Phòng Cảnh sát giao thông chia sẻ với đồng bào bão lũ

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, ngày 17/9, Đoàn Công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội do Trung tá Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội CSGT số 3 dẫn đầu đã đến xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, tổ chức chương trình 'Mùa trăng cho em -Mùa thương cho mọi nhà'.

Chiêu Yên là 1 trong những xã bị cô lập hoàn toàn trong cơn bão số 3 vừa qua, bị cắt điện, mất sóng liên lạc, thiếu nước sạch và nhu yếu phẩm.

Đoàn công tác phải đi qua nhiều đoạn đường khó dốc cao, sạt lở.

Đoàn công tác phải đi qua nhiều đoạn đường khó dốc cao, sạt lở.

Với sự hỗ trợ nhiệt tình từ lực lượng Công an xã Chiêu Yên, Công an huyện Yên Sơn và người dân, đoàn đã đến điểm trường Tiểu học Chiêu Yên theo đúng kế hoạch.

Với sự hỗ trợ nhiệt tình từ lực lượng Công an xã Chiêu Yên, Công an huyện Yên Sơn và người dân, đoàn đã đến điểm trường Tiểu học Chiêu Yên theo đúng kế hoạch.

Trên đường đi, đoàn gặp nhiều đoạn đường khó dốc cao, sạt lở, tưởng chừng phải quay đầu xe vì đường vào điểm trường là những con đường mòn có địa hình dốc đứng và còn nhiều điểm trơn trượt sau lũ. Tuy nhiên với sự hỗ trợ nhiệt tình từ lực lượng Công an xã Chiêu Yên, Công an huyện Yên Sơn và người dân, đoàn đã đến điểm trường Tiểu học Chiêu Yên theo đúng kế hoạch.

Tại đây, Đoàn thanh niên - Hội Phụ nữ Phòng CSGT kết hợp với Đoàn thanh niên - Hội phụ nữ Công an Huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức chương trình Trung thu cho 130 bạn thiếu nhi và hỗ trợ 3 hộ dân bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3.

Nhiều phần quà ý nghĩa đã được lực lượng cảnh sát giao thông Thủ đô vận chuyển đến xã Chiêu Yên, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Nhiều phần quà ý nghĩa đã được lực lượng cảnh sát giao thông Thủ đô vận chuyển đến xã Chiêu Yên, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Các phần quà hỗ trợ gồm chăn ấm và 2 triệu đồng/hộ cho 3 gia đình bị thiệt hại sau bão, tặng 20 phần quà đặc biệt cho học sinh nghèo vượt khó của trường cấp 1, 26 phần quà cho 26 bạn học sinh lớp mầm non, nhà trẻ, 20 chăn bông và 1 thùng đồ chơi giáo cụ cho lớp mầm non, nhà trẻ, tặng quỹ khuyến học 5 triệu đồng cho trường Tiểu học Chiêu Yên, tặng 130 phần quà cho tất cả các học sinh của nhà trường và rất nhiều các nhu yếu phẩm hỗ trợ khác. Tổng trị giá các phần quà là 75 triệu đồng.

Trung tá Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội CSGT số 3 trao quà cho trường Tiểu học Chiêu Yên.

Trung tá Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội CSGT số 3 trao quà cho trường Tiểu học Chiêu Yên.

Đoàn công tác tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại sau bão số 3 tại xã Chiêu Yên.

Đoàn công tác tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại sau bão số 3 tại xã Chiêu Yên.

Đoàn công tác tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại sau bão số 3 tại xã Chiêu Yên.

Đoàn công tác tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại sau bão số 3 tại xã Chiêu Yên.

Trung tá Đặng Hồng Giang đã chia sẻ nỗi vất vả của bà con nhân dân, học sinh, giáo viên xã Chiêu Yên khi bị cô lập hoàn toàn trong cơn bão số 3 vừa qua. Trung tá Đặng Hồng Giang cho biết: Đây là tình cảm đặc biệt của Phòng CSGT Hà Nội với đồng bào và bà con phải chịu nhiều thiệt thòi trong cơn bão số 3 vừa qua với tinh thần "đâu cần cảnh sát giao thông có, đâu khó có cảnh sát giao thông", mong muốn đồng bào sớm ổn định cuộc sống, các em học sinh bắt đầu năm học mới thuận lợi, có ngày Trung thu ý nghĩa.

Đoàn công tác đã tổ chức cho các em học sinh trường Tiểu học Chiêu Yên ngày Trung thu ý nghĩa.

Đoàn công tác đã tổ chức cho các em học sinh trường Tiểu học Chiêu Yên ngày Trung thu ý nghĩa.

130 học sinh mầm non và tiểu học Chiêu Yên vui mừng khi được nhận quà vào ngày Trung thu.

130 học sinh mầm non và tiểu học Chiêu Yên vui mừng khi được nhận quà vào ngày Trung thu.

Niềm vui của em nhỏ khi được nhận quà.

Niềm vui của em nhỏ khi được nhận quà.

Thay mặt chính quyền xã, bà Hà Thị Bình, Bí thư xã Chiêu Yên gửi lời cảm ơn tấm chân tình của đoàn công tác. Bà chia sẻ trong cơn bão số 3 vừa qua, Chiêu Yên bị cô lập hoàn toàn khi không có điện, nước, nhu yếu phẩm ngày một cạn kiệt. Con đường độc đạo vào xã thì bị sạt lở nghiêm trọng, phương tiện không thể di chuyển. Người dân rất lo lắng nếu như bão kéo dài không biết có trụ nổi không? Hiện nay dù cơn bão đã qua nhưng cuộc sống người dân vẫn rất khó khăn. Vì vậy những món quà của Phòng CSGT hôm nay rất ý nghĩa, sẽ giúp bà con và nhà trường, các em học sinh vơi bớt đi phần nào khó khăn, lạc quan, khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Bà Hà Thị Bình, Bí thư xã Chiêu Yên gửi lời cảm ơn chân thành đến đoàn công tác.

Bà Hà Thị Bình, Bí thư xã Chiêu Yên gửi lời cảm ơn chân thành đến đoàn công tác.

Nhận quà từ đoàn công tác, ai cũng xúc động trước tình cảm, sự chân thành của lực lượng cảnh sát giao thông Thủ đô. Ông Nguyễn Văn Hà, 70 tuổi, nghẹn ngào: Trong cơn bão số 3, Chiêu Yên bị cô lập hoàn toàn, tuyến đường giao thông dẫn vào xã bị sạt lở, ngập úng. Người dân đang rất khó khăn nên những món quà của Phòng CSGT hôm nay là nguồn động viên rất lớn. Chúng tôi rất mừng, xin cảm ơn và nhớ mãi những tình cảm, sự sẻ chia trong những ngày này.

“Nơi nào người dân còn đang khó, chúng ta phải nắm bắt và có mặt, hỗ trợ bằng cả tấm lòng”, đó là mệnh lệnh của lãnh đạo CATP, đã và đang được toàn lực lượng Công an Thủ đô khẩn trương thực hiện.

Khánh Chi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phong-canh-sat-giao-thong-chia-se-voi-dong-bao-bao-lu-post589915.antd