Mấy ngày qua, băng giá xuất hiện tại đây. Hôm nay, bắt đầu có nắng nhẹ nhưng băng giá vẫn trắng xóa trên các tán cây.
Đỉnh Phia Oắc trước năm 2007 hầu như chưa có dấu chân người.
Từ năm 2007, khi Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng trạm sóng phát thanh FM-10KW, các cán bộ, kĩ thuật viên với nhiệm vụ giữ cánh sóng của Đài đã trở thành những cư dân hiếm hoi trên đỉnh núi cao mờ sương và giá lạnh.
Cận cảnh nơi làm việc của cán bộ, kỹ thuật viên Đài Phát sóng.
Để có nước sinh hoạt, phải đem đun lên cho băng tan ra.
Vòi nước của Trạm phát sóng trong băng giá.
Những tán cây quanh Đài Phát sóng Phja Oắc băng giá phủ trắng xóa.
Nước đọng thành dải băng như rèm thủy tinh.
Những mầm xanh trong băng giá.
Những đóa hoa băng.
Trời bắt đầu quang, vẫn rất đông du khách lên Phja Oắc để thưởng ngoạn cảnh băng giá./.
CTV Lục Thị Niên/VOV-Đông Bắc