Phỏng vấn độc quyền võ sĩ Quang Lê: Đại diện Việt Nam ở UFC như một giấc mơ

Võ sĩ Quang Lê khát khao có chiến thắng đầu tiên khi đại diện Việt Nam thi đấu ở UFC, giải đấu võ thuật tổng hợp nổi tiếng nhất thế giới.

Võ sĩ Quang Lê là VĐV đầu tiên mang trong mình 100% dòng máu Việt Nam thi đấu ở UFC, giải đấu võ thuật tổng hợp nổi tiếng nhất thế giới. Anh đã có 2 trận đấu đầu tiên tại hệ thống giải UFC trong năm 2024 với những màn trình diễn tích cực nhưng chưa thể có được chiến thắng.

Ngày 4/5 tới, VĐV 34 tuổi sẽ có trận đấu tiếp theo tại UFC gặp đối thủ Gaston Bolanos đến từ Peru tại sự kiện UFC Fight Night Sandhagen vs Figueiredo. Để có thể tiếp tục hành trình ở giải đấu danh giá này, Quang Lê cần phải có được chiến thắng.

Trước trận đấu quan trọng sắp tới của Quang Lê, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với võ sĩ này.

- Xin chào Quang Lê, cảm ơn bạn đã tham gia buổi phỏng vấn với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho anh là anh có cảm xúc thế nào khi sắp có trận đấu thứ 3 tại UFC? Có gì khác biệt giữa lần này và 2 trận đấu trước?

- Vâng, xin chào các độc giả, khán giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam. Trận đấu tới với tôi có áp lực lớn hơn rất nhiều so với các màn đọ sức đã qua vì tôi phải thắng nếu muốn tiếp tục có thêm những trận đấu ở UFC.

- Ở 2 trận đã qua, anh chưa có được may mắn để giành chiến thắng. Vậy anh có sự chuẩn bị như thế nào cho trận đấu tới?

- Tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng với chiến thuật rõ ràng hơn. Đối thủ của tôi giỏi đứng đánh và muay Thái nhưng có điểm yếu về đánh sàn. Nếu tôi có thể lôi anh ta xuống sàn thì sẽ giành được lợi thế.

- Đối thủ sắp tới của anh, Gaston Bolanos, VĐV có thể lực rất tốt. Vậy anh có những kế hoạch cụ thể như thế nào để đối phó? Liệu sẽ là những toàn tính để có thể sớm hạ knock-out đối thủ?

- Thực tế, nếu có thể đưa anh ta xuống sàn và khống chế tốt, tôi không ngại vấn đề thể lực. Tôi kỳ vọng có thể giành chiến thắng bằng submisson trong tình huống dưới sàn.

- Nhiều nhận định cho rằng trận đấu tới mang ý nghĩa "sống còn" với cơ hội của anh ở UFC. Anh đánh giá sao về những nhận định này?

- Tôi cho rằng ý kiến đó đúng. Có nhiều áp lực với tôi. Trận đấu này thực sự quan trọng và tôi chỉ có một mục tiêu là phải thắng.

- Trước trận đấu quan trọng, anh có biện pháp gì để giải tỏa tâm lý và bước vào màn so tài với trạng thái thoải mái nhất?

- Với tôi, áp lực giúp tôi cố gắng hơn, nỗ lực hơn, nhạy bén hơn trong tập luyện cũng như thi đấu. Vì thế, tôi không cần phải giải tỏa tâm lý trước trận đấu này. Tôi đã từng trải qua những áp lực còn lớn hơn khi thi đấu những trận quyết định để tranh vé dự UFC nên với tôi, không có vấn đề gì cả.

- Ở sự kiện trước, anh phải thi đấu ở địa điểm rất xa. Lần này được đánh ở nơi quen thuộc, anh đánh giá điều đó có ý nghĩa gì?

- Lần trước, tôi đánh ở Macau (Trung Quốc) và sự chênh lệch múi giờ khiến tôi rất vất vả. Múi giờ làm tôi không quen kịp khi chỉ sang đó 6 ngày trước trận đấu. Điều đó làm cho đường tiêu hóa của tôi không hoạt động tốt và tôi phải ép cân nhiều. Lần này được thi đấu ở địa điểm quen thuộc như là sân nhà thì điều đó giúp ích cho tôi rất nhiều, giúp cơ thể của tôi linh hoạt hơn.

- Quay trở lại thời điểm năm 2024, khi anh có những trận đấu đầu tiên ở UFC, anh có cảm giác như thế nào khi đại diện Việt Nam tranh tài ở một trong những hệ thống uy tín nhất của võ thuật thế giới? Việc tham dự UFC có khác với những giải đấu khác mà anh đã từng thi đấu trước đây hay không?

- Việc được tham dự UFC mang đến cảm xúc rất khác biệt so với những giải đấu trước đây tôi từng thi đấu. Đại diện Việt Nam tranh tài ở giải đấu này giống như một giấc mơ thành hiện thực với tôi. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác vui sướng khi nhận cuộc gọi từ UFC. Tôi hy vọng mình có thể giành chiến thắng trận đấu tới để tiếp tục được ký hợp đồng và kéo dài hành trình tại UFC thêm nhiều trận đấu nữa.

- Xin cảm ơn võ sĩ Quang Lê về cuộc phỏng vấn. Chúc anh có chiến thắng vào cuối tuần này.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/phong-van-doc-quyen-vo-si-quang-le-dai-dien-viet-nam-o-ufc-nhu-mot-giac-mo-post1196447.vov