Phóng viên tham gia phá án

Trong thời gian được phân công theo dõi thông tin địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn (Đà phá án Nẵng), tôi may mắn được nhiều đơn vị cho tham gia vào quá trình mật phục, phá án...

Trong thời gian được phân công theo dõi thông tin địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn (Đà phá án Nẵng), tôi may mắn được nhiều đơn vị cho tham gia vào quá trình mật phục, phá án...

Hình ảnh P.V ghi lại khi lực lượng CA ập vào căn hộ cao cấp trong khu resort bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức sinh nhật bằng tiệc ma túy.

Hình ảnh P.V ghi lại khi lực lượng CA ập vào căn hộ cao cấp trong khu resort bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức sinh nhật bằng tiệc ma túy.

1.Qua trinh sát, Đội Cảnh sát Ma túy (CSMT) CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện hàng chục thanh niên từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đang tụ tập về một căn hộ cao cấp tại khu resort (P. Hòa Hải) tổ chức sinh nhật bằng tiệc ma túy. Hầu hết những thanh niên này đều có “máu mặt” và có sự hiểu biết nhất định về pháp luật... Chính vì vậy, Chỉ huy Đội CSMT cho rằng việc phá án cần phải được thực hiện hết sức chặt chẽ và thận trọng, bí mật tuyệt đối. Và, tôi được “trưng dụng” để ghi lại những hình ảnh tại hiện trường trong quá trình phá án để làm chứng cứ phục vụ điều tra... Rạng sáng, Đội CSMT, CAP Hòa Hải nhận thấy nhạc mạnh liên tục phát ra, rượu nặng và thức ăn bày la liệt, ma túy các loại được sắp xếp trên các đĩa sứ. Nhóm đối tượng bắt đầu lao vào cuộc vui. Hết uống rồi hít, chúng lắc lư, nhảy múa... Nhận định thời cơ đã đến, lực lượng đánh án đồng loạt ập vào căn hộ. Đang nhảy múa, “say” và “lắc” theo tiếng nhạc sàn nhưng khi thấy lực lượng CA xuất hiện, cả nhóm đã nháo nhào tìm cách thoát thân nhưng tất cả đã quá muộn. Qua kiểm tra tại căn hộ, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, thu giữ nhiều loại ma túy và dụng cụ dùng cần sa và sisha cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan... Tất cả được tôi lưu vào thẻ nhớ máy ảnh.

2.Không chỉ tham gia vào đánh án ma túy, tôi còn may mắn được Chỉ huy Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn cho phép cùng tổ chức theo dõi, mật phục, tiến hành bắt giữ đối tượng có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản... Theo Chỉ huy Đội CSHS, nhiều khả năng đối tượng nghi vấn sẽ xuất hiện tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) và P. Thuận Phước (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nên triển khai lực lượng theo dõi, mật phục. Tôi theo chân tổ công tác “chốt” tại tuyến đường Lê Khắc Cần (P. Thuận Phước). Chiều muộn, đêm xuống rồi chuyển sang ngày mới... vậy nhưng không ai ngừng dõi theo mục tiêu. Khi không gian bừng sáng, qua liên lạc, tổ công tác tại Tam Kỳ báo cho tổ công tác tại Đà Nẵng thông tin quan trọng: mẹ của đối tượng nghi vấn vừa rời nhà, mang túi quà đến đường Phan Châu Trinh (TP Tam Kỳ) để gửi ra Đà Nẵng bằng xe buýt tuyến Tam Kỳ - Đà Nẵng. Tiếp đó, thông tin từ CBCS đang có mặt trên xe thì “điểm đến” túi quà là trước cổng Công viên 29-3 Đà Nẵng... Vậy là, chúng tôi vội có mặt tại địa điểm mới để tổ chức mật phục. Đúng 9 giờ 45, chiếc xe buýt dừng lại trước cổng Công viên 29-3, túi quà và số điện thoại được tài xế đưa cho người xe ôm gần đó. Ít phút sau, đối tượng nghi vấn xuất hiện để nhận gói quà. Lập tức các CBCS vừa xuống xe và tổ công tác vừa có mặt mật phục đồng loạt ập vào khống chế, đưa về trụ sở làm việc, kết thúc một đêm dài theo dõi, mật phục trong giá lạnh, giữa bầy muỗi đói...

Các “con bạc” đang sát phạt tại quán cà-phê được P.V ghi lại.

Các “con bạc” đang sát phạt tại quán cà-phê được P.V ghi lại.

3.Trước đó không lâu, CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn) phát hiện hằng ngày khoảng thời gian từ 18 đến 22 giờ, hơn chục đối tượng thường tụ tập đến một quán cà-phê nằm trên địa bàn để chơi bài ăn tiền và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong quá trình sát phạt... Lãnh đạo CAP đã chỉ đạo lực lượng triển khai phá án, tôi lại được cho vào vai “con bạc” với vài thành viên khác thâm nhập vào trong tụ điểm để theo dõi, nắm tình hình và ghi hình ảnh... 18 giờ, tôi cùng 3 thành viên khác vào vai “con bạc” lên đường đến quán cà-phê để “ém quân”. Lúc này, trong quán đã có 5 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức binh sập xám. Thấy chúng tôi vừa đến nơi đã gọi nước và hỏi mượn bộ bài của nhân viên quán để chơi bài tiến lên ghi điểm nên các con bạc không tỏ ra chút nghi ngờ mà cứ ngỡ là “đồng nghiệp”. Đến 19 giờ, trong lúc sòng “sập xám” đang miệt mài sát phạt thì 4 thanh niên khác lại xuất hiện và nhanh chóng nhập cuộc dưới hình thức bài cào 3 lá ăn tiền. Tối lại có việc để làm... Sau khi đã có đầy đủ hình ảnh và thấy các đối tượng đã vào giai đoạn hăng máu, liên tục móc ví lấy tiền chung chi, chúng tôi truyền tin ra cho các tổ công tác đang tiến hành mật phục phía bên ngoài... 19 giờ 50, các tổ công tác khác đồng loạt ập vào khống chế, bắt gọn 9 đối tượng cũng như tiến hành thu giữ các tang vật tại hai sòng bạc...

Dù đã bị bắt quả tang và khai nhận tên tuổi nhưng tất cả các đối tượng đều cho rằng, bản thân chỉ tham gia đánh bài uống nước chứ không sát phạt bằng tiền. Vậy nhưng, khi các CBCS đưa ra những chứng cứ, hình ảnh mà tôi đã ghi lại, các đối tượng hết đường chối cãi.

Có lẽ, sau khi được “kiểm chứng” nghiệp vụ lẫn tính “bảo mật” qua những lần tham gia phá án, mà tôi được các đội nghiệp vụ CAQ Ngũ Hành Sơn thông báo đầu tiên về hầu hết những vụ án lớn nhỏ, phục vụ chuyên môn chính của mình với tư cách một phóng viên...

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_227832_phong-vien-tham-gia-pha-an.aspx