Phố Tây Bùi Viện sôi động dịp Halloween

Khuya 30/10, dòng người mang mặt nạ quái dị, hóa trang thành ma quỷ đổ về phố Tây Bùi Viện (TP.HCM) dạo chơi đêm trước Halloween.

 Khoảng 20h, phố Tây Bùi Viện đã bắt đầu đông nghịt người. Các quán bar, pub trang trí nhiều mô hình ghê rợn như đầu lâu, phù thủy, xác sống... để chào đón khách.

Khoảng 20h, phố Tây Bùi Viện đã bắt đầu đông nghịt người. Các quán bar, pub trang trí nhiều mô hình ghê rợn như đầu lâu, phù thủy, xác sống... để chào đón khách.

 Rất đông bạn trẻ cùng các loại mặt nạ và trang phục hóa trang dữ tợn xuống phố giao lưu, chụp ảnh với du khách tại Bùi Viện. Không khí rùng rợn của ngày Halloween bao trùm cả con phố.

Rất đông bạn trẻ cùng các loại mặt nạ và trang phục hóa trang dữ tợn xuống phố giao lưu, chụp ảnh với du khách tại Bùi Viện. Không khí rùng rợn của ngày Halloween bao trùm cả con phố.

 Lượng người đông đúc cùng với tình trạng hàng quán xếp bàn ghế ra giữa đường khiến du khách di chuyển rất khó khăn.

Lượng người đông đúc cùng với tình trạng hàng quán xếp bàn ghế ra giữa đường khiến du khách di chuyển rất khó khăn.

 Nhóm của Nguyễn Trang chọn một phong cách hóa trang khá độc đáo. "Chúng mình tận hưởng ngày lễ Halloween bằng cách ra đường phát kẹo cho các em nhỏ. Vì không muốn hù dọa ai cả nên chọn một bộ trang phục vừa đáng sợ vừa hài hước", Trang chia sẻ.

Nhóm của Nguyễn Trang chọn một phong cách hóa trang khá độc đáo. "Chúng mình tận hưởng ngày lễ Halloween bằng cách ra đường phát kẹo cho các em nhỏ. Vì không muốn hù dọa ai cả nên chọn một bộ trang phục vừa đáng sợ vừa hài hước", Trang chia sẻ.

 Các dịch vụ vẽ mặt nạ Halloween rất hút khách, giá khoảng 50.000-100.000 đồng, tùy theo sự phức tạp của họa tiết.

Các dịch vụ vẽ mặt nạ Halloween rất hút khách, giá khoảng 50.000-100.000 đồng, tùy theo sự phức tạp của họa tiết.

 Nhiều thể loại trang phục ma quái, sáng tạo hơn được các bạn trẻ hóa trang để hù dọa người đi đường. Hai bạn trẻ này cho biết mất nhiều giờ để quấn băng gạc lên người một cách nghệ thuật.

Nhiều thể loại trang phục ma quái, sáng tạo hơn được các bạn trẻ hóa trang để hù dọa người đi đường. Hai bạn trẻ này cho biết mất nhiều giờ để quấn băng gạc lên người một cách nghệ thuật.

 Không chỉ người lớn, các em nhỏ cũng được cha mẹ cho hóa trang, đeo các loại mặt nạ đầy màu sắc để hưởng ứng lễ hội ma quỷ.

Không chỉ người lớn, các em nhỏ cũng được cha mẹ cho hóa trang, đeo các loại mặt nạ đầy màu sắc để hưởng ứng lễ hội ma quỷ.

 Một số nhân viên quán bia tại Bùi Viện cho biết sau 2 năm dịch Covid-19, Halloween tại TP.HCM mới đông vui trở lại như vậy. Tuy nhiên, lượng khách và không khí vui chơi chưa nhộn nhịp bằng thời điểm trước dịch.

Một số nhân viên quán bia tại Bùi Viện cho biết sau 2 năm dịch Covid-19, Halloween tại TP.HCM mới đông vui trở lại như vậy. Tuy nhiên, lượng khách và không khí vui chơi chưa nhộn nhịp bằng thời điểm trước dịch.

 Đôi lúc, một vài nhân vật ma, quỷ bước ra từ những con hẻm tối tại phố Bùi Viện khiến nhiều người giật mình. "3-4 năm nay chúng tôi luôn hóa trang đi chơi Halloween. Đợt này, do xem nhiều phim cổ trang nên chúng tôi quyết định ăn mặc theo theo phong cách này", Huy và Trí chia sẻ.

Đôi lúc, một vài nhân vật ma, quỷ bước ra từ những con hẻm tối tại phố Bùi Viện khiến nhiều người giật mình. "3-4 năm nay chúng tôi luôn hóa trang đi chơi Halloween. Đợt này, do xem nhiều phim cổ trang nên chúng tôi quyết định ăn mặc theo theo phong cách này", Huy và Trí chia sẻ.

 Bên trong các quán bar, nhân viên phục vụ, vũ công hóa trang thành cô dâu ma, y tá ma để thu hút khách. Gần 0h, phố Tây Bùi Viện vẫn đông nghịt người xuống đường vui chơi và không có dấu hiệu giảm nhiệt.

Bên trong các quán bar, nhân viên phục vụ, vũ công hóa trang thành cô dâu ma, y tá ma để thu hút khách. Gần 0h, phố Tây Bùi Viện vẫn đông nghịt người xuống đường vui chơi và không có dấu hiệu giảm nhiệt.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pho-tay-bui-vien-soi-dong-dip-halloween-post1370409.html