Phong trào bóng đá lan tỏa từ đô thị đến nông thôn

Là nông dân, người làm vườn, học sinh, sinh viên hay người làm công ăn lương… Bằng tình yêu và niềm đam mê bóng đá, họ kết nối với nhau để hình thành nên những đội bóng đá cộng đồng, góp phần đưa thể thao quần chúng Lâm Đồng phát triển.

Đội bóng Moul Hàng Đan của thôn 13B, xã Hòa Bắc

Đội bóng Moul Hàng Đan của thôn 13B, xã Hòa Bắc

2K HPT Bảo Lộc là 1 đội bóng vì niềm đam mê. Bằng tình yêu bóng đá đã kết nối các chàng trai từ khắp các phường Bảo Lộc lại với nhau để hình thành nên một đội bóng phong trào khá mạnh, tích cực hoạt động trong 2 năm nay.

Theo đội trưởng Nguyễn Trần Phong Sơn, đội bóng 2K HPT Bảo Lộc hiện có 17 thành viên, đều là người Bảo Lộc. Tên gọi “2K” xuất phát từ việc đa số thành viên sinh từ năm 2000 trở về trước. Công việc hằng ngày của họ rất đa dạng: người làm vườn, người phục vụ quán, người làm quảng cáo - in ấn… nhưng cùng chung niềm đam mê bóng đá. Sau giờ làm việc hay vào cuối tuần, họ thường tụ họp tại các sân cỏ nhân tạo để cùng nhau thi đấu. Khi có điều kiện, đội sẽ sắp xếp lịch tập luyện, đăng ký tham gia các giải phong trào trong khu vực hoặc giao lưu với những đội bóng khác trong tỉnh.

Với sức trẻ và sự nhiệt huyết, tháng 8 vừa qua, 2K HPT Bảo Lộc đã vô địch vòng loại giải bóng đá 7 người “Tìm kiếm tài năng Lâm Đồng” lần 1 - 2025 tại khu vực Bảo Lộc, do Công ty BVTV Liên Nông phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức. Ở vòng chung kết tại Đức Trọng với 12 đội tham dự, đội xuất sắc giành huy chương đồng.

Đội thường xuyên có sự thay đổi nhân sự: khi một số thành viên lập gia đình, bận rộn làm ăn nên ít tham gia, thì lớp thanh niên trẻ lại tiếp nối vào đội.

Anh Hàng Dờng Bonh cho biết

Không chỉ ở đô thị với các đội bóng cộng đồng trên sân cỏ nhân tạo, nhiều vùng nông thôn trong tỉnh cũng duy trì phong trào bóng đá sôi nổi trên những sân đất. Tiêu biểu là đội Moul Hàng Đan ở thôn 13B, xã Hòa Bắc - vùng sâu của đồng bào K’ho. Theo đội trưởng Hàng Dờng Bonh, đội Moul Hàng Đan đã thành lập hơn 10 năm, hiện có hơn 20 thành viên. Thành phần chủ yếu là thanh niên thôn 13B, nhưng cũng có người từ các thôn lân cận tham gia. Họ đều là trụ cột trong gia đình, ngày thường gắn bó với công việc làm cà phê - cây trồng đặc sản của vùng Di Linh, còn cuối tuần hay lúc rảnh rỗi lại cùng nhau chơi bóng. Dù trong vùng đã có một sân cỏ nhân tạo do tư nhân đầu tư, đội vẫn chủ yếu gắn bó với sân đất quen thuộc.

Trong 10 năm thành lập, theo đội trưởng Bonh, năm nào các thành viên trong đội cũng góp tiền để làm quỹ tham gia các giải huyện trước đây và giải tỉnh. “Cũng vì đam mê bóng đá nhưng không dám mơ xa lắm. Cứ giải nào thấy phù hợp với mình thì mọi người đóng góp là tham gia. Không có tài trợ thì mình đâu thể tham dự giải ở xa và nhiều ngày được”, đội trưởng Bonh chia sẻ. Cũng chính nhờ tài trợ của Công ty BVTV Liên Nông nên tại vòng chung kết giải bóng đá 7 người “Tìm kiếm tài năng Lâm Đồng” lần 1 - 2025, đội Moul Hàng Đan đã thi đấu dài ngày và đoạt được giải phong cách.

Một đội bóng mà chúng tôi muốn nói đến trong bài viết này là đội bóng đá cộng đồng “Bình Thuận Ơi” vì những nỗ lực rất lớn của đội. Để tham dự giải bóng đá 7 người “Tìm kiếm tài năng Lâm Đồng” lần đầu được tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại xã Đức Trọng trong tháng 8 vừa qua, đội đã tập hợp 20 thành viên từ phường Phan Thiết và xung quanh, tự túc kinh phí từ tiền túi để vượt trên 160 km lên tham dự giải dài ngày.

Anh Nguyễn Song Phương Nam - đại diện đội Bình Thuận Ơi, chia sẻ: sau khi Lâm Đồng mới thành lập, bóng đá phong trào Phan Thiết cũng mong muốn được hòa chung nhịp cùng bóng đá của tỉnh. “Dù không tiến sâu ở vòng chung kết, nhưng chúng tôi vinh dự khi được góp mặt và hi vọng tỉnh sẽ tổ chức thêm nhiều giải phong trào để các đội có cơ hội tham gia”, anh Nam chia sẻ.

Viết Trọng .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phong-trao-bong-da-lan-toa-tu-do-thi-den-nong-thon-390827.html