Phim có Quốc Trường thu hơn 60 tỷ đồng

Rạp Việt tiếp tục chứng kiến một tuần kém sôi động. Khi ngoại trừ 'Út Lan' - tác phẩm kinh dị nội địa đã ra mắt trước đó, dàn phim quốc tế lại chưa đủ sức nóng kéo khán giả ra rạp.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, Út Lan vẫn là cái tên được săn đón nhất ngoài rạp tuần qua. Bộ phim kinh dị có Quốc Trường, Mạc Văn Khoa dắt túi khoảng 18 tỷ trong 3 ngày cuối tuần, với khoảng hơn 200.000 đầu vé bán ra trên tổng số 5.900 suất chiếu. Bình quân, mỗi suất chiếu phim bán ra 35 vé, con số khá ổn định ở tuần thứ 2 phát hành với một phim kinh dị nội địa.

Tính tới tối 29/6, tức sau khoảng 10 ngày ra mắt, tổng doanh thu tác phẩm đã vượt mốc 60 tỷ đồng, tính cả lượng vé đặt trước. Hiện tại, thành tích của Út Lan vẫn tỏ ra áp đảo dàn đối thủ đang cạnh tranh ngoài rạp. Nếu giữ vững phong độ, việc phim chạm tay tới cột mốc doanh thu 100 tỷ vẫn có thể xảy ra, dù tiềm năng không cao.

Ở vị trí á quân, Bí kíp luyện rồng bản live-action thu 7,5 tỷ đồng, tức chưa bằng một nửa so với Út Lan. Ở tuần thứ 3 ra rạp, bộ phim đã mang về tổng cộng 54 tỷ đồng, một thành tích khá khả quan ở thị trường Việt. Điều này xuất phát từ thương hiệu tên tuổi, có sẵn lượng người hâm mộ. Mặt khác, chất lượng tác phẩm cũng được đánh giá khá cao.

Vị trí tiếp theo thuộc về Elio, một bộ phim hoạt hình xuất sắc của Pixar. Cuối tuần qua, phim kiếm được 5 tỷ đồng, với khoảng 50.000 đầu vé được bán ra. Thành tích này gây tiếc nuối với một tác phẩm được nhận xét rất tích cực cả về câu chuyện lẫn hình ảnh.

 Út Lan 2 tuần liên tiếp thống trị rạp Việt.

Út Lan 2 tuần liên tiếp thống trị rạp Việt.

Một trường hợp đáng tiếc khác là F1 - bom tấn hành động thể thao do tài tử Brad Pitt đóng chính. Số suất chiếu phim tại Việt Nam khá hạn chế do phải cạnh tranh với nhiều đối thủ cùng lúc, chỉ vào khoảng hơn 400 suất/ngày. Điều này khiến tác phẩm gặp khó khăn trong việc tiếp cận đại chúng. Đến tối 29/6, F1 mới dắt túi khoảng 4,5 tỷ đồng, tính cả vé đặt trước.

Hay như MEGAN 2.0, một phim kinh dị, khoa học viễn tưởng đầy hứa hẹn của nhà Blumhouse cũng có thành tích mở màn lẹt đẹt tại rạp Việt. Kết thúc tuần chào sân, phim chỉ mang về 1,5 tỷ đồng - con số gây thất vọng.

Một phim Việt khác là Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu lại không được đón nhận như kỳ vọng. Sau nửa tháng chính thức công chiếu, tác phẩm hoạt hình mới thu 3 tỷ đồng. Thành tích này thua kém khá xa so với một phim đồng hương ra mắt trước đó là Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội - hiện đã dắt túi 21 tỷ đồng.

Tuần tới, dàn phim mới tiếp tục đổ bộ rạp Việt. Đáng chú ý nhất là Điều ước cuối cùng, một tác phẩm nội địa quy tụ những gương mặt quen thuộc như Avin Lu, Hoàng Hà, Tiến Luật, Đinh Y Nhung, Quốc Cường... Phim thuộc thể loại hài hước/gia đình, có thể trở thành món ăn "giải ngấy" cho khán giả sau thời gian dài "bội thực" với phim kinh dị vừa qua.

Ngoài ra, một cái tên đáng gờm khác là Thế giới khủng long: Tái sinh, với sự góp mặt của đả nữ Scarlett Johansson, lại có lợi thế tên tuổi thương hiệu.

Hoàng Nhi

Nguồn Znews: https://znews.vn/phim-co-quoc-truong-thu-hon-60-ty-post1564662.html