Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại An Giang
Sáng 9/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang), Lễ viếng, truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc. Ảnh: Tuấn Kiệt
Dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia; cùng lãnh đạo Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh An Giang; Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang; lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, thân nhân liệt sĩ và đông đảo nhân dân.
235 hài cốt liệt sĩ được an táng lần này là kết quả của quá trình tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026 do Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9), Đội K92 và Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) thực hiện tại các tỉnh Preah Sihanouk, Takeo, Kampong Speu, Kampot, Kep, Kandal (Vương quốc Campuchia) và trên địa bàn trong nước.
Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Lãnh đạo tỉnh An Giang, lực lượng vũ trang tỉnh An Giang dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Kiệt
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đọc điếu văn truy điệu, ôn lại những chiến công oanh liệt cùng sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Vương quốc Campuchia.
Điếu văn khẳng định, máu xương của các liệt sĩ đã hòa vào đất mẹ, làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc; góp phần cùng quân và dân hai nước Việt Nam - Campuchia đánh bại chế độ diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary, mang lại hòa bình, độc lập và hạnh phúc cho nhân dân. Sự hy sinh cao cả ấy mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần quốc tế trong sáng, là nguồn động viên to lớn để các thế hệ hôm nay tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Các đại biểu chuẩn bị di chuyển 235 hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ về với đất mẹ. Ảnh: Tuấn Kiệt
Sau lễ truy điệu, trong không khí thiêng liêng, thành kính, Tổ Quân kỳ, Đội danh dự, các lực lượng tiêu binh cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K90, Đội K92, Đội K93, Trung đoàn 892, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng phục vụ đã trang trọng di chuyển 235 hài cốt liệt sĩ đến khu vực an táng. Các đồng chí lãnh đạo, thân nhân liệt sĩ và đại biểu đã thực hiện nghi thức đặt những nắm đất đầu tiên, dâng hương và dành phút mặc niệm trước từng phần mộ mới, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đưa hài cốt liệt sĩ đến khu vực an táng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tham gia đưa tiễn các liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Kiệt
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo người có công với cách mạng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 9 và các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cùng các đại biểu rải hoa tiễn đưa các liệt sĩ về với đất mẹ. Ảnh: Tuấn Kiệt
Lễ viếng, truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sĩ tiếp tục khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Hoạt động cũng góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia, lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng yêu nước, trách nhiệm và sự tri ân đối với các thế hệ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Từ năm 2001 đến nay, các Đội K90, K92 và K93 đã tìm kiếm, quy tập được 6.871 hài cốt liệt sĩ; trong đó tại Campuchia quy tập 4.414 hài cốt, xác định danh tính 368 liệt sĩ; trên địa bàn tỉnh An Giang quy tập 2.457 hài cốt, xác định danh tính 214 liệt sĩ. Đến nay, Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc là nơi yên nghỉ của 9.417 liệt sĩ, trong đó có 5.795 phần mộ chưa xác định được thông tin.




![[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_09_14_55581409/33c6eb34b97f5021096e.jpg)



![[VIDEO] Thu nhập 28,6 triệu/tháng mới phải nộp thuế TNCN từ 2026](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_09_180_55581522/2d3b07c85583bcdde592.jpg)

