Phụ nữ Đoài Phương lan tỏa ấm áp yêu thương

Trong không khí hối hả của những ngày giáp Tết, người người nhà nhà tất bật sắm sửa cho một mùa đoàn viên, chúng tôi có dịp theo chân các cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đoài Phương trong một hành trình đặc biệt - hành trình thắp lửa ấm áp và hy vọng cho những mảnh đời khiếm khuyết.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đoài Phương và các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thùy Nam

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đoài Phương và các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thùy Nam

Khi yêu thương không chỉ dừng ở lời nói

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động đã thực sự trở thành một làn sóng nhân văn mạnh mẽ. Tại xã Đoài Phương, chương trình đã kết tinh thành những hành động thiết thực, đầy nghĩa tình. Bằng sự chủ động và tấm lòng bao dung của người phụ nữ, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã trở thành nhịp cầu nối những bờ vui, kết nối các tổ chức, cá nhân và những nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đoài Phương Nguyễn Thị Mai Tuyết, người luôn theo sát từng bước chân của chương trình xúc động nói: “Mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện khiến chúng tôi không khỏi trăn trở. Có những cháu còn rất nhỏ đã phải chịu cảnh mồ côi, thiếu vắng hơi ấm bàn tay chăm sóc của cha mẹ. Với chúng tôi, làm "Mẹ đỡ đầu" không chỉ là hỗ trợ kinh phí, mà quan trọng hơn là trao đi sự quan tâm, là sự hiện diện kịp thời để các con không cảm thấy mình đơn độc trên hành trình trưởng thành”.

Đến nay, chương trình đã lan tỏa sâu rộng, hỗ trợ và trao quà cho 18 cháu nhỏ trên địa bàn xã với kinh phí 6.000.000 đồng/cháu/năm. Những con số ấy không đơn thuần là thống kê, mà là 18 cuộc đời đã được tiếp thêm nghị lực. Có những gia đình như chị Nguyễn Thị Cúc - anh Vương Văn Thanh và nhóm gia đình trí tuệ thôn Đoàn Kết đã nhận đỡ đầu tới 14 cháu. Hay những cá nhân như chị Nguyễn Thị Hải, chị Phùng Thị Chiến, cùng các đơn vị như Hội Phụ nữ Phòng Đào tạo, Trường Sỹ quan Lục quân 1 cũng đã dang rộng vòng tay che chở cho các em. Đặc biệt, câu chuyện về gia đình bà Nguyễn Thị Tình ở thôn Đoàn Kết nhận đỡ đầu một cháu bé sinh năm 2016 cho đến khi đủ 18 tuổi đã minh chứng cho một tình thương bền bỉ, lâu dài và đầy trách nhiệm.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đoài Phương và các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thùy Nam

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đoài Phương và các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thùy Nam

Hành trình của chúng tôi dừng chân tại căn nhà nhỏ của cháu Nguyễn Duy Hòa (6 tuổi), ở thôn Kim Đái 1. Căn nhà vắng lặng hơn kể từ khi bố Hòa qua đời sớm vì căn bệnh ung thư quái ác, để lại người mẹ trẻ gồng gánh nuôi hai con nhỏ. Khi nhận món quà từ các “Mẹ đỡ đầu”, Hòa rụt rè nép sau lưng mẹ, đôi mắt trong veo, nhưng ẩn chứa nỗi buồn của một đứa trẻ thiếu cha. Tiếng cảm ơn ngọng nghịu của em khiến những người có mặt không cầm được nước mắt.

