Phổ minh đường: Nơi có những tấm lòng vì bệnh nhân nghèo

Nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ, thế nhưng đã mấy năm qua, Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Phổ Minh Đường (khu phố Hòa Thuận 2, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh. Nơi đây không chỉ khám, chữa bệnh miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn mà còn hỗ trợ nhiều hoạt động cộng đồng khác.

Thầy Phổ Minh chữa trị cho một bệnh nhân

Thầy Phổ Minh chữa trị cho một bệnh nhân

Ấn tượng ban đầu đối với Phổ Minh Đường là nơi trang nghiêm, có bảo điện thờ Phật với những điệu nhạc thiền và tiếng niệm Phật,... giúp tâm thanh tịnh hơn giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống. Với quan niệm “Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ”, thầy Bùi Thanh Lụa (Phổ Minh) mở một phòng mạch với ý niệm giúp những người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn được chữa bệnh hoàn toàn miễn phí bằng các phương thuốc đông nam dược.

Và năm 2013, Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Phổ Minh Đường ra đời. Không chỉ giúp đỡ những người dân tại địa phương, thầy còn phối hợp các đơn vị đến tận vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc để hỗ trợ khám, chữa bệnh, tặng quà,... làm ấm lòng những mảnh đời cơ nhỡ.

Chị Mai Thị Phú cùng mọi người chuẩn bị những phần ăn miễn phí

Chị Mai Thị Phú cùng mọi người chuẩn bị những phần ăn miễn phí

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, thầy Phổ Minh vận động những tấm lòng thơm thảo hỗ trợ khoảng 21 tấn gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tiền Giang và huyện Cần Giuộc (trên 10 tấn). Không chỉ vậy, một vài cá nhân còn tình nguyện nấu hàng trăm suất ăn từ thiện mỗi ngày. Những suất cơm chay ở Phổ Minh Đường được đưa đến khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn huyện nhằm giúp mọi người có những bữa cơm ấm lòng trong điều kiện khó khăn.

Hiện tại, tình hình dịch bệnh tại huyện Cần Giuộc cơ bản được kiểm soát nên các thành viên trong nhóm thiện nguyện chuyển từ nấu cơm sang làm bánh, nấu sữa đậu nành cho đội ngũ y, bác sĩ, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn,... Mỗi tháng, trung bình bếp nấu 2 ngày, vào ngày rằm và mùng 1.

Anh Nguyễn Quang Vinh nhận cơm chay đi giao

Anh Nguyễn Quang Vinh nhận cơm chay đi giao

Anh Nguyễn Quang Vinh (dân quân thị trấn Cần Giuộc) - người nhận nhiệm vụ đi đưa cơm hàng ngày, chia sẻ: “Mấy tháng xảy ra dịch bệnh, ngày 2 buổi sáng, chiều, tôi đều đến đây để nhận cơm mang đến các chốt. Những suất cơm ngon, nóng hổi được thầy Phổ Minh và các dì, các cô ở đây chăm chút, hỗ trợ rất nhiều cho tuyến đầu chống dịch. Nhờ những bữa ăn này, anh em chúng tôi như được tiếp thêm động lực, hoàn thành nhiệm vụ”. Chị Mai Thị Phú (khu phố 1, thị trấn Cần Giuộc) thường đến hỗ trợ phòng khám. Chị cho biết: “Vui lắm vì mình góp phần chia sẻ khó khăn với mọi người”.

Những năm qua, thầy Phổ Minh còn nhận nuôi trẻ mồ côi. Không chỉ chăm lo cuộc sống hàng ngày, những đứa trẻ tại đây còn được cho đến trường như bao học sinh khác. Không quản ngại vất vả, những người có tấm lòng thiện nguyện cùng thầy Phổ Minh đã viết nên những câu chuyện đẹp và nối dài tình yêu thương./.

Song Nhi

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/pho-minh-duong-noi-co-nhung-tam-long-vi-benh-nhan-ngheo-a125559.html