Phố thị đêm giãn cách xã hội

Dịch COVID đã đến quê tôi, tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các phương án đã chuẩn bị từ trước để triển khai các biện pháp ngăn chặn và điều lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra…

Đêm đầu tiên TP Tuy Hòa quê tôi giãn cách xã hội để phòng chống dịch, mang theo một không gian yên lặng, trong tôi nhiều cảm xúc, vừa lo lắng vừa hy vọng.

Từ 15 giờ ngày 24/6, toàn dân thành phố quê tôi bắt đầu cuộc sống “thời chiến” và sẵn sàng vào trận địa chống “giặc COVID-19” với đầy quyết tâm… Hoàng hôn vừa tắt nắng, ánh điện đường bắt đầu loang loáng, mọi tuyến phố Tuy Hòa thưa dần người đi lại, chỉ còn một ít người ở quê xuống phố buôn bán họ cũng vội vã về cho kịp khi đêm xuống.

Ngã năm Tuy Hòa nằm trên đường Trần Hưng Đạo, lệ thường nơi đây là điểm sôi động, tấp nập nhất của TP Tuy Hòa về đêm, bây giờ vắng lặng. Chốc chốc một hai người bán hàng rong đi qua, có lẽ đêm nay mọi người ở phố Trần Hưng Đạo đóng cửa ngủ sớm nên họ cố đi bán cho hết.

Các quán ăn gần ga Tuy Hòa ở góc đường Lê Trung Kiên - Nguyễn Huệ tuy vẫn được mở cửa theo hình thức phục vụ mua mang về, nhưng nhiều quán khu núi Nhạn (Nhạn Tháp), chợ Tuy Hòa đã chủ động đóng cửa để phòng ngừa dịch bệnh lây lan.

Đêm giãn cách xã hội đầu tiên ở TP Tuy Hòa cũng là đêm rằm tháng 5 âm lịch. Bình thường vào đêm rằm hàng tháng, những ngôi chùa ở trung tâm thành phố tấp nập người đi viếng nhưng đêm nay cửa chùa cũng tạm đóng. Tôi ngang qua chùa Bửu Tịnh chỉ nghe tiếng mõ gõ đều, thỉnh thoảng vang tiếng chuông ngân… một không gian thanh tịnh, có lẽ qua lời kinh kệ các sư thầy cũng cầu mong dịch bệnh qua mau để “quốc thái dân an”.

Đêm giãn cách xã hội đầu tiên ở TP Tuy Hòa, những người tôi bắt gặp chủ yếu là công an và bảo vệ dân phố... Các anh đứng từng tốp ở các khu vực công cộng, giao lộ, chốt chặn khu vực cách ly để thực thi quyết định của UBND thành phố.

Trên đường từ thành phố Tuy Hòa về nhà với khung cảnh vắng lặng đêm đầu tiên giãn cách xã hội để phòng chống dịch trong tôi có cảm nhận phố thị Tuy Hòa như thời thập niên 80-90 khi còn là thị xã nhỏ bé và hình ảnh ca trực của các y, bác sĩ, của anh em làm nhiệm vụ canh gác điểm chốt chặn cách ly suốt ngày đêm.

Người Phú Yên nói chung, người TP Tuy Hòa nói riêng có truyền thống nghĩa tình, đoàn kết “chung lưng đấu cật”. Khi thành phố có “giặc COVID-19”, tính cách ấy càng thể hiện sinh động. Tính tự giác, tự nguyện đẹp như một thứ tình yêu. 15 ngày giãn cách xã hội sẽ qua nhanh, “cuộc chiến chống dịch COVID” đợt này nhất định chúng ta sẽ giành thắng lợi.

Tôi vẫn yêu TP Tuy Hòa, một thành phố trẻ đang thời kỳ phát triển và trong đợt phòng chống dịch COVID lần này không một người dân nào đứng ngoài cuộc chiến đấu!

HOÀNG HÀ THẾ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/259398/pho-thi-dem-gian-cach-xa-hoi.html