi khi cha của nạn nhân H. phát biểu. Ông không giấu được nỗi đau mất con, nhưng cũng không muốn đẩy những thanh niên trẻ vào ngõ cụt. “Con tôi cũng mất rồi, ai cũng đau xót. Nhưng chúng còn trẻ, tôi mong HĐXX khoan hồng để chúng có cơ hội sửa sai", ông nói. Sự bao dung của ông khiến nhiều người trong phòng xử án không khỏi xúc động. Trước đó, gia đình 3 bị cáo đã bồi thường 600 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Dù vậy, nỗi đau mất mát không gì có thể bù đắp được. Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Lê Minh Chánh 18 năm tù; Lê Ngọc Châu 13 năm tù; Hồ Anh Nhật 11 năm tù.
Từ một phút bốc đồng, thiếu suy nghĩ, 3 thanh niên trẻ đã phải trả giá đắt. Ghen tuông mù quáng, sĩ diện với bạn bè và sự hung hãn đã đẩy họ vào vòng lao lý.
Phiên tòa khép lại, nhưng nỗi đau của người ở lại vẫn còn mãi. Đây không chỉ là bài học cho những người trong cuộc mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai dễ dàng để cơn giận lấn át lý trí.