Phó Chủ tịch nước dự lễ truy điệu, an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại An Giang

Sáng 9/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự lễ viếng, truy điệu, an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và liệt sĩ hy sinh được quy tập trong nước. Đây là kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy An Giang; ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng lãnh đạo Quân khu 9, các sở ngành, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, thân nhân liệt sĩ và đông đảo nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ", dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đọc điếu văn truy điệu, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định, sự hy sinh của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã góp phần cùng quân, dân hai nước Việt Nam - Campuchia đánh bại chế độ diệt chủng, mang lại hòa bình, độc lập cho nhân dân Campuchia. Máu xương của các liệt sĩ đã viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần quốc tế trong sáng.

Đọc điếu văn truy điệu, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định, sự hy sinh của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã góp phần cùng quân, dân hai nước Việt Nam - Campuchia đánh bại chế độ diệt chủng, mang lại hòa bình, độc lập cho nhân dân Campuchia. Máu xương của các liệt sĩ đã viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần quốc tế trong sáng.

Theo ông Hồ Văn Mừng, lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hôm nay mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc. An Giang sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tiếp tục tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo ông Hồ Văn Mừng, lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hôm nay mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc. An Giang sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tiếp tục tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, 235 hài cốt liệt sĩ được đưa đến nơi an táng.

Sau lễ truy điệu, 235 hài cốt liệt sĩ được đưa đến nơi an táng.

Các đại biểu, thân nhân liệt sĩ tiễn đưa các anh về với đất mẹ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, 235 hài cốt liệt sĩ được an táng lần này là kết quả công tác tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026, do Đội K90 (Quân khu 9), Đội K92 và Đội K93 (Bộ CHQS An Giang) thực hiện tại các tỉnh Preah Sihanouk, Takeo, Kampong Speu, Kampot, Kep, Kandal (Campuchia) và trong nước. Qua đó thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, góp phần vơi bớt nỗi đau mất mát của thân nhân, gia đình liệt sĩ. Ảnh: Phương Vũ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, 235 hài cốt liệt sĩ được an táng lần này là kết quả công tác tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026, do Đội K90 (Quân khu 9), Đội K92 và Đội K93 (Bộ CHQS An Giang) thực hiện tại các tỉnh Preah Sihanouk, Takeo, Kampong Speu, Kampot, Kep, Kandal (Campuchia) và trong nước. Qua đó thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, góp phần vơi bớt nỗi đau mất mát của thân nhân, gia đình liệt sĩ. Ảnh: Phương Vũ.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/pho-chu-tich-nuoc-du-le-truy-dieu-an-tang-235-hai-cot-liet-si-tai-an-giang-post1858197.tpo