Phỏng vấn Hoa hậu Thiên Ân: 'Tôi và ông Nawat không có hiềm khích'

Thiên Ân đã có những trải lòng sau gần 1 tháng chinh chiến tại Miss Grand 2022.

"Khi tham gia Miss Grand, Ân được nhiều hơn là mất. Được nhiều nhất chính là tình yêu thương nồng nhiệt mà mọi người dành cho Ân - đó mới là điều quan trọng nhất để cho bản thân Ân có thể tiếp tục phát huy trong tương lai. Còn về việc dừng chân của mình ở đâu nó cũng không còn quan trọng nữa".

Gặp lại Thiên Ân với danh hiệu Top 20 Miss Grand International cảm giác nó khác hẳn với Đoàn Thiên Ân của đêm đăng quang vào ngày 01/10/2022. Cô gái 22 tuổi hạ gục người đối diện bằng một nguồn năng lượng dồi dào, tinh thần lạc quan và đặc biệt là quan điểm sống vô cùng văn minh, tiến bộ.

Cùng SAOStar lắng nghe thêm tâm sự của Đoàn Thiên Ân sau ngày thi thố dài ngày tại Indonesia.

- Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, trải qua 26 ngày ở Indonesia, đây có phải là quãng thời gian "dữ dội" nhất trong cuộc đời của bạn? Sau chuyến bay đáp cánh về Việt Nam ở cuộc thi Miss Grand International thì cảm xúc thực sự của bạn bây giờ thế nào?

Với mình, 26 ngày qua chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời để cho Ân học được nhiều thứ cũng như khẳng định bản thân. Cảm xúc sau khi từ Indonesia trở về sau cuộc thi Miss Grand International của Ân thực sự rất vui vì đã nhận được nhiều tình yêu thương của tất cả mọi người. Mọi người đã đến sân bay đón Ân rất đông và mình chìm ngập trong hạnh phúc khi được trở về với quê hương.

- Tình yêu thương và ủng hộ mọi người dành cho Ân trong đêm bạn đăng quang đã được tăng vọt một cách đáng kể cho đến hiện tại, theo Ân điều gì đã khiến có sự thay đổi ngoạn mục đến vậy?

- Tình yêu thương và ủng hộ mọi người dành cho Ân trong đêm bạn đăng quang đã được tăng vọt một cách đáng kể cho đến hiện tại, theo Ân điều gì đã khiến có sự thay đổi ngoạn mục đến vậy?

Điều thứ nhất, Ân nghĩ là do chính bản thân mình đã khẳng định được bản thân mình xứng đáng cho vị trí Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cũng như là sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của mình đã chạm đến trái tim hàng triệu người Việt Nam đang xem Miss Grand trong nước lẫn quốc tế. Sự nỗ lực của Ân là đã được mọi người nhìn nhận.

- Được biết, trong quá trình Ân tham gia dự thi ở Indonesia đã xảy ra khá nhiều sự cố, không biết những sự cố này đã chi phối và làm ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

Thật ra những sự cố không làm ảnh hưởng đến mình nhiều mà chẳng qua là do những ngày đầu mới bước qua Bali, Indonesia Ân chưa bắt được nhịp thi của tất cả các bạn nên mình có phần hơi lúng túng và băn khoăn một chút nhưng từ chuỗi ngày sau, Ân đã bắt đầu bắt nhịp được và hoàn thiện.

- Khó khăn của Ân là gì khi trở thành hoa hậu Việt Nam có thời gian chuẩn bị ngắn nhất để dự thi quốc tế, thậm chí trước đó bạn chưa từng đi máy bay, đây có thể coi là những lần đầu tiên "đầy chấn động" của bạn?

- Khó khăn của Ân là gì khi trở thành hoa hậu Việt Nam có thời gian chuẩn bị ngắn nhất để dự thi quốc tế, thậm chí trước đó bạn chưa từng đi máy bay, đây có thể coi là những lần đầu tiên "đầy chấn động" của bạn?

