Phố cổ Marrakech ngổn ngang sau động đất kinh hoàng ở Maroc
Trận động đất mạnh làm rung chuyển vùng núi High Atlas ở Maroc đêm 8/9 đã gây hư hại cho nhiều địa phương quanh tâm chấn, trong đó có thành phố du lịch nổi tiếng Marrakech ở tây nam nước này.
Tính đến tối 9/9 (theo giờ Việt Nam), trận động đất có độ lớn 7,2 độ richter đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 820 người và khiến 672 người khác bị thương.
Tâm chấn của trận động đất nằm ở vùng núi High Atlas, cách Marrakech khoảng 70km về phía tây nam.
Mặc dù mùa du lịch cao điểm đã kết thúc nhưng hiện vẫn còn khá nhiều du khách nước ngoài có mặt ở thành phố du lịch nổi tiếng này. Sau trận động đất, ít nhất 13 người được xác nhận là đã thiệt mạng tính riêng tại Marrakech. Một số ngôi nhà trong khu phố cổ được UNESCO công nhận là di sản thế giới cũng đã bị sụp đổ.
Thành phố có khoảng 840 nghìn dân từng là kinh đô của Maroc. Với gần 1.000 năm lịch sử, Marrakech có nhiều cung điện, thánh đường Hồi giáo, các khu vườn và khu chợ nhộn nhịp có lịch sử từ thời trung cổ, với những con hẻm như mê cung - nơi bày bán các mặt hàng dệt, đồ gốm và đồ trang sức truyền thống.
Khu vực trung tâm thành phố du lịch nổi tiếng này được bao quanh bởi những bức tường đất đỏ xây dựng từ đầu thế kỷ 12. Khu vực này có nhiều tòa nhà bằng đá sa thạch đỏ, khiến cả thành phố có màu đỏ tràn ngập, và đó cũng chính là lý do Marrakech được biết đến với biệt danh “thành phố đỏ”.
Ngoài nền văn hóa và lịch sử phong phú, Marrakech còn là thành phố lớn thứ 4 của Maroc và là trung tâm kinh tế lớn của nước này. Trước đại dịch Covid-19, thành phố cổ Marrakech đã thu hút gần 3 triệu lượt khách du lịch ghé thăm vào năm 2019.
Sau trận động đất đêm qua, một số tòa nhà trong khu phố cổ Marrakech đã bị hư hại. Ngọn tháp nổi tiếng của thánh đường Hồi giáo Koutoubia hầu như không hề hấn gì, nhưng ngọn tháp của một thánh đường Hồi giáo ít nổi tiếng hơn ở khu vực gần đó đã sụp đổ.
Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại đối với di sản thế giới được UNESCO công nhận, mặc dù hầu hết các di tích lịch sử chính ở thành phố cổ này hầu như không bị tổn hại trong động đất. Tại Quảng trường Jemaa al-Fnaa phía trước thánh đường Kotoubia, các quầy hàng trong chợ và các di sản ở đây vẫn còn nguyên vẹn.
Tuy nhiên, rung lắc từ động đất mạnh đến mức khiến hầu hết người dân Marrakech phải thoát ra khỏi nhà trong đêm. Nhiều người phải ngủ ngoài trời vì lo ngại dư chấn sẽ làm nhiều ngôi nhà cổ được làm từ đá và gạch bùn đổ sập.
Chính quyền và người dân thành phố cũng như các địa phương khác bị ảnh hưởng động đất đang tích cực triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả động đất. Tuy nhiên, con số thương vong và thiệt hại được dự báo sẽ tiếp tục tăng.