Phim của Chương Nhược Nam lép vế trước Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu

Ra mắt cùng Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu của Châu Tinh Trì, Nhớ Cậu Rồi nhanh chóng lép vế khi liên tục bị hạ dự báo doanh thu chỉ sau vài ngày công chiếu.

Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu đang trở thành hiện tượng lớn nhất của phòng vé Trung Quốc mùa hè năm nay. Dù phát hành theo hình thức ra mắt bất ngờ và gần như không triển khai chiến dịch quảng bá rầm rộ, bộ phim vẫn liên tục lập kỷ lục doanh thu. Chỉ sau 10 ngày, tác phẩm đã thu về 1,5 tỷ NDT, vượt mốc 40 triệu lượt khán giả và được truyền thông Trung Quốc, trong đó có CCTV, đánh giá là một trong những bộ phim góp phần vực dậy thị trường điện ảnh mùa hè.

Sức hút quá lớn của Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu khiến hàng loạt tác phẩm phát hành cùng thời điểm rơi vào thế lép vế. Trong số đó, Bát Tiên được xem là trường hợp hiếm hoi vẫn tạo được dấu ấn. Phim hoạt hình này mở màn với hơn 80 triệu NDT, ngày thứ hai vượt mốc 100 triệu NDT và còn được khán giả đánh giá cao khi mở điểm Douban 8,3. Dù không thể vượt qua bộ phim của Châu Tinh Trì về doanh thu, Bát Tiên vẫn được xem là "ngựa ô" nhờ chất lượng và hiệu ứng truyền miệng tích cực.

Sức hút của Châu Tinh Trì tiếp tục được khẳng định qua thành tích ấn tượng của Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu. Ảnh: Weibo.

Sức hút của Châu Tinh Trì tiếp tục được khẳng định qua thành tích ấn tượng của Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu. Ảnh: Weibo.

Trái ngược với Bát Tiên, Nhớ Cậu Rồi lại có màn trình diễn đáng thất vọng. Bộ phim do Ma Doanh Tâm tự biên kịch và đạo diễn, quy tụ Chương Nhược Nam, Kim Tĩnh và Nhậm Bân. Ngày đầu công chiếu, tác phẩm thu gần 40 triệu NDT, tỷ lệ lấp đầy rạp đạt 18,7% và từng được dự đoán có thể cán mốc 351 triệu NDT doanh thu. Tuy nhiên, sự khởi đầu thuận lợi nhanh chóng không thể duy trì khi doanh thu liên tiếp thấp hơn kỳ vọng chỉ sau vài ngày ra rạp.

Đáng chú ý, dù doanh thu giảm mạnh, số suất chiếu của Nhớ Cậu Rồi vẫn gần như được giữ nguyên. Điều này làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít ý kiến cho rằng sức hút của dàn diễn viên nổi tiếng chỉ giúp bộ phim duy trì lượng suất chiếu, trong khi khả năng kéo khán giả đến rạp lại không như kỳ vọng. Chỉ sau ba ngày, dự báo doanh thu của phim đã giảm từ 351 triệu NDT xuống còn 177 triệu NDT, tương đương "bốc hơi" gần 200 triệu NDT.

Không chỉ hụt hơi về doanh thu, Nhớ Cậu Rồi còn đối mặt với làn sóng phản hồi kém tích cực từ khán giả. Sau nhiều ngày công chiếu, bộ phim vẫn chưa mở điểm trên Douban. Trên nền tảng Taopiaopiao, tỷ lệ đánh giá tiêu cực chiếm gần một phần sáu tổng số bình luận. Nhiều người cho rằng phim quảng bá là câu chuyện về tình bạn giữa phụ nữ nhưng phần lớn thời lượng lại xoay quanh chuyện tình cảm nam - nữ, khiến nội dung không đúng với kỳ vọng ban đầu.

Khán giả kỳ vọng vào Chương Nhược Nam, nhưng Nhớ Cậu Rồi lại gây nhiều tranh luận sau khi ra mắt.

Khán giả kỳ vọng vào Chương Nhược Nam, nhưng Nhớ Cậu Rồi lại gây nhiều tranh luận sau khi ra mắt.

Kịch bản cũng trở thành điểm gây tranh cãi nhiều nhất. Theo đánh giá của khán giả, câu chuyện thiếu điểm nhấn, nhiều tình tiết được đẩy lên theo hướng bi kịch để lấy nước mắt nhưng chưa đủ sức thuyết phục. Không ít người cho biết họ mua vé vì Chương Nhược Nam và Kim Tĩnh, song cuối cùng vẫn thất vọng khi mạch phim chỉ thực sự nhấn mạnh tình bạn giữa hai nhân vật ở đoạn kết, trong khi phần lớn thời lượng lại dành cho tuyến tình cảm.

Thực tế, màn trình diễn của Nhớ Cậu Rồi thêm một lần cho thấy sức hút của các ngôi sao không phải yếu tố quyết định thành công của một bộ phim. Trong bối cảnh Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu vẫn duy trì phong độ áp đảo nhờ hiệu ứng truyền miệng và chất lượng được khán giả đón nhận, những tác phẩm sở hữu kịch bản chưa đủ thuyết phục rất khó tạo nên cú bứt phá. Sau cùng, chính chất lượng nội dung và phản ứng của người xem mới là yếu tố quyết định một bộ phim có thể đi đường dài tại phòng vé.

Thảo Nhi - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/phim-cua-chuong-nhuoc-nam-lep-ve-truoc-doi-bong-da-nu-kung-fu-202607211149104965.html