Đây phải gọi là những lần đầu tiên chấn động trong cuộc đời của mình. Tuy nhiên, mình lại cảm thấy không quá sợ hãi vì dù mình có ít ngày đi thi nhưng mà ban ê-kíp và mọi người luôn hỗ trợ em từ phía xa. Giống như cô giáo và các anh chị trong team đều gọi điện thoại hướng dẫn, hỗ trợ. Cho nên Ân không cảm thấy quá hụt hẫng. Chỉ là những ngày đầu mình chưa bắt nhịp được thôi.

- Trong suốt hành trình dự thi Miss Grand International của bạn thì Thùy Tiên cũng vấp phải một vài đả kích vì không đủ sự quan tâm giành cho bạn, với tư cách là người trong cuộc. Bạn cảm thấy gì về điều này?

Chị Tiên là một người đã quan tâm em rất âm thầm. Tuy hai chị em không tương tác với nhau trong cuộc thi. Bản thân Ân cũng không muốn bị mọi người nhìn thấy Ân với chị Tiên thân thiết với nhau nhiều. Mình nên có tính công bằng trong đó. Tuy nhiên chị Tiên vẫn nhắn tin quan tâm em với tư cách một người chị trong gia đình. Và chị cũng dành cho em rất nhiều lời khuyên Ân nên làm gì và không nên buồn hay như thế nào đó. Chị Tiên vẫn quan tâm em, chỉ là không thể hiện ra cho tất cả mọi người thấy.

- Chắc hẳn Ân cũng biết thông tin bạn bị out khỏi Top 10 đã tạo nên cơn địa chấn trong lòng fan sắc đẹp Việt Nam, nên mọi người đã có hành động như "unfollow" để đòi lại sự công bằng cho bạn, vậy bạn nghĩ gì về hành động này?

- Chắc hẳn Ân cũng biết thông tin bạn bị out khỏi Top 10 đã tạo nên cơn địa chấn trong lòng fan sắc đẹp Việt Nam, nên mọi người đã có hành động như "unfollow" để đòi lại sự công bằng cho bạn, vậy bạn nghĩ gì về hành động này?

Trước tiên, Ân có cảm giác biết ơn tất cả tình cảm của mọi người đã dành cho Ân, đã luôn yêu thương và bênh vực Ân trong suốt hành trình Ân đi thi cho đến khi kết thúc. Ân nghĩ là câu chuyện cũng đã xong rồi và việc em dừng chân ở Top 20 thì Ân cũng không hối tiếc về điều đó. Cá nhân Ân cũng đã làm hết sức và mọi người cũng đều nhìn thấy.

Chúng ta thay vì tập trung ở những điều tiêu cực thì mình nên chào đón những điều tích cực từ Ân. Ân đã về Việt Nam và còn rất nhiều dự án phía trước đang chờ mọi người. Hy vọng cộng đồng fan vẫn luôn dành nhiều tình cảm cho Ân như vậy.

- Những lời giải thích và đưa ra lý do tại sao Ân không được vào Top 10 của Mr. Nawat, thậm chí là so sánh nhan sắc của bạn với nước bạn. Đối diện với điều này, bạn có cảm xúc gì?

Ân không có ý kiến hoặc có cảm giác gì nhiều về vấn đề này bởi vì trong suốt quá trình và sự nỗ lực của Ân cũng như câu chuyện của bản thân đủ để cho mọi người thấy được rằng mình là người như thế nào. Là một thí sinh của cuộc thi, mình luôn luôn tôn trọng quyết định của các ban giám khảo. Có thể Ân không phù hợp với tiêu chí.

- Theo Ân những gì đang diễn ra có phải là một cơ hội cho bạn không?

- Theo Ân những gì đang diễn ra có phải là một cơ hội cho bạn không?

Khi tham gia Miss Grand, Ân được nhiều hơn là mất. Được nhiều nhất chính là tình yêu thương nồng nhiệt mà mọi người dành cho Ân kể từ giải thưởng The Country's Power of the year cho đến khi cuộc thi kết thúc. Đó mới là điều quan trọng nhất để cho bản thân Ân có thể tiếp tục phát huy trong tương lai. Còn về việc dừng chân của mình ở đâu nó cũng không còn quan trọng nữa.

