Phim tài liệu về concert của Hà Anh Tuấn ra rạp

Phim tài liệu âm nhạc 'Chân trời rực rỡ' của Hà Anh Tuấn sẽ ra rạp từ 12/12/2025, ghi lại hành trình âm nhạc và khám phá cội nguồn Việt. Bộ phim đưa khán giả đến gần giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc và kết nối con người qua âm nhạc sâu sắc.

Sau khi được trình chiếu tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 14, phim tài liệu âm nhạc “Chân trời rực rỡ” của Hà Anh Tuấn sẽ chính thức ra rạp từ ngày 12/12/2025. Bộ phim không chỉ lưu giữ một live concert, mà còn là hành trình khám phá văn hóa, con người và cội nguồn – những giá trị trở nên cấp thiết sau một năm nhiều biến động. Đây cũng là dịp để khán giả, đặc biệt là nhóm trẻ quan tâm đến các sản phẩm văn hóa có chiều sâu, tiếp cận với những câu chuyện về bản sắc Việt qua âm nhạc.

Phim tài liệu âm nhạc “Chân trời rực rỡ” của Hà Anh Tuấn sẽ ra rạp từ 12/12/2025

Phim tài liệu âm nhạc “Chân trời rực rỡ” của Hà Anh Tuấn sẽ ra rạp từ 12/12/2025

Phim được đạo diễn Lan Nguyên thực hiện với mục tiêu chuyển tải hành trình âm nhạc qua lăng kính cá nhân, đồng thời khơi gợi những giá trị kết nối con người trong bối cảnh sự sẻ chia và đồng cảm trở nên quan trọng. Poster của phim được vẽ tay hoàn toàn thủ công, thể hiện sự cầu toàn và tinh tế trong từng chi tiết. Bộ phim dẫn dắt khán giả qua câu chuyện về tình yêu nước, quê hương và căn tính Việt, kể lại qua âm nhạc và những ý niệm mới mẻ về nguồn cội.

Live concert “Chân trời rực rỡ” diễn ra tại Ninh Bình vào mùa xuân 2023 đã tạo hiện tượng văn hóa khi đưa nghệ thuật hát xẩm, một di sản đang mai một, trở lại sân khấu lớn trước hơn 20.000 khán giả. Chương trình kết nối âm nhạc Việt với tinh thần thiền – triết của Kitaro và ghi nhận những giá trị nhân văn thông qua dự án “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Từ những cảm xúc này, Lan Nguyên nảy sinh ý tưởng thực hiện bộ phim tài liệu cùng tên, ghi lại âm nhạc và những câu chuyện về cội nguồn.

Ê-kíp thực hiện đã rong ruổi hơn hai năm tại Ninh Bình, ghi lại các cảnh quan tại Vân Long, Mã Yên, Tam Cốc, đền Thái Vi, Bái Đính Cổ Tự...

Ê-kíp thực hiện đã rong ruổi hơn hai năm tại Ninh Bình, ghi lại các cảnh quan tại Vân Long, Mã Yên, Tam Cốc, đền Thái Vi, Bái Đính Cổ Tự...

Điểm đặc biệt của phim là việc theo đuổi ý chí làm phim độc lập. Dù xuất phát từ dự án ghi dấu ấn nghệ thuật của Hà Anh Tuấn, bộ phim đã thoát khỏi khuôn khổ chân dung nghệ sĩ để trở thành câu chuyện tự chủ về hành trình tìm về nguồn cội. Lan Nguyên diễn giải khái niệm “quê hương” đa tầng, không chỉ gắn với địa lý mà còn là nơi mỗi con người phải tự tìm kiếm. Câu chuyện về một phụ nữ Pháp trở về Việt Nam tìm căn tính trong chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” kết hợp với lời kể và tiếng hát của Hà Anh Tuấn làm nổi bật chủ đề này.

Ê-kíp thực hiện đã rong ruổi hơn hai năm tại Ninh Bình, ghi lại các cảnh quan tại Vân Long, Mã Yên, Tam Cốc, đền Thái Vi, Bái Đính Cổ Tự, đồng thời phản chiếu sự va đập giữa quá khứ và hiện tại, giữa khát khao thuộc về và nỗi nghi ngờ về chính căn tính của mỗi người.

“Chân trời rực rỡ” là tác phẩm thứ ba của đạo diễn Lan Nguyên sau “Màu cỏ úa” (2020) và “Những vết thương lành” (2023), thể hiện sự trưởng thành trong việc tổ chức cảm xúc và ngôn ngữ điện ảnh. Trước Liên hoan Phim Việt Nam, phim đã được trình chiếu tại Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ XV vào tháng 9/2025 và nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn.

Với “Chân trời rực rỡ”, Hà Anh Tuấn và ê-kíp mang đến một câu chuyện âm nhạc giàu chiều sâu, kết nối khán giả với giá trị văn hóa, cội nguồn và lòng tự hào Việt Nam, đồng thời khẳng định sức sống của nghệ thuật tài liệu trong đời sống đương đại.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/phim-tai-lieu-ve-concert-cua-ha-anh-tuan-ra-rap-post1250886.vov