Phim 'Trời cao nguyên xanh': Khắc họa những chiến sĩ thầm lặng gìn giữ bình yên nơi đại ngàn

Lấy bối cảnh Tây Nguyên hùng vĩ, bộ phim truyền hình chính luận – an ninh 'Trời cao nguyên xanh' tái hiện chân thực cuộc đấu tranh bảo vệ sự bình yên của buôn làng trước những âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tác phẩm hứa hẹn mang đến cho khán giả một góc nhìn mới về hành trình giữ gìn an ninh nơi vùng đất giàu bản sắc văn hóa.

“Trời cao nguyên xanh” là bộ phim mới do Trung tâm Phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) thực hiện, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Đoàn làm phim ra mắt. Ảnh: VFC

Đoàn làm phim ra mắt. Ảnh: VFC

Phim khắc họa sâu sắc tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ ngày đêm gìn giữ bình yên cho Tổ quốc, dự kiến phát sóng trên kênh VTV1 lúc 21h từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, bắt đầu từ ngày 6-7.

Tây Nguyên – vùng đất sở hữu thiên nhiên hùng vĩ, giàu bản sắc văn hóa nhưng cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề về dân tộc, tôn giáo và an ninh. Bộ phim mở ra hành trình đấu tranh bảo vệ sự ổn định của buôn làng trước những âm mưu lợi dụng lòng tin, kích động chia rẽ cộng đồng và chống phá Nhà nước. Xuyên suốt tác phẩm là câu chuyện về trách nhiệm, niềm tin và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong việc giữ gìn sự bình yên của vùng đất đại ngàn.

Phim tái hiện chân thực tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng giữ gìn sự bình yên nơi đại ngàn. Ảnh: VFC

Phim tái hiện chân thực tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng giữ gìn sự bình yên nơi đại ngàn. Ảnh: VFC

Bộ phim mở đầu với hình ảnh một vị tướng công an đã nghỉ hưu trở lại nơi từng gắn bó trong quá khứ. Chuyến trở về giữa núi rừng Tơ Rơi đánh thức những ký ức về một giai đoạn đầy biến động, khi sự bình yên của buôn làng từng đứng trước nguy cơ bị phá vỡ bởi các thế lực lợi dụng sự thiếu hiểu biết, những khó khăn trong đời sống và những tổn thương âm ỉ của người dân để gieo rắc chia rẽ.

Trung tâm câu chuyện là hai chiến sĩ công an thuộc hai thế hệ với những trải nghiệm và cách tiếp cận khác nhau. Phạm Minh, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh, là người dày dạn kinh nghiệm, bản lĩnh và từng trải. Qua nhiều năm công tác, anh hiểu rằng trong công tác bảo vệ an ninh vùng cao, nghiệp vụ không phải là tất cả. Điều quan trọng hơn là xây dựng được niềm tin và sự gắn kết giữa chính quyền với người dân.

Diễn viên Hà Việt Dũng trở lại màn ảnh nhỏ với vai Trung tá Phạm Minh. Ảnh: VFC

Diễn viên Hà Việt Dũng trở lại màn ảnh nhỏ với vai Trung tá Phạm Minh. Ảnh: VFC

Trái ngược với sự điềm tĩnh của Minh, Quang Tuấn là một Đại úy trẻ giàu nhiệt huyết, sắc bén trong công tác trinh sát. Khi nhận nhiệm vụ tại Tơ Rơi, anh bước vào hành trình trưởng thành với nhiều thử thách. Chính những va chạm trong thực tế đã giúp Tuấn nhận ra rằng, có những cuộc chiến không thể giải quyết bằng tốc độ hay sức mạnh, mà cần sự kiên trì, sẻ chia và khả năng chạm đến trái tim con người.

Dưới bàn tay đạo diễn của NSƯT Nguyễn Mai Hiền, “Trời cao nguyên xanh” không xây dựng cuộc chiến giữa thiện và ác theo mô típ đơn giản. Mỗi nhân vật đều mang những mâu thuẫn riêng, những tổn thương riêng và đứng trước lựa chọn của chính mình.

Các cảnh quay của phim gần gũi, chân thực. Ảnh: VFC

Các cảnh quay của phim gần gũi, chân thực. Ảnh: VFC

Các nhân vật như A Lang, Lok, Y Liên, Già Rin hay A Dũi đại diện cho nhiều lát cắt của đời sống buôn làng Tây Nguyên. Họ phản chiếu những mâu thuẫn giữa quá khứ và hiện tại, giữa niềm tin và sự hoài nghi, giữa khát vọng đoàn kết với nguy cơ bị các thế lực xấu lợi dụng để chia rẽ cộng đồng. Chính những số phận ấy góp phần tạo nên bức tranh chân thực về đời sống vùng cao trong bối cảnh nhiều biến động.

Thông qua câu chuyện của các nhân vật, bộ phim gửi gắm thông điệp rằng, Bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ bắt đầu từ những chuyên án, những cuộc truy bắt hay đấu tranh trực diện. Nền tảng sâu xa nhất của an ninh quốc gia luôn bắt đầu từ lòng dân, từ sự đoàn kết cộng đồng và từ niềm tin giữa nhân dân với lực lượng bảo vệ đất nước.

Phim có nhiều cảnh quay ấn tượng. Ảnh: VFC

Phim có nhiều cảnh quay ấn tượng. Ảnh: VFC

Bên cạnh nội dung chính luận giàu tính thời sự, “Trời cao nguyên xanh” còn gây ấn tượng bởi quy mô sản xuất lớn với nhiều bối cảnh trải dài giữa núi rừng Tây Nguyên. Ê kíp đã thực hiện quá trình ghi hình trong điều kiện địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt nhằm tái hiện chân thực vẻ đẹp của đại ngàn cũng như môi trường công tác nhiều thử thách của lực lượng an ninh.

Bộ phim cũng thu hút bởi dàn diễn viên thực lực, được khán giả yêu mến như NSƯT Hoàng Hải, Hà Việt Dũng, Xuân Phúc cùng các diễn viên Luân Nguyễn, Thúy Nga, Hoàng Nhân, Thế Mạnh, Ngọc Anh...

Quá trình sản xuất bộ phim nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ Công an, trong đó có Cục Công tác chính trị, Cục An ninh nội địa, Cục An ninh kinh tế… cùng Công an tỉnh Gia Lai, góp phần tạo nên một tác phẩm chân thực, giàu chiều sâu nghiệp vụ và cảm xúc đời sống.

Thụy Du

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phim-troi-cao-nguyen-xanh-khac-hoa-nhung-chien-si-tham-lang-gin-giu-binh-yen-noi-dai-ngan-1210212.html