Thí sinh ở Hà Nội òa khóc sau khi thi Toán vào lớp 10

Vừa rời khỏi cổng trường, nhiều thí sinh ôm mặt bật khóc vì bài thi môn Toán không đạt kỳ vọng.

 Sáng 8/6, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2025 tại Hà Nội đã hoàn tất bài thi môn Toán - môn thi cuối cùng của kỳ thi, với thời gian làm bài kéo dài 120 phút.

Sáng 8/6, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2025 tại Hà Nội đã hoàn tất bài thi môn Toán - môn thi cuối cùng của kỳ thi, với thời gian làm bài kéo dài 120 phút.

 Tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ), đúng 10h, tiếng trống vang lên báo hiệu kết thúc thời gian làm bài. Sau khi nộp bài, các thí sinh thu dọn đồ dùng cá nhân, rời khỏi phòng thi và di chuyển ra khu vực cổng trường.

Tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ), đúng 10h, tiếng trống vang lên báo hiệu kết thúc thời gian làm bài. Sau khi nộp bài, các thí sinh thu dọn đồ dùng cá nhân, rời khỏi phòng thi và di chuyển ra khu vực cổng trường.

 Đề thi gồm 5 bài, được sắp xếp theo mức độ từ dễ đến khó, bám sát định dạng đề minh họa do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố trước đó. Nội dung đề năm nay gắn với thực tiễn cuộc sống, đề cập đến các tình huống như di chuyển hàng ngày, giảm giá khi mua bán, sử dụng nước trong bể chứa hay chiến lược kinh doanh để tối ưu lợi nhuận.

Đề thi gồm 5 bài, được sắp xếp theo mức độ từ dễ đến khó, bám sát định dạng đề minh họa do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố trước đó. Nội dung đề năm nay gắn với thực tiễn cuộc sống, đề cập đến các tình huống như di chuyển hàng ngày, giảm giá khi mua bán, sử dụng nước trong bể chứa hay chiến lược kinh doanh để tối ưu lợi nhuận.

 Nhiều thí sinh nhận xét đề thi vừa sức, tuy nhiên không ít em rời khỏi phòng thi với tâm trạng lo lắng. Một số em bật khóc nức nở vì làm bài không như mong đợi, ôm chầm lấy phụ huynh ngay tại cổng trường.

Nhiều thí sinh nhận xét đề thi vừa sức, tuy nhiên không ít em rời khỏi phòng thi với tâm trạng lo lắng. Một số em bật khóc nức nở vì làm bài không như mong đợi, ôm chầm lấy phụ huynh ngay tại cổng trường.

 Tại điểm thi này, cảm giác buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt của nhiều thí sinh.

Tại điểm thi này, cảm giác buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt của nhiều thí sinh.

 Nữ sinh của trường THCS Thăng Long khóc nức nở, được mẹ cùng bạn liên tục vỗ về.

Nữ sinh của trường THCS Thăng Long khóc nức nở, được mẹ cùng bạn liên tục vỗ về.

 'Em có chút tiếc nuối vì không đủ thời gian để hoàn thành một số câu trong đề Toán. Theo đánh giá của em, đề Toán năm nay nhẹ nhàng hơn so với năm ngoái, trong khi đề Ngữ văn khá mở nên em chưa thể hiện được tốt nhất. Em đặt mục tiêu thi vào Trường THPT Việt Đức và Trường THPT chuyên Chu Văn An, với kỳ vọng trúng tuyển khoảng 80%', Đặng Mai Thùy (học sinh Trường THCS Trương Nhị) nói.

'Em có chút tiếc nuối vì không đủ thời gian để hoàn thành một số câu trong đề Toán. Theo đánh giá của em, đề Toán năm nay nhẹ nhàng hơn so với năm ngoái, trong khi đề Ngữ văn khá mở nên em chưa thể hiện được tốt nhất. Em đặt mục tiêu thi vào Trường THPT Việt Đức và Trường THPT chuyên Chu Văn An, với kỳ vọng trúng tuyển khoảng 80%', Đặng Mai Thùy (học sinh Trường THCS Trương Nhị) nói.

 Chị Nguyễn Thị Hồng Hà (phường Đội Cấn, quận Ba Đình) ngày nào cũng có mặt trước cổng trường, mang theo túi kẹo để động viên các thí sinh. 'Đây là lớp của con tôi, đồng thời cũng là học sinh cũ của tôi. Nhìn các em bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ khiến tôi rất phấn khởi. Tôi chỉ mong các con đạt được kết quả như mong muốn', chị Hà cho biết.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hà (phường Đội Cấn, quận Ba Đình) ngày nào cũng có mặt trước cổng trường, mang theo túi kẹo để động viên các thí sinh. 'Đây là lớp của con tôi, đồng thời cũng là học sinh cũ của tôi. Nhìn các em bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ khiến tôi rất phấn khởi. Tôi chỉ mong các con đạt được kết quả như mong muốn', chị Hà cho biết.

 Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Hoài Giang (quận Ba Đình) vui mừng ăn mừng theo phong cách của các cầu thủ bóng đá. 'Mấy ngày nay tôi mất ngủ vì lo lắng nhưng cố giấu, để không ảnh hưởng đến tâm lý của con. Sau kỳ thi, cả gia đình sẽ có một chuyến du lịch để động viên con sau hành trình học tập căng thẳng', chị Giang nói.

Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Hoài Giang (quận Ba Đình) vui mừng ăn mừng theo phong cách của các cầu thủ bóng đá. 'Mấy ngày nay tôi mất ngủ vì lo lắng nhưng cố giấu, để không ảnh hưởng đến tâm lý của con. Sau kỳ thi, cả gia đình sẽ có một chuyến du lịch để động viên con sau hành trình học tập căng thẳng', chị Giang nói.

 Chị Tôn Thị Ngọc Trâm (quận Tây Hồ) ôm chầm con gái và hôn lên má con ngay khi em bước ra khỏi phòng thi. Sau khoảnh khắc xúc động ấy, hai mẹ con chụp ảnh lưu niệm và dành cho nhau những lời động viên đầy tình cảm.

Chị Tôn Thị Ngọc Trâm (quận Tây Hồ) ôm chầm con gái và hôn lên má con ngay khi em bước ra khỏi phòng thi. Sau khoảnh khắc xúc động ấy, hai mẹ con chụp ảnh lưu niệm và dành cho nhau những lời động viên đầy tình cảm.

 Toán là môn cuối cùng với thí sinh hệ không chuyên. Những em đăng ký vào lớp 10 chuyên có một buổi chiều nghỉ ngơi, trước khi làm thêm bài thi môn chuyên vào ngày mai.

Toán là môn cuối cùng với thí sinh hệ không chuyên. Những em đăng ký vào lớp 10 chuyên có một buổi chiều nghỉ ngơi, trước khi làm thêm bài thi môn chuyên vào ngày mai.

 Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội đông nhất cả nước. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, hơn 81.000 học sinh có chỗ học trong trường công lập. Dự kiến trong khoảng 4-6/7, Sở sẽ đồng thời công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ ngày 10 đến 12/7.

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội đông nhất cả nước. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, hơn 81.000 học sinh có chỗ học trong trường công lập. Dự kiến trong khoảng 4-6/7, Sở sẽ đồng thời công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ ngày 10 đến 12/7.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thi-sinh-o-ha-noi-oa-khoc-sau-khi-thi-toan-vao-lop-10-172250608150650896.htm