Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi thăm gia đình chính sách tại phường Hội An và Sơn Trà
Chiều 16/7, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại phường Hội An và Sơn Trà.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 2, từ trái sang) cùng lãnh đạo Sở Nội vụ và phường Sơn Trà tặng quà gia đình ông Trương Văn Đức. Ảnh: TRỌNG HUY
Tại phường Sơn Trà, Phó Chủ tịch UBND thành phố thăm ông Trương Văn Đức, là thương binh ¼ (81%), nhiễm chất độc hóa học và ông Phạm Bá Năm, thương binh ¼ (85%).
Phó Chủ tịch UBND thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh to lớn của các thương binh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.
Phó Chủ tịch UBND thành phố mong các thương binh luôn khỏe mạnh để tiếp tục đóng góp kinh nghiệm quý báu vào công cuộc xây dựng quê hương; động viên con cháu noi gương truyền thống yêu nước của gia đình, tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng phát triển quê hương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 3, từ trái sang) cùng lãnh đạo Sở Nội vụ và phường Sơn Trà tặng quà gia đình ông Phạm Bá Năm. Ảnh: TRỌNG HUY
Ông Trương Văn Đức tham gia cách mạng năm 1969, là dân quân du kích xã Hòa Quý. Năm 1973 bị thương điều trị tại Bệnh viện C17. Sau năm 1975, đi thanh niên xung phong tại Đắk Lắk. Đến năm 1980 về trại Thương binh nặng tại Cẩm Hà (thành phố Hội An). Năm 1981, về sinh sống tại phường Nại Hiên Đông (cũ), nay là phường Sơn Trà cho đến nay.
Ông Phạm Bá Năm tham gia cách mạng năm 1966 (Huyện đoàn Thăng Bình), 1968 chuyển qua quân đội là Đại đội trưởng pháo binh, năm 1973 bị thương và ra Bắc an dưỡng.
Tại phường Hội An, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiểu. Ảnh: TẤN CHÂU
Đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiểu, sinh năm 1930, ở tổ dân phố An Định (phường Hội An), Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của mẹ và bày tỏ vui mừng khi mẹ vẫn còn minh mẫn, sống vui, sống khỏe bên con cháu.
Mẹ Nguyễn Thị Hiểu là người có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, có chồng và con là liệt sĩ.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đã trao quà, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của mẹ và các gia đình người có công; đồng thời chúc mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo.
Dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm gia đình thương binh Huỳnh Tấn Lộc ở tổ dân phố Phước Trung (phường Hội An); ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.