Rời nhà Hòa, chúng tôi đến với thôn Nghĩa Sơn, nơi cháu Nguyễn Thị Kiều Trang đang sinh sống. Hoàn cảnh của Trang cũng éo le không kém khi bố mất sớm, gánh nặng gia đình đè lên vai người anh trai mới học lớp 7 đã phải nghỉ học đi làm thuê để nhường cơ hội đến trường cho em. Còn với cháu Chu Đại Bách, bố đã mất, mẹ lại là người khuyết tật... Mỗi nơi chúng tôi đến, là một nỗi đau riêng, một mảnh đời đầy rẫy những chông chênh.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đoài Phương và các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thùy Nam

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đoài Phương và các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thùy Nam

Thế nhưng, giữa những góc tối của số phận, chúng tôi vẫn thấy lấp lánh ý chí vươn lên mạnh mẽ. Đó là ước mơ giản dị được tiếp tục đến trường, được học chữ để đổi thay số phận. Những vòng tay của các “Mẹ đỡ đầu” lúc này chính là những điểm tựa vững chắc nhất để các em không gục ngã trước nghịch cảnh.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại xã Đoài Phương đã chứng minh một điều, khi yêu thương được gieo mầm từ những việc làm bình dị và chân thành, nó sẽ tạo nên sức mạnh diệu kỳ. Sự sẻ chia kịp thời không chỉ giúp gia đình các em vơi bớt khó khăn vật chất, mà còn thắp lên niềm tin về một xã hội đầy ắp tình người. Thông điệp “không ai bị bỏ lại phía sau” đã được các hội viên phụ nữ xã hiện thực hóa bằng cả trái tim.

Lan tỏa lòng nhân ái

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đoài Phương Lê Thị Chính chia sẻ, mỗi sự chung tay là một tình thương yêu ấm áp, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các cháu vững bước trong học tập và cuộc sống. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, trách nhiệm và hy vọng trong cộng đồng. Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đoài Phương mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để hành trình yêu thương này ngày càng được nối dài, vì tương lai tươi sáng của các em nhỏ.

Hành trình của các “Mẹ đỡ đầu” tại xã Đoài Phương sẽ còn tiếp nối, bởi yêu thương là một dòng chảy không bao giờ cạn. Những vòng tay nhân ái sẽ còn vươn xa hơn nữa, để trên mảnh đất này, không một em nhỏ nào phải đơn độc trên con đường tìm kiếm con chữ và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Tiếp tục lan tỏa ấm áp, yêu thương, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đoài Phương đã tổ chức chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”, phối hợp cùng các nhà hảo tâm trao quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đoài Phương trao quà Tết tới các hộ khó khăn. Ảnh: HPN

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đoài Phương trao quà Tết tới các hộ khó khăn. Ảnh: HPN

Chị Lê Thị Chính cho biết, tại chương trình, 36 suất quà Tết đã được trao tận tay các hộ dân, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình trong dịp Tết cổ truyền. Trong đó có 23 suất quà, tổng trị giá 6,9 triệu đồng do gia đình bà Nguyễn Thị Thúy và ông Hà Tiến Dũng ở thôn Trại Hồ trao tặng; 13 suất quà, tổng trị giá 6,5 triệu đồng từ nguồn quỹ tiết kiệm “Nuôi lợn nhựa”, được xây dựng từ sự chung tay, góp sức của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn xã.

Thông qua chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đoài Phương đã cụ thể hóa cuộc vận động “3 an” (an toàn cho phụ nữ và trẻ em, an sinh cho gia đình, an ninh cho cộng đồng), góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nâng cao trách nhiệm của tổ chức Hội trong công tác an sinh xã hội; đồng thời động viên các gia đình đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, yêu thương và nghĩa tình.

Chia tay Đoài Phương, chúng tôi vẫn còn vấn vương bởi những hình ảnh đầy xúc động: Ánh mắt trong veo của bé Hòa, hay những giọt nước mắt hạnh phúc của những người mẹ nghèo... Rõ ràng, khi yêu thương được trao đi, không chỉ giúp người khác, mà còn làm giàu thêm tâm hồn của chính mình. Đoài Phương mùa xuân này đang trở nên ấm áp, một sự ấm áp được dệt từ những tấm lòng vàng của người phụ nữ - những người đang lan tỏa lòng nhân ái và tình yêu thương, sẻ chia.

Ánh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phu-nu-doai-phuong-lan-toa-am-ap-yeu-thuong-732942.html