Phim thắng giải Cành cọ vàng tại Cannes 2022 nhận nhiều tranh cãi

Sau giải thưởng Cành cọ vàng dành cho hạng mục Phim ngắn tại Liên hoan phim (LHP) Cannes 2022, bộ phim 'Một vách đá nhỏ đi lên từ biển' (The water murmurs) đang nhận nhiều tranh cãi, vì vị trí của đạo diễn Trần Kiếm Doanh dường như không được truyền thông nước nhà chú ý.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về bộ phim đoạt giải Cành cọ Vàng cho Phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2022, khi tên tuổi của nữ đạo diễn Trần Kiếm Doanh thực sự bị “ngó lơ” dù tác phẩm đang nhận được sự quan tâm từ công chúng trong và ngoài nước. Đóng vai trò quan trọng hàng đầu tạo nên thành công cho bộ phim, song nữ đạo diễn hầu như không được tôn vinh như những gì mà cô đã làm được.

Một vách đá nhỏ đi lên từ biển (The water murmurs) - bộ phim Trung Quốc duy nhất thắng giải cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2022 - Ảnh: Internet

Cộng đồng mạng cho rằng báo chí Hoa ngữ hầu như không có mong muốn tôn vinh cho nữ đạo diễn tài năng của nước mình. - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên chính - “Công chúa Huawei” được cho rằng quá tỏa sáng so với vai trò của nữ đạo diễn Trần Kiếm Doanh. - Ảnh: Internet

Cạnh tranh với những tác phẩm như Same old (Mỹ), Persona (Hàn Quốc), Cherries (Italy)... The water murmurs nổi bật với hình ảnh sâu sắc và giàu tầng cảm xúc và vinh dự nhận giải ở hạng mục phim ngắn. Với sự đóng chính của Annabel Yao - "Công chúa Huawei", có vẻ như tên tuổi của cô quá nổi tiếng và vô tình lấn lướt đi vai trò của nữ đạo diễn tài năng.

Trước thềm chiến thắng tại LHP Cannes lần thứ 75, đạo diễn Trần Kiếm Doanh từng chia sẻ: "Những gì tôi mô tả và thể hiện trong phim là những cảm xúc thơ mộng và trìu mến mà tôi cảm nhận được khi đứng trên đất Trung Quốc".

Có thể thấy, tình yêu mà cô dành cho quê hương và khát vọng đem hình ảnh đất nước tới bạn bè quốc tế của nữ đạo diễn là vô cùng lớn. Tuy nhiên, đối lập lại với niềm vinh hạnh ấy là đôi chút “lạnh nhạt” của truyền thông nước nhà.

Trên nhiều diễn đàn, cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích nhiều tờ báo chỉ coi trọng Diêu An Na ( Annabel Yao) trong cùng bộ phim, mà hầu như không mấy khi đề cập đến tên tuổi đạo diễn. Điều này khiến công chúng cảm thấy bất bình và cho rằng, nhà làm phim mang về vinh dự cho đất nước nên xứng đáng được tôn vinh thay vì phải bị bỏ quên. Theo họ, đạo diễn Trần Kiếm Doanh đã đem về vinh dự cho nước nhà, nhưng truyền thông Hoa ngữ không có động thái làm nổi bật hình ảnh của nữ đạo diễn ở quê nhà.

Bộ phim là hành trình một người phụ nữ do Annabel Yao thủ vai phải rời quê hương vì thiên thạch va vào trái đất và vùng đất cô sinh sống sẽ bị phá hủy do thủy triều dâng cao. Quá nhiều tình cảm dành cho vùng đất từng sinh ra và lớn lên, cô phải đối mặt với nhiều chiều nội tâm và phải quyết định rời quê hương lên thành phố mưu sinh. Tại nơi xa lạ, nhân vật chính phải đối mặt với nhiều sự dè bỉu và khinh miệt về xuất thân của mình.

Phùng Linh (Theo Sohu)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/phim-thang-giai-canh-co-vang-tai-cannes-2022-nhan-nhieu-tranh-cai-post197032.html