Phố đi bộ Nguyễn Huệ bát nháo dịp cuối tuần

Một số hoạt động bị cấm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) vẫn diễn ra. Nhiều người nói không biết nội quy do chưa bị lực lượng chức năng nhắc nhở.

 Phố đi bộ Nguyễn Huệ là địa điểm vui chơi ưa thích của người dân TP.HCM mỗi dịp cuối tuần. Tuy nhiên không gian sinh hoạt cộng đồng nơi đây đang bị những người bán hàng rong lấn chiếm gây ra cảnh lộn xộn, bát nháo, nhếch nhác.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là địa điểm vui chơi ưa thích của người dân TP.HCM mỗi dịp cuối tuần. Tuy nhiên không gian sinh hoạt cộng đồng nơi đây đang bị những người bán hàng rong lấn chiếm gây ra cảnh lộn xộn, bát nháo, nhếch nhác.

 Phổ biến nhất là các gánh hàng, xe đẩy, người đi rong buôn bán đủ loại mặt hàng như bánh tráng trộn, xúc xích, cá viên chiên, trà đào cho đến đồ chơi trẻ em.

Phổ biến nhất là các gánh hàng, xe đẩy, người đi rong buôn bán đủ loại mặt hàng như bánh tráng trộn, xúc xích, cá viên chiên, trà đào cho đến đồ chơi trẻ em.

 Tuy nhiên, đây là một trong 10 hoạt động bị cấm ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, được ghi rõ tại bảng nội quy đặt dọc phố.

Tuy nhiên, đây là một trong 10 hoạt động bị cấm ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, được ghi rõ tại bảng nội quy đặt dọc phố.

 Thậm chí, có người còn cố tình chạy xe máy len lỏi giữa dòng người đông đúc trong thời gian tuyến phố cấm phương tiện cơ giới lưu thông vào tối cuối tuần (18h đến 22h).

Thậm chí, có người còn cố tình chạy xe máy len lỏi giữa dòng người đông đúc trong thời gian tuyến phố cấm phương tiện cơ giới lưu thông vào tối cuối tuần (18h đến 22h).

 Phố đi bộ thường là nơi dừng chân của giới trẻ dịp cuối tuần. Không khó để bắt gặp hình ảnh người dân ăn uống tại các hàng rong nơi đây. Nhiều ghế nhựa được dựng ra giữa khuôn viên phố đi bộ cho khách ngồi ăn tạo nên cảnh tượng nhếch nhác ngay giữa trung tâm thành phố.

Phố đi bộ thường là nơi dừng chân của giới trẻ dịp cuối tuần. Không khó để bắt gặp hình ảnh người dân ăn uống tại các hàng rong nơi đây. Nhiều ghế nhựa được dựng ra giữa khuôn viên phố đi bộ cho khách ngồi ăn tạo nên cảnh tượng nhếch nhác ngay giữa trung tâm thành phố.

 "Tôi thấy hàng bán đồ ăn thì đến, không biết ở đây cấm hoạt động này", nhóm chị Hường (quận Tân Bình) nói.

"Tôi thấy hàng bán đồ ăn thì đến, không biết ở đây cấm hoạt động này", nhóm chị Hường (quận Tân Bình) nói.

 Hoạt động ăn uống tự do của khách đi chơi ở phố đi bộ để lại những hình ảnh xấu xí. Nhiều người tiện tay xả rác tại chỗ ngồi, bồn cây cảnh và xuống mặt đường. Còn thùng rác ở dọc 2 bên đường luôn trong tình trạng quá tải.

Hoạt động ăn uống tự do của khách đi chơi ở phố đi bộ để lại những hình ảnh xấu xí. Nhiều người tiện tay xả rác tại chỗ ngồi, bồn cây cảnh và xuống mặt đường. Còn thùng rác ở dọc 2 bên đường luôn trong tình trạng quá tải.

 Người mưu sinh bằng tiết mục phun lửa cũng có mặt tại đây. Phố đi bộ khó giới hạn khoảng cách, lửa vẫn được phun ở giữa đám đông, có nguy cơ gây mất an toàn cho người dạo chơi.

Người mưu sinh bằng tiết mục phun lửa cũng có mặt tại đây. Phố đi bộ khó giới hạn khoảng cách, lửa vẫn được phun ở giữa đám đông, có nguy cơ gây mất an toàn cho người dạo chơi.

 Trượt ván cũng là hoạt động bị cấm trên phố đi bộ. Bất chấp điều đó, hàng loạt "ván thủ" di chuyển từ đầu đến cuối phố, gây nguy hiểm cho người đi bộ, đặc biệt rất đông trẻ nhỏ đến đây vui chơi vào cuối tuần. Một bạn trẻ trượt ván cho biết đã chơi bộ môn này tại đây từ rất lâu, nhưng chưa bị lực lượng chức năng ra nhắc nhở, do đó không biết nội quy.

Trượt ván cũng là hoạt động bị cấm trên phố đi bộ. Bất chấp điều đó, hàng loạt "ván thủ" di chuyển từ đầu đến cuối phố, gây nguy hiểm cho người đi bộ, đặc biệt rất đông trẻ nhỏ đến đây vui chơi vào cuối tuần. Một bạn trẻ trượt ván cho biết đã chơi bộ môn này tại đây từ rất lâu, nhưng chưa bị lực lượng chức năng ra nhắc nhở, do đó không biết nội quy.

 "Phố đi bộ giờ như cái chợ", anh Công Sơn (quận 10) nói. Gia đình anh Sơn thỉnh thoảng dẫn con trai đến phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi. Bé thường được bế trên cao do người cha lo ngại những chướng ngại vật trên phố đi bộ vốn đã đông đúc dễ va chạm với con mình, như người trượt ván, bếp lửa của hàng rong...

"Phố đi bộ giờ như cái chợ", anh Công Sơn (quận 10) nói. Gia đình anh Sơn thỉnh thoảng dẫn con trai đến phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi. Bé thường được bế trên cao do người cha lo ngại những chướng ngại vật trên phố đi bộ vốn đã đông đúc dễ va chạm với con mình, như người trượt ván, bếp lửa của hàng rong...

 Ngoài ra, nhiều người thường xuyên đưa thú cưng của mình đi dạo mà không biết phố đi bộ không cho phép dắt, thả vật nuôi.

Ngoài ra, nhiều người thường xuyên đưa thú cưng của mình đi dạo mà không biết phố đi bộ không cho phép dắt, thả vật nuôi.

Chí Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pho-di-bo-nguyen-hue-bat-nhao-dip-cuoi-tuan-post1340890.html