Phụ nữ Afghanistan mạo hiểm làm đẹp bất chấp lệnh cấm của Taliban

Ngay cả khi Taliban ra lệnh đóng cửa các thẩm mỹ viện và cơ sở làm đẹp trên toàn quốc, vẫn có rất nhiều phụ nữ Afghanistan sẵn sàng mạo hiểm để duy trì ngành dịch vụ này.

Theo Al Jazeera, kể từ cuối năm 2023, chính quyền Taliban đã ban hành lệnh cấm với các thẩm mỹ viện và cơ sở làm đẹp trên toàn bộ lãnh thổ Afghanistan vì lý do tôn giáo.

Lệnh cấm này đã làm ảnh hưởng lớn tới nhiều phụ nữ Afghanistan, bởi làm đẹp không chỉ là nhu cầu mà còn là kế sinh nhai của họ. Trước khi lệnh cấm được ban hành, Afghanistan có khoảng 12.000 cơ sở thẩm mỹ, cắt tóc, làm móng, trang điểm... Trong hoàn cảnh đó, vẫn có rất nhiều phụ nữ Afghanistan sẵn sàng mạo hiểm để duy trì những cơ sở làm đẹp "chui".

Tại một căn hộ nhỏ ở thủ đô Kabul, Breshna (24 tuổi) đang cố gắng cắt và sấy tóc cho một khách hàng theo cách yên lặng nhất có thể. Dù đã làm việc này trong hơn 1 năm, nhưng cô vẫn không ngừng lo lắng.

"Tôi sợ chính quyền sẽ nghe thấy tiếng máy sấy tóc. Tôi sợ tiếng chuông cửa, họ có thể ập vào bất kỳ lúc nào. Nhưng cắt tóc là việc duy nhất tôi biết, tôi phải làm việc này để sinh sống và không được mắc sai lầm", Breshna nói.

Ảnh: Al Jazeera

Ảnh: Al Jazeera

Khách hàng của Breshna cũng là người lần đầu tiên đến một cơ sở làm đẹp bí mật. Dù có sợ hãi, nhưng ánh mắt của vị khách lại ánh lên sự hạnh phúc khi nhìn thấy mái tóc mới trong gương. Người này khẳng định sẽ tiếp tục quay lại căn hộ của Breshna.

Thời điểm mới bắt đầu, Breshna chỉ nhận làm đẹp cho một vài người quen nhất định. Nhưng giờ cô đã có khoảng 15 khách hàng thường xuyên trong khu phố của mình. Công việc trở nên phát triển hơn cũng đồng nghĩa với việc Breshna phải thận trọng hơn.

"Tôi luôn đặt lịch hẹn với khách hàng ở nhiều khung giờ khác nhau. Mỗi khi đi mua mỹ phẩm bổ sung, tôi sử dụng các lối tắt và tránh xa camera. Mỗi khi phải di chuyển đến nhà khách hàng, tôi thường giấu máy sấy và các dụng cụ trong túi mua sắm, giống như vừa đi siêu thị về vậy", Breshna chia sẻ.

Ảnh: Al Jazeera

Ảnh: Al Jazeera

Cách căn hộ của Breshna không xa là một cơ sở làm đẹp "chui" khác, được đặt trong một tầng hầm có diện tích khoảng 20m2. Tại đây, hai người phụ nữ trẻ đang tất bật chăm sóc cho các khách hàng.

"Tôi cảm thấy mình như được làm phụ nữ một lần nữa", một khách hàng của cơ sở làm đẹp này cho biết. Một khách khác nói rằng, cô thường đeo găng tay dài sau mỗi lần đi làm móng tay.

Theo chia sẻ của một phụ nữ Afghanistan, rất nhiều người trong số họ đang thực sự mạo hiểm để duy trì ngành dịch vụ chăm sóc sắc đẹp ở quốc gia này.

"Nếu bị chính quyền phát hiện lần đầu tiên, người giám hộ nam của chúng tôi sẽ bị cảnh cáo và phạt hơn 700 USD. Nếu bị bắt gặp lần thứ hai, chúng tôi sẽ phải vào tù", người phụ nữ tiết lộ.

Ảnh: Al Jazeera

Ảnh: Al Jazeera

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/phu-nu-afghanistan-mao-hiem-de-lam-dep-truoc-lenh-cam-cua-taliban-2319892.html