Tuy nhiên, vẫn xuất hiện tình trạng chủ quan, lơ là.
Dưới đây là hình ảnh phóng viên ghi tại TP Hải Dương sáng 2.2
Chợ Bắc Kinh thuộc phường Trần Hưng Đạo có 3 cửa ra vào. Phường đã dựng rào chắn cấm đi lại tại 2 cửa và chỉ để lại 1 cửa tại đường Minh Khai. Tại đây luôn có nhân viên trực và đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho người dân ra vào chợ
Tại 2 cửa ra vào chợ Cẩm Thượng thuộc phường Cẩm Thượng luôn có người trực, bảo đảm công tác phòng chống dịch
Tại cửa ra vào chợ An Ninh thuộc phường Quang Trung chỉ dựng tấm biển yêu cầu người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt. Dung dịch sát khuẩn tay được để trên chiếc bàn ngay tấm biển, nhưng đo thân nhiệt thế nào thì không ai biết vì không có người trực
Một người dân khác khi vào chợ Thanh Bình đã tự giác sát khuẩn tay, dù cổng ra vào chợ này chẳng có ai ứng trực
Ngoài tấm biển báo này, chợ Con, cũng ở phường Quang Trung có rất đông người ra vào nhưng vắng bóng lực lượng kiểm soát
2 trong tổng số 3 cửa ra vào chợ Kho Đỏ thuộc phường Nguyễn Trãi có người trực để đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho người dân nhưng cửa còn lại thì không. Người dân vẫn ra vào thoải mái
Bên trong chợ, nhiều người dân vẫn không đeo khẩu trang. Có người khi được yêu cầu đeo khẩu trang thì cho biết khẩu trang để trong túi nhưng không đeo vì bất tiện. Như người đàn ông này. Ảnh chụp tại chợ Kho Đỏ
KIÊN QUYẾT