Phim ngôn tình vừa khai máy đã gây choáng vì ngoại hình nam nữ chính đẹp khó tin

Có lẽ đây chính là phim ngôn tình có nam nữ chính đẹp hiếm thấy, từ chiều cao đến diện mạo. Người ấy là ai mà khiến netizen xuýt xoa không ngừng?

Những tưởng phim ngôn tình đã không còn sức hút mạnh như nhiều năm trước nhưng chắc hẳn Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn sẽ là ngoại lệ. Kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Nếu Giây Phút Ấy Chúng Ta Không Gặp Nhau của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, người đã có nhiều truyện ngôn tình chuyển thành phim ăn khách.

Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên nổi bật trong buổi khai máy.

Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên nổi bật trong buổi khai máy.

Nhưng hai diễn viên chính Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên mới là điểm quan trọng khiến phim thu hút từ ánh nhìn đầu tiên. Ngay trong buổi khai máy, cộng đồng mạng đã liên tục xuýt xoa khen Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn hẳn là một trong những phim ngôn tình có nam nữ chính đẹp nhất. Vương Sở Nhiên cao 1m72, Trương Lăng Hách cao 1m88 và chỉ tính về vóc dáng thì hai người đã đánh bại nhiều cặp đôi ngôn tình khác.

Tạo hình của hai người cũng rất đẹp.

Tạo hình của hai người cũng rất đẹp.

Nhưng Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn cũng không tránh khỏi tranh giành phiên vị. Trước đây, khán giả vẫn nghĩ Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên sẽ bình phiên (có vị trí ngang nhau) nhưng hóa ra nhà gái lại đứng thứ 2. Netizen xứ Trung đồn rằng Trương Lăng Hách luôn yêu cầu nhất vị khi đóng phim, sẽ không nhường cho ai đứng trước. Chính vì thế, mọi người thấy tiếc vì Vương Sở Nhiên cũng đẹp, diễn xuất tốt, từng được bình chọn là “nữ diễn viên hợp đóng phim ngôn tình nhất” nhưng lại phải đứng sau Trương Lăng Hách.

Hai diễn viên đều được khen là rất hợp với phim ngôn tình.

Hai diễn viên đều được khen là rất hợp với phim ngôn tình.

Phim kể về Mộ Dung Thanh Dịch, sinh ra là thiếu gia nhưng vì nhầm lẫn mà rơi vào một gia đình nghèo khó, bị bố đối xử tệ bạc. Khi Thanh Dịch bỏ nhà đi đã được Nhậm Tố Tố giúp đỡ mà chẳng ngờ vì thế, gia đình cô gặp phải họa lớn. Nhiều năm sau, hai người mới gặp lại, hẹn hò nhưng lại gặp biến cố mới do thời cuộc, khiến Nhậm Tố Tố biến mất để Mộ Dung Thanh Dịch thương nhớ khôn nguôi. Rồi thời gian trôi qua, cô gái trở về với thân phận mới và chuyện tình của họ lại bị thử thách lần nữa.

Vương Sở Nhiên trong một cảnh quay.

Vương Sở Nhiên trong một cảnh quay.

Với cốt truyện vừa éo le vừa bi thương kèm theo bối cảnh thời dân quốc, Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn hứa hẹn sẽ lấy được nhiều nước mắt khán giả.

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/phim-ngon-tinh-vua-khai-may-da-gay-choang-vi-ngoai-hinh-nam-nu-chinh-dep-kho-tin-post1754725.tpo