Phim Việt đầu tiên cho nam chính dùng đạo cụ 18+ ngay trên giường bệnh?

Dù là một phân đoạn nhạy cảm, Avin Lu khẳng định anh nhìn nhận điều ước của nhân vật bằng sự đồng cảm và trân trọng: 'Hoàng không hề thô tục. Cậu ấy chỉ muốn sống trọn vẹn những ngày cuối đời, và tin tưởng mọi người đến mức dám nói ra điều đó'.

Không ngại thẳng thắn khai thác một đề tài nhạy cảm, "Điều ước cuối cùng" đang khiến khán giả tò mò khi hé lộ phân đoạn 18+ giữa nam chính Avin Lu và một nữ y tá – diễn ra ngay trên giường bệnh. Thậm chí, theo tiết lộ từ hậu trường, nam diễn viên còn phải sử dụng “đạo cụ chuyên dụng” để thực hiện cảnh quay một cách chân thực mà vẫn tiết chế, phù hợp với màn ảnh rộng.

Avin Lu, Tiến Luật và Đinh Y Nhung

Avin Lu, Tiến Luật và Đinh Y Nhung

"Điều ước cuối cùng" là bộ phim xoay quanh Hoàng – một chàng trai mắc căn bệnh xơ cứng teo cơ (ALS) và chỉ còn một tháng để sống. Trong những ngày cuối đời, Hoàng bày tỏ ước nguyện "trở thành đàn ông đích thực" – một mong muốn tưởng chừng nhạy cảm nhưng lại mang chiều sâu về mặt tâm lý và nhân văn. Chính ước mơ cuối cùng này đã trở thành chất liệu để đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên khai thác yếu tố 18+ một cách táo bạo nhưng đầy tinh tế.

Chia sẻ về lựa chọn gây tranh cãi này, đạo diễn khẳng định: “Chúng tôi không làm cảnh nóng để gây sốc. Đây là một nhu cầu chân thành của nhân vật ở độ tuổi thanh xuân, khi họ vẫn còn khao khát được sống và được yêu. Nếu được thể hiện đúng cách, đây không phải cảnh nhạy cảm, mà là một chi tiết rất đáng kể”.

Tuy nhiên, để đưa một ý tưởng “trên giấy” trở thành hình ảnh thuyết phục trên màn ảnh là điều không dễ dàng. Nam chính Avin Lu đã không ngại thử thách bản thân với những cảnh quay táo bạo, đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị về tâm lý lẫn kỹ thuật. Trong phân đoạn gây chú ý giữa Hoàng và nữ y tá, nam diễn viên được hỗ trợ bởi “đạo cụ chuyên dụng” để tạo hiệu ứng hình ảnh phù hợp mà không đi quá giới hạn.

Đáng chú ý, phía ekip còn công khai một đoạn hậu trường cho thấy toàn bộ quá trình dàn dựng cảnh quay. Tại đây, Avin Lu không chỉ không cảm thấy ngượng ngùng, mà còn chủ động pha trò, đùa vui cùng bạn diễn và tổ đạo cụ để xóa đi không khí gượng gạo. “Là nó phải nhích nhích như vậy hả? Cái mền này hình như dày quá”, nam diễn viên hài hước nói, khiến cả phim trường bật cười.

Dù là một phân đoạn nhạy cảm, Avin Lu khẳng định anh nhìn nhận điều ước của nhân vật bằng sự đồng cảm và trân trọng: “Hoàng không hề thô tục. Cậu ấy chỉ muốn sống trọn vẹn những ngày cuối đời, và tin tưởng mọi người đến mức dám nói ra điều đó”.

Phim đánh dấu màn tái hợp của Hoàng Hà và Avin Lu sau "Em và Trịnh"

Phim đánh dấu màn tái hợp của Hoàng Hà và Avin Lu sau "Em và Trịnh"

Nhiều bạn diễn cũng chia sẻ sự e ngại ban đầu khi đọc kịch bản, nhưng đồng thời khẳng định yếu tố 18+ trong phim không hề phản cảm, mà chính là chất xúc tác cảm xúc cho toàn bộ hành trình của nhân vật. Diễn viên Quỳnh Lý nói: “Đây là điều ước rất thật, nhưng nếu làm không tới thì dễ trở thành gượng gạo. Còn nếu làm đủ tinh tế, nó sẽ khiến khán giả lặng đi.”

Dự án "Điều ước cuối cùng" là sản phẩm hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc (Contents Panda), dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 4/7. Với thông điệp sâu sắc, tinh thần dũng cảm và sự táo bạo vừa phải, bộ phim hứa hẹn sẽ trở thành một làn gió mới tại phòng vé Việt mùa hè này.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/phim-viet-dau-tien-cho-nam-chinh-dung-dao-cu-18-ngay-tren-giuong-benh-post1210339.vov