Phụ huynh Hà Nội truyền động lực cho sĩ tử thi môn Toán vào lớp 10

Sáng 8/6, thí sinh tại Hà Nội sẽ làm bài thi Toán - môn cuối của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ không chuyên năm học 2025-2026.

Cái ôm thật chặt của bố cùng lời động viên bình tĩnh, thi tốt dành cho con gái mùa thi năm 2025. Ảnh: Đình Tuệ.

Cái ôm thật chặt của bố cùng lời động viên bình tĩnh, thi tốt dành cho con gái mùa thi năm 2025. Ảnh: Đình Tuệ.

Gia đình luôn đồng hành

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn - quận Hà Đông, ngay từ sớm đã có nhiều phụ huynh đưa con đến dự thi. Công tác phối hợp, đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi được các lực lượng Công an phường, Đoàn thanh niên, bảo vệ dân phố được triển khai chặt chẽ, hiệu quả.

Năm nay 73 tuổi, bà Nguyễn Thị Mý (quê Hải Dương, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông) trực tiếp đưa cháu ngoại đi thi trong suốt các buổi thi và không quên dặn dò cháu trai giữ sự bình tĩnh, tự tin trong phòng thi. Trước mỗi buổi thi, ở nhà bà đều tự tay nấu cơm cho cháu ăn chứ không mua đồ ngoài quán để đảm bảo an toàn thực phẩm.

 Bà Nguyễn Thị Mý đưa cháu ngoại đi thi do bố mẹ đều bận công tác xa nhà.

Bà Nguyễn Thị Mý đưa cháu ngoại đi thi do bố mẹ đều bận công tác xa nhà.

"Bố mẹ cháu đều bận công tác xa, hai bà cháu ở nhà cách trường thi khoảng 5km. Tôi thường xuyên nhắc nhở cháu giữ sức khỏe, ôn tập các môn thật kỹ để nắm chắc những kỹ năng cần thiết. Môn Toán có nhiều dạng bài ở cả phần Đại số và Hình học, mình phải dự phòng các tình huống để trả lời câu hỏi trong đề thật tỉnh táo" - bà Mý bày tỏ.

Ngoài ra, bà Mý tâm sự, mình chả có mong muốn gì nhiều ngoài việc con cháu học hành giỏi giang để đỗ đạt vào trường như ý. Với môn Ngữ văn, cháu ngoại của bà làm khá tốt vì ngữ liệu trong đề thi gần gũi với cuộc sống. Môn Tiếng Anh cũng không quá đánh đố, đòi hỏi sự tinh tế và nhanh nhạy của thí sinh. Hi vọng với môn Toán cũng sẽ "dễ chịu" để tạo điều kiện cho thí sinh.

 Các phụ huynh đứng bên ngoài ngóng vào cổng trường thi theo dõi bước chân của thí sinh.

Các phụ huynh đứng bên ngoài ngóng vào cổng trường thi theo dõi bước chân của thí sinh.

Cùng gia đình gồm 3 người đưa con trai lớn đến dự thi, bà Phạm Thị Thuận (trú phường Phú Lãm, quận Hà Đông) chia sẻ, nguyện vọng 1 của con vào Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông. Suốt quá trình ôn tập vừa qua, bố mẹ luôn đồng hành, tạo điều kiện để con có thời gian tập trung cho việc học, rèn luyện các dạng đề thi.

"Qua môn Ngữ văn và Tiếng Anh, tôi thấy đề chính thức năm nay có phần dễ hơn so với đề minh họa của Sở GD&ĐT Hà Nội. Tuy nhiên, trong đề vẫn có một số câu hỏi khó mang tính phân loại thí sinh. Đề Văn được đánh giá rất hay, gần với cuộc sống của các em nên cháu làm được. Chúng tôi chỉ biết tiếp tục truyền động lực cho con bằng những lời động viên ngay từ bên ngoài trường thi", bà Thuận nói.

Mong đề Toán vừa sức

 Nữ sinh Trần Bạch Dương dự thi tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn, Hà Đông.

Nữ sinh Trần Bạch Dương dự thi tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn, Hà Đông.

Cùng bố vượt quãng đường 15km từ Trường THCS Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì) đến điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn, nữ sinh Trần Bạch Dương cho hay, đề thi Ngữ văn năm nay rất hay và em ấn tượng nhất với phần nghị luận xã hội vì liên hệ mật thiết tới những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Đề Tiếng Anh cũng sát với thực tế các em học trên lớp.

Dương cho biết: "Đề Ngữ văn em tận dụng vừa đủ thời gian để xử lý từng câu hỏi ở phần Đọc hiểu và Nghị luận xã hội, thậm chí còn thừa 5 phút cuối để soát lại bài. Môn Tiếng Anh kiểm tra nhiều kiến thức cơ bản, cộng với một số câu hỏi nâng cao đòi hỏi sự tư duy và nắm vững cách làm mới mong đạt điểm tuyệt đối. Môn Toán em cũng cố gắng ôn kỹ nhiều dạng đề, dạng bài để làm tốt nhất có thể".

 Các sĩ tử được truyền động lực và lời động viên thi tốt từ đội ngũ thanh niên tình nguyện.

Các sĩ tử được truyền động lực và lời động viên thi tốt từ đội ngũ thanh niên tình nguyện.

 Các thanh niên tình nguyện luôn biết cách "truyền lửa" cho sĩ tử.

Các thanh niên tình nguyện luôn biết cách "truyền lửa" cho sĩ tử.

Nhà trên phố Tam Trinh (quận Hoàng Mai) đưa con gái dự thi để xét nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trần Phú và thêm nguyện vọng vào THPT chuyên Nguyễn Huệ, ông Lê Văn Học chia sẻ, quan điểm của gia đình là luôn tạo điều kiện để con được thoải mái nhất chứ không gây áp lực tâm lý.

Sau ngày thi đầu tiên, con gái tỏ ra tự tin với bài thi Ngữ văn và Tiếng Anh nhưng không hề chủ quan với môn cuối cùng. Tất cả các dạng bài, đề thi minh họa của Sở GD&ĐT, đề khảo sát của quận em đều thử sức và đạt ở mức khá. Kỳ thi năm nay các em thi theo Chương trình mới nên ít nhiều cũng có sự lo lắng. Bố mẹ chỉ biết động viên con tập trung học, ôn thật tốt để có một kỳ thi thật trọn vẹn.

 Các lực lượng đảm bảo an toàn, hỗ trợ kỳ thi luôn phối hợp hiệp đồng hiệu quả.

Các lực lượng đảm bảo an toàn, hỗ trợ kỳ thi luôn phối hợp hiệp đồng hiệu quả.

Thống kê từ Sở GD&ĐT Hà Nội sau buổi thi chiều 7/6, toàn thành phố có 201 điểm thi, 4.411 phòng thi. Tổng số thí sinh dự thi là 102.434/102.860, đạt tỷ lệ 99,59%, vắng 426 thí sinh. Trong đó có 12 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế. Công tác tổ chức thi, an ninh, an toàn ở các địa điểm tổ chức thi được đảm bảo, không có sự cố nào xảy ra.

Đình Tuệ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phu-huynh-ha-noi-truyen-dong-luc-cho-si-tu-thi-mon-toan-vao-lop-10-post734704.html