Phó Tổng thống Mỹ nói về cuộc gặp cuối cùng vài giờ trước khi Giáo hoàng Francis qua đời
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance - người đã gặp Giáo hoàng Francis vài giờ trước khi ông qua đời - cho biết giáo hoàng 'rất mệt mỏi'.
“Tôi vừa nghe tin Giáo hoàng Francis qua đời. Tôi xin gửi lời chia buồn đến hàng triệu người Công giáo trên khắp thế giới, những người yêu mến giáo hoàng”, Phó Tổng thống Mỹ Vance cho biết ngày 21/4 trong một bài đăng trên mạng xã hội X. “Tôi rất vui khi được gặp giáo hoàng vào hôm qua, mặc dù rõ ràng là ông rất mệt mỏi”.
Giáo hoàng Francis đã có cuộc gặp riêng với ông Vance hôm 20/4. Trước đó một ngày, giáo hoàng đã chỉ trích chính sách nhập cư của chính quyền Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ là chức sắc dân sự nước ngoài cuối cùng gặp giáo hoàng. (Ảnh: Reuters)
Theo CNN, Giáo hoàng Francis đã dành những ngày cuối đời để hết lòng phụng sự giáo hội và tham gia các hoạt động của lễ Phục sinh - một ngày lễ quan trọng trong lịch Công giáo.
Vị giáo hoàng 88 tuổi không chủ trì các buổi lễ chính trong Tuần lễ Thánh và Phục sinh, nhưng đã xuất hiện thoáng qua vào cuối tuần, bao gồm chuyến thăm kéo dài 30 phút tại một nhà tù ở Rome hôm 17/4 và đến thăm Vương cung thánh đường Thánh Peter vào tối 19/4.
Sáng 20/4, giáo hoàng đã ban phước lành “Urbi et Orbi” cho “Thành phố Rome và Thế giới”, trong khi một phụ tá đọc bài phát biểu của ông.
Sau đó, giáo hoàng đã chào đón đám đông reo hò tại Quảng trường Thánh Peter.

Giáo hoàng thăm nhà tù ở Rome hôm 17/4. (Ảnh: CNN)

Giáo hoàng làm lễ ban phước lành ngày 20/4. (Ảnh: AP)

Các tín đồ Công giáo tề tựu tại Quảng trường Thánh Peter. (Ảnh: AP)
“Sau những ngày quan trọng nhất trong năm của giáo hội, Giáo hoàng Francis đã qua đời. Hãy nhớ đến thông điệp của lễ Phục sinh, là sự ra đi và tái sinh. Những ngày cuối cùng của giáo hoàng đã dành trọn cho việc phụng sự giáo hội. Ông không từ chức như một số người suy đoán. Ông luôn thể hiện quyết tâm của mình là đi đến cùng, phụng sự cho đến tận phút cuối cùng”, Christopher Lamb - phóng viên CNN từ Rome cho biết.