Phim nối sóng 'Cuộc đời vẫn đẹp sao': Món quà quý giá dành cho mỗi đứa con

Lấy nội dung xoay quanh cuộc sống 'gà trống nuôi con' của ông thợ mộc ở một làng quê nghèo, bộ phim 'Món quà của cha' mang đến những trải nghiệm sâu sắc, thấm thía cùng thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình thiêng liêng đến với khán giả.

Là dự án mới nhất của đạo diễn Vũ Minh Trí, “Món quà của cha” là phim truyền hình tiếp theo lên sóng khung giờ vàng trên VTV, nối tiếp bộ phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao”. Phim nói về gia đình ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) - người đàn ông có cái nghề “đặc biệt”: đóng quan tài và vớt xác trên sông. Vợ mất sớm, một mình ông phải tần tảo nuôi 3 người con khôn lớn.

Trong đó, con trai cả tên Nghĩa (Tuấn Tú) thông minh, học giỏi, nỗ lực cùng bố chăm sóc các em. Cuộc đời Nghĩa là niềm ao ước của nhiều người khi có công ăn việc làm ổn định, lấy vợ thành phố.

Con gái thứ hai là Thảo (Ngọc Huyền) - sinh viên năm cuối khoa thanh nhạc tại một trường nghệ thuật trên Hà Nội. Sinh ra và lớn lên trong gia đình toàn đàn ông nên tính cách Thảo khá mạnh mẽ, cứng cỏi. Dù vậy, ẩn sâu bên trong nội tâm của Thảo là tâm hồn mong manh, luôn cảm thấy cô đơn, chông chênh trên bước đường đời.

Hiếu (Duy Khánh) là con trai út, tính tình thật thà, chất phác. Thay vì lựa chọn giống anh chị là lên thành phố học tập và lập nghiệp, Hiếu lại lựa chọn ở quê sống với bố. Trong 3 anh chị em, Hiếu được ông Nhân thương yêu nhất. Đó cũng là lý do khiến cho mối quan hệ của cậu với Nghĩa và Thảo có khoảng cách.

Từ phía của Thảo, cô luôn cho rằng bố là người “trọng nam khinh nữ”. Không chỉ dành nhiều yêu thương cho con trai út là Hiếu, ông Nhân còn đứng ra hỗ trợ Nghĩa khi anh nôn nóng làm giàu dẫn đến sai lầm và rơi vào khủng hoảng. Điều này cũng góp phần khiến Thảo càng cho rằng bố thương yêu con trai hơn con gái.

Chính vì thế, cô luôn cố gắng tự lập, mạnh mẽ, một mình xoay xở trước những áp lực cuộc sống, vượt lên trên những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Trên hành trình trưởng thành đầy chông gai ấy, khi phải đối mặt với những toan tính, hãm hại của người khác, Thảo mới dần nhận ra rằng gia đình vẫn luôn là mái ấm, là điểm tựa lớn nhất để cô dựa vào, và người cha già thường ngày cô vẫn luôn cho rằng luôn thiên vị các anh em của mình, hóa ra lại luôn âm thầm chở che, dang rộng vòng tay đón cô vào lòng.

Không chỉ Thảo, mà kể cả Nghĩa và Hiếu - tưởng rằng có một cuộc sống yên ổn, viên mãn - nhưng thực chất cũng đều có những nỗi khổ tâm riêng. Nhìn từ ngoài, ai cũng nghĩ rằng Nghĩa có một cuộc sống như ý khi lấy được cô vợ xinh đẹp Quyên (Hương Giang). Tuy nhiên, anh luôn bị nhà vợ coi thường vì xuất thân quê mùa, bị mẹ vợ chèn ép, soi xét khiến anh rất mặc cảm, tự ti, luôn nung nấu ý chí làm giàu dẫn đến sai lầm.

Trong khi đó, Hiếu dù được ông Nhân yêu thương hết mực nhưng lại không phải con ruột. Đó có lẽ là lý do khiến ông Nhân luôn cố gắng bù đắp, giúp anh không bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình thương hay bị phân biệt trong gia đình.

Cuối cùng, nhân vật ông Nhân chính là nhân vật quan trọng nhất trong bộ phim. Người cha già thuần phác là trung tâm của các mối quan hệ, là điểm tựa, nơi chở che cho các con, đồng thời cũng là nơi khởi phát những mâu thuẫn, những khúc mắc dẫn đến tính cách và hành xử của mỗi đứa con.

Một mình nuôi nấng và chăm sóc cho 3 đứa con, lại làm cái nghề có phần hơi đáng sợ, thật khó để người đàn ông thô mộc này có thể hiểu hết được những suy nghĩ, tâm tư của những đứa con đang trên bước đường trưởng thành. Ông cũng không đủ sự tinh tế, khôn ngoan để làm sao thể hiện tình yêu thương với 3 đứa con một cách công bằng nhất, cũng như không biết làm thế nào để hòa giải những mâu thuẫn, xích mích hay kéo gần khoảng cách đang ngày càng xa của những đứa trẻ.

Ông Nhân có thể không phải là một người cha hoàn hảo, nhưng ông vẫn luôn yêu thương các con theo cách riêng của mình. Cách làm của ông có thể không đúng, đôi khi có thể gây tổn thương cho những đứa con, nhưng trên hết nó xuất phát từ tình cảm của một người cha, người đã dành cả cuộc đời lo lắng, hy sinh cho những đứa con, coi các con là tài sản quý giá nhất đời mình.

Sau tất cả những biến cố xảy đến, ai cũng đều học cách trưởng thành, đối mặt với những va vấp của cuộc đời. Mỗi người đều nhận được những “món quà” từ cha, để rồi họ hiểu được rằng không điều gì quý hơn tình cảm gia đình thiêng liêng.

Với nội dung chân thực, gần gũi cùng dàn diễn viên thực lực, trong đó có sự trở lại của NSƯT Võ Hoài Nam, “Món quà của cha” hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim đầy cảm xúc cho người xem. Đây cũng là cơ hội để mỗi người tự nhìn lại bản thân, cảm nhận được những “món quà” quý giá mà cha mẹ mình ban tặng, từ đó biết yêu thương và trân trọng các đấng sinh thành của mình hơn.

Cùng đón xem bộ phim “Món quà của cha”, được phát sóng vào thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần, trên kênh VTV3, Đài truyền hình Việt Nam hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/TVAd01.

Bích Đào

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/phim-noi-song-cuoc-doi-van-dep-sao-mon-qua-quy-gia-danh-cho-moi-dua-con-2166396.html