Phim của Jisoo (Blackpink) gặp khó khăn trên chính sân nhà
Được đầu tư quá hoành tráng cũng trở thành lý do khiến phim Jisoo gặp khó khăn kiếm lợi nhuận.
Sau nhiều kỳ vọng, Omniscient Reader: The Prophet, dự án phim có sự góp mặt của Jisoo (BlackPink), đang gặp thách thức lớn tại phòng vé Hàn Quốc. Dù ra mắt ở vị trí số một, tác phẩm vẫn đối diện với làn sóng phản hồi tiêu cực và đà giảm khán giả rõ rệt chỉ sau vài ngày công chiếu.

Poster phim Omniscient Reader: The Prophet với sự xuất hiện của Jisoo
Theo số liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, bộ phim thu hút 427.357 lượt khán giả trong ba ngày cuối tuần (25–27/7), nâng tổng số vé bán ra trong 5 ngày đầu lên 627.885. Dù thành tích này giúp phim đứng đầu phòng vé từ ngày ra rạp (23/7), nhưng tốc độ tăng trưởng đã có dấu hiệu chững lại. Từ ngày thứ hai, lượng vé bán giảm tới 40% so với ngày đầu tiên, cho thấy sức hút ban đầu đang dần hạ nhiệt.
Omniscient Reader: The Prophet được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng cùng tên, theo chân Kim Dok Ja (Ahn Hyo Seop) – người duy nhất đọc đến cuối một cuốn tiểu thuyết tận thế, rồi nhận ra thế giới thật đang đi theo nội dung trong sách. Anh buộc phải hợp tác với nhân vật chính trong truyện là Yoo Joong Hyuk (Lee Min Ho) để tìm cách thay đổi số phận.

Trong khi kỹ xảo và dàn sao vẫn là điểm thu hút, phim lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều ngay từ khâu quảng bá, đặc biệt là việc Jisoo đảm nhận vai phụ Lee Ji Hye, một nữ sinh trung học mạnh mẽ. Tranh luận nổ ra khi đạo diễn Kim Byung Woo thừa nhận đã chọn Jisoo vì sức ảnh hưởng của cô, hơn là vì phù hợp với vai diễn. Tuyên bố này dấy lên ý kiến cho rằng ê-kíp làm phim đang ưu tiên hiệu ứng truyền thông thay vì chất lượng nghệ thuật.

Đạo diễn Kim Byung Woo thừa nhận Jisoo được chọn vì sức ảnh hưởng
Ngoài tranh luận xoay quanh Jisoo, fan nguyên tác cũng thể hiện sự không hài lòng với cách chuyển thể. Nhiều người cho rằng phim làm thay đổi tính cách và động cơ của các nhân vật, khiến họ trở nên hời hợt so với bản gốc. Nhân vật Kim Dok Ja bị đánh giá thiếu chiều sâu, trong khi Yoo Joong Hyuk mất đi phần gai góc từng là nét đặc trưng.

Các hình ảnh của Jisoo trong phim
Tuy nhiên, một bộ phận khán giả chưa từng đọc nguyên tác lại có phản ứng tích cực. Họ cho rằng phim không quá tệ, vẫn giữ được yếu tố giải trí và kỹ xảo hấp dẫn. Một số người dành lời khen cho Jisoo vì nỗ lực trong lần thử sức với vai diễn hành động.

Dẫu vậy, lo ngại lớn nhất đến từ mức kinh phí sản xuất cao. Theo các chuyên gia, phim cần đạt 6 triệu lượt vé để hòa vốn, một mục tiêu đầy thách thức trong bối cảnh thị trường điện ảnh Hàn Quốc hiện nay đang trầm lắng. Để so sánh, bộ phim có lượt xem cao nhất tại Hàn trong năm 2025 là Opposition Party cũng chỉ đạt 3,3 triệu vé. Omniscient Reader: The Prophet phải đi chặng đường gấp đôi như vậy chỉ để chạm mức hòa vốn.

Hiện tại, Omniscient Reader: The Prophet vẫn còn cơ hội bứt phá nếu nhận được hiệu ứng truyền miệng tốt hơn trong thời gian tới. Nhưng trước mắt, chặng đường đến thành công của bộ phim, và của riêng Jisoo trên màn ảnh rộng, sẽ không hề dễ dàng.