Phố Cầu Cốc, Hà Nội ngập sâu, người dân chèo thuyền để sơ tán

Mưa lớn kéo dài khiến phố Cầu Cốc (phường Tây Mỗ, Hà Nội) ngập sâu, cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn, phải dùng thuyền để di chuyển, sơ tán.

Video người dân chèo thuyền trên phố Cầu Cốc để sơ tán.

Hơn một ngày sau mưa lớn, trưa 27/8, phố Cầu Cốc (phường Tây Mỗ, Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Những con ngõ nay biến thành "sông", nhiều người dân phải dùng thuyền hoặc bè tạm để di chuyển và vận chuyển đồ đạc. Cuộc sống của nhiều gia đình rơi vào cảnh thiếu thốn đủ bề, mất điện, thiếu nước sạch sinh hoạt.

Tại đây, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân mặc áo mưa, quần xắn cao quá gối, đẩy xe chở đồ đạc; người dùng thuyền nhôm, thuyền tự chế để đưa người và đồ đến nơi khô ráo hơn. Một số gia đình dùng xô nhựa, thau lớn như những chiếc phao tạm để vận chuyển đồ đạc ra khỏi vùng ngập, tạm thời sơ tán.

Không ít người buộc phải tìm phương án đối phó tạm thời. Vừa chở một chiếc thuyền nhôm mới mua về để sử dụng dịp này, người phụ nữ trung tuổi cho biết: "Ngập thế này thì đi lại không được, nên gia đình tôi phải mua một chiếc thuyền nhôm giá 800 nghìn đồng để sử dụng, phục vụ di chuyển, vận chuyển đồ đạc".

Ngoài khó khăn về đi lại, mất điện, mất nước khiến sinh hoạt bị tê liệt, việc vệ sinh cũng rất đáng lo ngại. "Không có điện, không có nước, ngay cả việc vệ sinh cá nhân cũng là vấn đề lớn", một người dân than thở.

Anh Đinh Văn Thủy (công nhân thuê trọ trong khu vực) lo lắng chia sẻ: "Nhà tôi bên trong tầng 1 bị ngập đến đầu gối từ hôm qua, nay nước mới rút được chừng 10 phân nhưng vẫn còn bì bõm. Bếp không thể nấu, điện sinh hoạt mất, nước cũng không có, đành phải đi mua đồ ăn chín mang về. Đường phố Cầu Cốc giờ bị ngập sâu, đi lại không an toàn. Anh em chúng tôi đành tạm thời sơ tán chỗ khác, đợi nước rút mới quay lại".

Không chỉ những người thuê trọ, nhiều gia đình có nhà ở lâu năm cũng buộc phải tạm rời nơi sinh sống. Chị Huệ (sống tại ngõ 12 phố Cầu Cốc) ngậm ngùi: "Nhà tôi ở đây bao năm nay, nhưng giờ cũng phải cho cả gia đình về quê. Điện, nước mất hết, trẻ con khổ không chịu nổi. Ngoài đường có chỗ ngập đến gần ngực. Ở lại vừa nguy hiểm vừa không có điều kiện sinh hoạt, nên gia đình đành tạm sơ tán".

Theo ghi nhận, nhiều hộ dân tạm thời gửi đồ đạc và xe máy tại những khu vực cao ráo hoặc chuyển sang khu vực khác an toàn hơn. Một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ phải đóng cửa, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh buôn bán.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Hơn một ngày sau mưa lớn, trưa 27/8, phố Cầu Cốc (phường Tây Mỗ, Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước.

Hơn một ngày sau mưa lớn, trưa 27/8, phố Cầu Cốc (phường Tây Mỗ, Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước.

Nhiều người dân phải dùng thuyền hoặc bè tạm để di chuyển.

Nhiều người dân phải dùng thuyền hoặc bè tạm để di chuyển.

Phố Cầu Cốc nhiều khu vực vẫn còn bị ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Phố Cầu Cốc nhiều khu vực vẫn còn bị ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Người dân chở một chiếc thuyền nhôm mới mua về để sử dụng dịp này.

Người dân chở một chiếc thuyền nhôm mới mua về để sử dụng dịp này.

Nhiều người dân dùng thuyền di chuyển, vận chuyển đồ đạc để sơ tán ra khỏi vùng ngập.

Nhiều người dân dùng thuyền di chuyển, vận chuyển đồ đạc để sơ tán ra khỏi vùng ngập.

Chiếc thuyền nhôm chở chị Huệ cùng hành lý để về quê.

Chiếc thuyền nhôm chở chị Huệ cùng hành lý để về quê.

Phúc Đức

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/pho-cau-coc-ha-noi-ngap-sau-nguoi-dan-cheo-thuyen-de-so-tan-169250827121732342.htm