Phim của Iqiyi flop năm nay: Bạch Lộc, Tôn Lệ cũng không cứu nổi

Dù quy tụ những ngôi sao nổi tiếng như Bạch Lộc, Tôn Lệ, Nhậm Gia Luân thì phim của Iqiyi vẫn thất bại.

Năm 2025 chứng kiến sự sa sút đáng kể của loạt phim lớn do Iqiyi đầu tư. Có sự góp mặt của dàn sao đình đám như Bạch Lộc, Tôn Lệ, Đường Yên hay Nhậm Gia Luân nhưng phần lớn các tác phẩm đều không tạo được tiếng vang, thậm chí còn bị chê bai dữ dội về nội dung lẫn chất lượng.

Bạch Nguyệt Phạn Tinh (Bạch Lộc, Ngao Thụy Bằng)

Phim mới của Bạch Lộc, Ngao Thụy Bằng đã thất bại. (Ảnh: Weibo)

Phim mới của Bạch Lộc, Ngao Thụy Bằng đã thất bại. (Ảnh: Weibo)

Đầu năm nay, Bạch Lộc tái xuất màn ảnh nhỏ với Bạch Nguyệt Phạn Tinh và hợp tác cùng Ngao Thụy Bằng. Được đầu tư kỹ lưỡng nhưng Bạch Nguyệt Phạn Tinh lại gây thất vọng tràn trề khi kịch bản đi theo lối mòn cũ, không có điểm nhấn mới mẻ khiến khán giả nhanh chóng mất hứng thú. Diễn xuất của Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng cũng không ấn tượng, đồng thời thiếu đi chemistry.

Ngoài ra, Bạch Nguyệt Phạn Tinh lại ra mắt cùng thời điểm với các đối thủ đáng gờm như Quốc Sắc Phương HoaĐại Phụng Đả Canh Nhân, từ đó lộ rõ sự yếu thế cả về chất lượng kịch bản lẫn sức hút với khán giả.

Cây Ô Liu Màu Trắng (Trần Triết Viễn, Lương Khiết)

Từng được kỳ vọng, Cây Ô Liu Màu Trắng lại gây thất vọng. (Ảnh: Weibo)

Từng được kỳ vọng, Cây Ô Liu Màu Trắng lại gây thất vọng. (Ảnh: Weibo)

Cây Ô Liu Màu Trắng từng được kỳ vọng sẽ là phim ngôn tình hiện đại thành công nhất năm nay. Tuy nhiên, kiểu phim với tình tiết bi kịch và màu sắc u ám không còn phù hợp với thị hiếu hiện nay. Khán giả hiện tại có xu hướng tìm đến những nội dung tích cực, chữa lành hoặc kịch tính rõ nét chứ không còn mặn mà với những tác phẩm quá ủ dột.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Trần Triết Viễn và Lương Khiết không để lại ấn tượng với khán giả. Sự kết hợp lần 2 của họ không tạo ra phản ứng hóa học tốt khiến các phân đoạn tình cảm trở nên gượng gạo, thiếu cảm xúc.

Phía Trên Mây Đen (Tôn Lệ, La Tấn)

Diễn xuất tốt của Tôn Lệ cũng không cứu nổi phim. (Ảnh: Weibo)

Diễn xuất tốt của Tôn Lệ cũng không cứu nổi phim. (Ảnh: Weibo)

Sau thời gian dài vắng bóng, Tôn Lệ trở lại màn ảnh với Phía Trên Mây Đen, đóng cặp cùng La Tấn. Dù từng hợp tác ăn ý trong An Gia, lần tái ngộ này của họ không mang lại kết quả như mong đợi. Phim được đầu tư chỉn chu nhưng kịch bản lại quá tẻ nhạt, các tình tiết điều tra vụ án thiếu logic và không đủ hấp dẫn để giữ chân khán giả.

