Phim 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối': Nhân lên tình yêu quê hương, đất nước
'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối' là bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng, tái hiện cuộc chiến đấu không cân sức giữa quân dân Củ Chi với Mỹ-ngụy.
Tại Gia Lai, đông đảo người dân, nhất là các bạn trẻ đã đến rạp xem phim để hiểu hơn về tinh thần chiến đấu kiên cường của cha ông ta, từ đó thêm tự hào và nhân lên tình yêu quê hương, đất nước.
Thước phim hào hùng về vùng đất Củ Chi
“Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” là bộ phim do đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thực hiện, quy tụ dàn diễn viên gồm: Nghệ sĩ Ưu tú Cao Minh, Thái Hòa, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh, Khánh Ly, Diễm Hằng, Nhật Ý...
Bộ phim lấy bối cảnh năm 1967, thời điểm sau khi quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch Cedar Falls đốt trụi nhiều mảng rừng ở Củ Chi.
Phim mở đầu bằng hình ảnh Củ Chi bị tàn phá, những cánh rừng bị cháy trụi. Theo lệnh của cấp trên, đội du kích gồm 21 người do Bảy Theo (diễn viên Thái Hòa thủ vai) làm đội trưởng có nhiệm vụ bảo vệ thuốc và thiết bị quân y cho bệnh viện dã chiến.
Tuy nhiên, chỉ có Bảy Theo biết nhiệm vụ thực chất của họ là bảo vệ địa bàn để nhóm tình báo chiến lược của Hai Thưng (diễn viên Hoàng Minh Triết đóng) truyền đi những tài liệu tối mật bằng sóng vô tuyến.
Dù bị quân đội Mỹ càn quét, đánh phá bằng nhiều loại vũ khí, khí tài hạng nặng, song đội du kích vẫn bền bỉ bám trụ, kiên quyết giữ gìn hệ thống địa đạo chiến lược.

"Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" là bộ phim ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: M.N
Bộ phim đem đến cho khán giả cái nhìn rõ hơn về địa đạo Củ Chi với cấu trúc 3 tầng kiên cố cùng nhiều nhánh xung quanh.
Quân đội Mỹ đã dùng nhiều cách để phá hủy địa đạo như: bơm nước vào lòng địa đạo; dùng chó becgie đánh hơi người; huy động xe tăng và cơ giới xúc đất công phá…
Trong cuộc càn, địch sử dụng đội quân “chuột cống” để phá hủy địa đạo. Bộ phim cũng khắc họa thành công nhân vật Tư Đạp-nguyên mẫu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực-người anh hùng của đất Củ Chi đã chế tạo ra mìn gạt để phá hủy xe tăng của địch.
Với thời lượng hơn 120 phút, được đầu tư kỹ lưỡng về cả nội dung, âm thanh, hình ảnh, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” đã tạo ra hiệu ứng tích cực, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ trong khán giả.
Chia sẻ về cảm xúc sau khi xem bộ phim, ông Đoàn Minh Phụng-nguyên Tổng Biên tập Báo Gia Lai-cho rằng: Địa đạo Củ Chi là nơi các chiến sĩ sống trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Có mất mát, có hy sinh nhưng các chiến sĩ của ta luôn kiên cường, gan dạ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ địa đạo, bảo vệ đồng đội. Phim cũng thể hiện được tình đồng đội, tình yêu trong thời chiến và những khoảnh khắc đời thường giữa khói lửa chiến tranh.
“Tôi đã có 4 lần đến tham quan địa đạo Củ Chi, 2 lần đến thăm địa đạo Vịnh Mốc (tỉnh Quảng Trị), lần nào cũng thấy khâm phục ý chí chiến đấu của quân và dân ta. “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” là một bộ phim đáng xem, để mọi người hiểu thêm về lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc. Và không chỉ xem phim, tôi nghĩ mọi người hãy trực tiếp đến thăm địa đạo Củ Chi, địa đạo Vịnh Mốc để có cảm nhận chân thực hơn”-ông Đoàn Minh Phụng bày tỏ.
Giáo dục lòng yêu nước
Tại TP. Pleiku, Touch Cinema (số 212, đường Nguyễn Tất Thành) và Starlight (số 53, đường Quang Trung) là 2 địa điểm đang chiếu bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”. Tại Touch Cinema, mỗi suất chiếu luôn thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là những bạn trẻ.