- Với cá nhân Ân, khi tham gia bất kỳ cuộc thi nào thì ai cũng muốn bản thân giành được thành tựu nhất định. Vậy khi lên đường đến Indonesia, Thiên Ân đã đặt kỳ vọng cho bản thân ở hạng mức hay giải thưởng nào?

Hầu hết tất cả những đại diện được cơ hội tham dự một cuộc thi quốc tế đều mong muốn bản thân có thể đem về vinh quang cho đất nước, Ân cũng không ngoại lệ. Ân cũng muốn có thể chạm được chiếc vương miện cao quý đó và còn phải tùy thuộc vào năng lực của bản thân. Để mà nói về việc này, Ân đã cố gắng hết mình và không đặt kỳ vọng quá nhiều ở cụ thể một mục tiêu nào. Ví dụ như Ân đặt mục tiêu là chiếc vương miện, Ân cứ cố làm hết sức để khi mà không thể đạt nó thì bản thân cũng không cảm thấy hối tiếc.

- Trong khoảng thời gian mà Thiên Ân tiếp xúc với ông Nawat, với bạn ông ấy là người thế nào?

- Trong khoảng thời gian mà Thiên Ân tiếp xúc với ông Nawat, với bạn ông ấy là người thế nào?

Trong quá trình mà Ân tham gia Miss Grand International, Ân đánh giá ông ấy là một người ấm áp và dễ thương. Đã từng có những lúc đi dự sự kiện, ông múc thức ăn cho các thí sinh khác ăn và nói chuyện với Ân. Hoặc những lúc sinh nhật của nhân viên, ông cũng gọi Ân vào. Đó là những khoảnh khắc đáng nhớ đối với Ân. Và Ân cảm thấy là giữa mình và Mr. Nawat không hề có bất kỳ hiềm khích gì.

- Vậy Thiên Ân có "tâm phục khẩu phục" đối với kết quả này hay không?

- Vậy Thiên Ân có "tâm phục khẩu phục" đối với kết quả này hay không?

Về kết quả cuộc thi thì Ân tôn trọng mọi quyết định của Ban giám khảo đã đưa ra. Dĩ nhiên, trong một cuộc thi thì phải có người đi tiếp, có người dừng lại. Ân luôn cảm thấy biết ơn về hành trình này.

- Ở quê nhà, Ân vẫn là đương kim Miss Grand Vietnam, có bao giờ bản cảm thấy áp lực trước sự thành công của đàn chị đi trước, một hoa hậu quốc dân như Thùy Tiên?

Nhắc về chị Tiên thì Ân tự hào về chị nhiều hơn là áp lực, có "áp lực mới có kim cương". Chính nhờ những thành công của chị đã trở thành động lực để cho em phấn đấu hơn từng ngày để Ân cũng xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

- Nếu Ân tự đánh giá bản thân mình thì bạn nghĩ điểm cốt lõi cũng như thế mạnh lớn nhất tạo nên chân dung của mình so với nhiều hoa hậu khác là điều gì?

Be your self - điểm cốt lõi nhất ở Ân chính là: Mình là mình không phải một ai khác. Tất cả những gì mà mình thể hiện qua màn ảnh hay ở ngoài đều thuộc về mình. Đó cũng là điều mà mình khác biệt hơn so với mọi người.

- Như Ân đã chia sẻ từ trước, bạn sống trong một gia đình thiếu vắng "hơi ấm" của mẹ, tất cả những gì phát triển về mặt nội tâm của bạn là tự do bản thân hay có sự đồng hành của một người nào đó hay không?

Giai đoạn mà mình rời xa mẹ là vào khoảng 17-18 tuổi, trải qua thời gian dài Ân luôn bên cạnh mẹ và chưa từng rời xa ngày nào. Đó cũng là điều đã hình thành nên tính cách của con người Ân rất nhiều. Sau khi mẹ mất, thì đó là một cú sốc đã khiến mình trở nên trầm hơn vào thời điểm trước đây. Mình cũng bắt đầu hiểu chuyện, nhìn nhận và trân trọng mọi thứ xung quanh hơn.