Tôn Lệ vốn nổi tiếng với khả năng gánh phim nhưng lần này cô dường như cũng đuối sức trước một kịch bản sáo rỗng. Phim không tạo được cao trào, nhịp phim chậm, dài dòng khiến lượng người xem giảm mạnh chỉ sau vài tập đầu tiên.

Niệm Vô Song (Đường Yên, Lưu Học Nghĩa)

Niệm Vô Song đánh dấu màn tái xuất thất bại của Đường Yên và Lưu Học Nghĩa. (Ảnh: Weibo)

Niệm Vô Song đánh dấu màn tái xuất thất bại của Đường Yên và Lưu Học Nghĩa. (Ảnh: Weibo)

Niệm Vô Song đánh dấu màn trở lại của Đường Yên sau nhiều năm không đóng cổ trang. Tuy nhiên, chất lượng và thành tích của Niệm Vô Song không tốt như kỳ vọng, kịch bản phim bị chê là đi theo lối mòn, dễ đoán và thiếu chiều sâu, giống Bạch Nguyệt Phạn Tinh của Bạch Lộc.

Diễn xuất của Đường Yên không còn giữ được phong độ như trước, cô và bạn diễn Lưu Học Nghĩa cũng không tạo được chemistry. Chưa kể, tạo hình nhân vật bị đánh giá là lạc hậu, sến súa như từ 20 năm trước trong khi kỹ xảo quá “giả trân” khiến khán giả ngán ngẩm.

Tiên Đài Hữu Thụ (Đặng Vi, Hướng Hàm Chi)

Kịch bản ổn không cứu nổi Tiên Đài Hữu Thụ. (Ảnh: Weibo)

Kịch bản ổn không cứu nổi Tiên Đài Hữu Thụ. (Ảnh: Weibo)

Trái ngược với nhiều phim khác, Tiên Đài Hữu Thụ lại có phần kịch bản được đánh giá là khá chắc tay và cốt truyện có chiều sâu. Đáng tiếc, bộ phim lại thất bại khi Đặng Vi bị chê bai vì lối diễn đơ cứng, biểu cảm nghèo nàn. Diễn xuất của Hướng Hàm Chi không quá tệ nhưng cũng chưa thể bứt phá, mãi chỉ dừng ở mức "xem được".

Sự thiếu ăn ý giữa 2 diễn viên chính khiến những phân đoạn tình cảm vốn được xây dựng công phu lại trở nên nhạt nhòa. Việc thiếu vắng cảm xúc chân thật đã khiến Tiên Đài Hữu Thụ không để lại ấn tượng tốt với khán giả.

Vô Ưu Độ (Nhậm Gia Luân, Tống Tổ Nhi)

Vô Ưu Độ cũng không thể “làm nên chuyện”. (Ảnh: Weibo)

Vô Ưu Độ cũng không thể “làm nên chuyện”. (Ảnh: Weibo)

Lấy đề tài trừ yêu mới mẻ nhưng Iqiyi lại không tận dụng được điểm mạnh này để khai thác kịch bản Vô Ưu Độ tốt hơn, từ đó khiến mạch phim trở nên hời hợt, các tình tiết thiếu logic và chứa quá nhiều lỗ hổng. Câu chuyện thiếu sự kịch tính, không có điểm nhấn khiến phim trôi tuột không để lại ấn tượng gì.

Nhậm Gia Luân có tiến bộ trong diễn xuất nhưng vẫn chưa đủ để gánh cả bộ phim, Tống Tổ Nhi thì diễn tròn vai và không gây khó chịu, chỉ là cũng không bứt phá. Nhìn chung, diễn viên không quá tệ nhưng bị bó buộc trong một kịch bản sáo rỗng khiến tổng thể bộ phim trở nên mờ nhạt.

Lily

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/phim-cua-iqiyi-flop-nam-nay-bach-loc-ton-le-cung-khong-cuu-noi-202504171013152851.html