Phụ huynh nói gì với thông điệp 'Lễ khai giảng không nhận hoa chúc mừng'?

Thay vì nhận những lẵng hoa tươi chúc mừng, nhiều trường học đã kêu gọi chuyển đổi thành các khoản đóng góp thiết thực cho quỹ khuyến học, hoặc hỗ trợ đồng bào đang gặp khó khăn do thiên tai.

Mới đây, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có hướng dẫn các trường học chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2025-2026. Trong đó, một điểm mới đáng chú ý là yêu cầu các trường không nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức từ các cơ quan, doanh nghiệp hay phụ huynh. Các trường học được yêu cầu chủ động thông báo rộng rãi chủ trương này đến toàn thể đối tượng liên quan.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng yêu cầu các trường hạn chế trang trí bằng hoa tươi tại các khu vực như sân khấu, bục phát biểu, cổng trường, và chỉ sử dụng ở những vị trí thật sự cần thiết, đảm bảo mỹ quan mà không phô trương, lãng phí.

Thay vì nhận hoa, chủ trương mới còn hướng đến những giá trị nhân văn sâu sắc, trong đó nhấn mạnh việc đồng hành và chia sẻ với những khó khăn của người dân các tỉnh miền núi, trung du Bắc bộ và Bắc Trung bộ vừa chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 4 và số 5. Sở khuyến khích các đơn vị, cá nhân chuyển đổi hình thức chúc mừng thành các khoản đóng góp thiết thực cho quỹ khuyến học của nhà trường hoặc chung tay hỗ trợ đồng bào bão lụt.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Không chỉ riêng TP.HCM, một số trường học tư thục tại Hà Nội cũng đã đi tiên phong trong việc này. Các trường đều thông báo không nhận hoa. Thay vào đó, nếu phụ huynh và đối tác có nguyện vọng, có thể chuyển thành hiện vật/hiện kim để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho học sinh.

Chủ trương này đã được nhiều trường áp dụng với thông điệp: "Trường học xin đổi hoa khai giảng lấy học bổng cho học sinh". Các khoản đóng góp sẽ được dành tặng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Từ bỏ lãng phí, hướng tới thực chất để ngày khai trường trở về với giá trị ban đầu

Những động thái này đã nhận được sự đồng tình tuyệt đối từ các bậc phụ huynh. Chị Hoài Phương, có con gái thứ hai năm nay vào lớp 1 chia sẻ: "Những năm trước, nhìn hoa chất đống ở cổng trường rồi chiều tàn héo, tôi thấy thật lãng phí. Năm nay, nhà trường không nhận hoa, phụ huynh chúng tôi mừng lắm. Chi phí đó nếu được dùng vào việc khác thì ý nghĩa hơn nhiều".

Cùng quan điểm trên, anh Duy Hùng, có con trai học lớp 3 tâm sự: "Tôi tin rằng thầy cô không cần hoa. Tấm lòng của chúng tôi, sự tôn trọng và biết ơn được thể hiện qua việc con học hành tiến bộ và sự ủng hộ các hoạt động của trường".

Anh Hùng cũng chia sẻ, Lễ khai giảng không hoa, không chỉ giúp phụ huynh giảm bớt gánh nặng về mặt chi phí mà còn trở thành một bài học trực quan về sự sẻ chia và lòng nhân ái cho các em học sinh

Chị Trần Hồng Loan, một phụ huynh ở phường Kim Liên (Hà Nội) bày tỏ: "Chúng tôi rất hoan nghênh cách làm này. Tôi mong các cơ quan quản lý giáo dục ở Hà Nội và các địa phương khác cũng sẽ có động thái tương tự để tạo nên một thay đổi tích cực, biến ngày khai giảng thực sự trở thành một ngày lễ của tình yêu thương và sự sẻ chia".

Chị Loan cũng cho rằng, quyết định không nhận hoa sẽ giúp ngày khai giảng trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Các thầy cô không phải bận rộn sắp xếp hoa, mà dành trọn vẹn sự quan tâm cho học sinh. Các em lớp 1 không còn bỡ ngỡ giữa cổng trường chất đầy hoa, mà được thầy cô chào đón với những cái ôm ấm áp và lời động viên chân thành. Lễ khai giảng không hoa, nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Phụ huynh, học sinh và thầy cô cùng nhau tạo nên một ngày khai trường thực sự của tình thân, của sự sẻ chia, và của những giá trị nhân văn mà ngành giáo dục đang hướng tới.

Đỗ Vi

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/phu-huynh-noi-gi-voi-thong-diep-le-khai-giang-khong-nhan-hoa-chuc-mung-169250903220837897.htm