- Trước khi đăng quang hoa hậu, Thiên Ân đã trải qua thời điểm giống như bao cô sinh viên khác và cũng phải đối mặt với việc nỗ lực kiếm tiền bương chải, điều này có làm ảnh hưởng đến cách nhìn nhận vấn đề của bạn trong cuộc sống?

Đồng tiền và áp lực đồng tiền - đối với Ân điều này rất quan trọng nhưng Ân vẫn luôn có một tôn chỉ cho bản thân là không nên làm mọi thứ chỉ vì tiền. Quan trọng là mình phải luôn làm những thứ mà mình cảm thấy hài lòng và cảm thấy hãnh diện, không phải hổ thẹn là được. Là một cô sinh viên cũng đi làm nhiều, hơi cực một chút nhưng Ân cảm thấy vui vì điều đó. Tất cả mọi thứ đều do công sức của mình làm ra, nên mình rất trân trọng nó.

- Giây phút bạn trở về từ Indonesia, có một đoạn clip ghi được hình ảnh ba của Ân đứng một mình chờ con gái. Lúc bạn xem được đoạn video clip đó, cảm xúc của bạn thế nào?

Ân cảm thấy hạnh phúc vì Ân đã mang lại tự hào cho ba mình. Tại vì ba chỉ có một mình Ân thôi. Trước đó ba từng nói với Ân, ba chỉ mong Ân thành tài, nếu không thành tài cũng không sao, thành nhân cũng được. Nên khi nhìn thấy hình ảnh của ba như vậy, Ân đã cảm thấy rất hạnh phúc vì mình đã làm được một điều gì đó rất có ý nghĩa cho ba.

- Được biết, Ân từng chia sẻ muốn học cao hơn nữa thay vì "lao vào" vòng xoáy danh hiệu thì tại sao bạn lại quyết định muốn học tiếp?

Một phần là vì mẹ Ân muốn Ân học và một phần bản thân mình cũng thích học nữa. Vì đối với Ân, giáo dục là thứ duy nhất khiến con người của chúng ta trở nên vượt bậc hơn, cũng như thăng tiến hơn mọi thứ lẫn cuộc sống. Cho nên đó là lý do tại sao Ân muốn mình học càng nhiều càng tốt. Không phải là chỉ đơn giản mình học để có học vị.

- Những quyền lợi đến từ chiếc vương miện hầu như ai cũng biết, tuy nhiên sẽ có những lúc người ta tung hô hay chỉ thoáng chốc đã chuyển sang khiến trách, vậy Thiên Ân đã sẵn sàng tâm lý cho việc này chưa?

- Những quyền lợi đến từ chiếc vương miện hầu như ai cũng biết, tuy nhiên sẽ có những lúc người ta tung hô hay chỉ thoáng chốc đã chuyển sang khiến trách, vậy Thiên Ân đã sẵn sàng tâm lý cho việc này chưa?

Một chiếc huy chương đều có hai bề phải trái, nên khi lật mặt nào thì cũng chính là chiếc huy chương đó. Cho nên sẽ có những người yêu thương mình thì cũng có người ghét mình, dù cho mình có là quả đào chín mọng đẹp mắt thì cũng sẽ có những người không thích ăn đào. Và bản thân Ân sinh ra không phải để làm hai lòng tất cả nhưng Ân vẫn luôn nỗ lực hết mình để mọi người vẫn phải nhìn nhận được là Thiên Ân luôn là Thiên Ân và được mọi người yêu quý.

- Nếu có lời nhắn cho chính bản thân mình cho năm sau, khi chiếc vương miện này trao cho một người con gái khác thì Ân hy vọng hình ảnh của mình ngày đó sẽ là một Hoa hậu Thiên Ân như thế nào?

Ân hy vọng rằng, một năm sau khi mà Ân trao vương miện lại cho Tân hoa hậu thì Thiên Ân vẫn là Thiên Ân, vẫn sống hết mình và trọn vẹn những phút giây mà mình có được.

Cảm ơn Thiên Ân về buổi chia sẻ thú vị này.

Mia

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/phong-van-hoa-hau-thien-an-toi-va-ong-nawat-khong-co-hiem-khich-202210290001506433.html