Tranh thủ thời gian nghỉ cuối tuần, Thượng sĩ Trần Thanh Liêm cùng Thượng sĩ A Lăng Tùng (công tác tại Trại giam Gia Trung) di chuyển quãng đường hơn 50 km để đến Touch Cinema xem phim.
Thượng sĩ Trần Thanh Liêm chia sẻ: Không gian địa đạo chật hẹp, tối tăm, quân đội Mỹ càn quét mỗi ngày, bom đạn ác liệt nhưng không ngăn được tinh thần chiến đấu của đội du kích. Tôi thấy đây là một bộ phim rất đáng xem để hiểu sâu hơn về lịch sử và lòng yêu nước của thế hệ trước.
Là một chiến sĩ Công an, qua bộ phim này, tôi càng thêm tự hào về quê hương, đất nước, trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc để từ đó nỗ lực hơn trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng sĩ Trần Thanh Liêm (bìa trái) cùng Thượng sĩ A Lăng Tùng (công tác tại Trại giam Gia Trung) đến Touch Cinema để xem phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”. Ảnh: P.L
Chị Phạm Thị Thu Hòa-Giáo viên Trường Mẫu giáo Ia Yeng (huyện Phú Thiện) cũng vượt quãng đường hơn 70 km để lên TP. Pleiku xem phim. Trong trang phục áo in hình cờ đỏ sao vàng cùng thông điệp “50 năm tự hào một dải non sông”, chị Hòa xúc động chia sẻ: “Tôi đã không kìm được nước mắt khi xem những phân đoạn về sự gan dạ, quả cảm hy sinh để bảo vệ đồng đội.
Bộ phim mang đến cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc, từ lo lắng, hồi hộp đến xúc động, nể phục. Các chiến sĩ luôn kiên cường, lạc quan khi đứng trước lằn ranh của sự sống và cái chết.
Tôi nghĩ cần có thêm nhiều bộ phim khai thác về đề tài lịch sử để thế hệ trẻ hiểu về quá trình chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc của ông cha, từ đó thêm yêu nước, thêm tự hào về truyền thống của dân tộc. Dịp 30-4 này, tôi dự định vào TP. Hồ Chí Minh để xem diễu binh, diễu hành và tham quan, tìm hiểu địa đạo Củ Chi”.
“Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” được Touch Cinema bắt đầu công chiếu từ ngày 4-4. Mỗi ngày, rạp chiếu khoảng 10-12 suất. Trong tuần đầu công chiếu, bộ phim thu hút khoảng 370 lượt khách/ngày, tuần thứ 2 là 170 khách/ngày và tuần thứ 3 là 100 khách/ngày.
Đặc biệt, nhiều gia đình, cựu chiến binh, học sinh bậc THPT đến xem phim. Chị Bùi Thị Thanh Mỹ-Quản lý Touch Cinema-chia sẻ: “Giá vé trong khoảng 45-80 ngàn đồng, tùy khung giờ và ngày chiếu. Đặc biệt, các cựu chiến binh khi đến xem phim mang theo giấy tờ chứng minh sẽ được ưu tiên giảm giá vé. Rạp cũng bố trí nhiều poster lớn về bộ phim này để khán giả đến xem phim check-in”.

Bộ phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" thu hút đông đảo khán giả đến rạp xem phim. Ảnh: M.N
Tại rạp Starlight, tùy thời điểm, rạp duy trì khoảng 4-15 suất chiếu “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”/ngày. Anh Nguyễn Lê Tấn Tài-Trưởng bộ phận kinh doanh truyền thông (Tổng Công ty cổ phần Entertainment 2020) cho biết: Rạp Starlight bắt đầu công chiếu phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” từ ngày 4-4, trong đó, hơn 80% khán giả là người trẻ.
Điều đó cho thấy giới trẻ ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các bộ phim về đề tài lịch sử cách mạng. Hiện tại, rạp đang triển khai ưu đãi miễn phí vé xem phim cho các cựu chiến binh.
Dư luận đánh giá “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” là bộ phim thành công. Phim cung cấp cho khán giả biết về công trình địa đạo-công trình quân sự vĩ đại, biểu tượng của tinh thần yêu nước, sự sáng tạo và tinh thần dũng cảm của ông cha ta.
Khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bộ phim góp phần giáo dục và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Qua bộ phim, thế hệ trẻ hôm nay cảm nhận và trân trọng hơn về giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc.
Bộ phim góp phần vun đắp, nuôi dưỡng lòng yêu nước trong mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ với trách nhiệm tiếp nối mạch nguồn cách mạng, cống hiến công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.