Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), chiều 26/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.
Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Cường

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng lễ trước ngôi mộ tập thể của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong. Ảnh: Thành Cường

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm 13 liệt sĩ thanh niên xung phong. Ảnh: Thành Cường
Trong không khí trang nghiêm và xúc động của những ngày tháng 7 tri ân, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại khu mộ tập thể 13 Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317, Đội 25, Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An và Nhà tưởng niệm 1.240 Anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận dâng hương tưởng niệm 13 liệt sĩ thanh niên xung phong. Ảnh: Thành Cường
Truông Bồn, trên tuyến đường chiến lược 15A, từng là "tọa độ lửa" khốc liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nơi đây, xương máu của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân giao thông và nhân dân địa phương đã hòa vào lòng đất mẹ để giữ vững mạch máu giao thông thông suốt cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nghe giới thiệu về tọa độ lửa Truông Bồn. Ảnh: Thành Cường
Đặc biệt, sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ TNXP vào rạng sáng 31/10/1968, chỉ vài giờ trước khi Mỹ ngừng ném bom miền Bắc, đã trở thành biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần "tim có thể ngừng đập, nhưng đường không thể tắc".
Sự hy sinh của các anh, các chị ở độ tuổi mười chín, đôi mươi, khi nhiều người trong số họ đã có quyết định ra quân, có người chỉ còn vài ngày nữa là tổ chức đám cưới đã trở thành biểu tượng bất tử, một tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác dâng hương tri ân tại Nhà tưởng niệm 1.240 Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thành Cường
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã kính cẩn dâng nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tri ân tại Nhà tưởng niệm 1.240 Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thành Cường
Hoạt động tri ân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", mà còn là thông điệp sâu sắc về sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử của dân tộc. Đó cũng là lời khẳng định rằng, những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân trân trọng, khắc ghi; là nền tảng để đất nước hôm nay vững bước trong hòa bình, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận dâng hương tri ân tại Nhà tưởng niệm 1.240 Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thành Cường
Gặp gỡ, tặng quà động viên Ban Quản lý di tích, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định việc chăm lo các gia đình chính sách, người có công và gìn giữ các di tích lịch sử là trách nhiệm chính trị thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng, chính quyền.











![[Ảnh] Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang tại Thành phố Hồ Chí Minh](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_26_14_55699505/c0178622c96920377978.jpg)