Phụ nữ ly hôn

Phụ nữ luôn cố gắng để có được một gia đình trọn vẹn nhưng khi mà hôn nhân đã không thể cứu vãn thì cách tốt nhất là ly hôn để con cái không phải chứng kiến những trận cãi vã của bố mẹ.

Bà Dung đưa cháu đi học, gặp chị Mai cũng đưa con đi học liền tiến lại hỏi chuyện:

- Mai ơi, thế hai vợ chồng ly hôn thật rồi hay sao mà lại cho con bé về quê học thế?

Chị Mai khẽ cúi đầu chào rồi trả lời giọng buồn rầu:

- Vâng, cháu mới hoàn tất thủ tục ly hôn nên hai mẹ con cháu về quê, về gần bố mẹ cho vui ạ!

- Hôm vừa rồi nghe bà Đào nói mà bác không tin. Trước nghe tin cháu lấy chồng Hà Nội, gia đình chồng lại có kinh tế khá giả nên ai cũng mừng. Ai ngờ cuối cùng lại thế này.

- Vâng, cũng đến lúc không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này nữa nên cháu mới phải quyết định ly hôn. Để hai anh em chúng nó mỗi đứa một nơi cháu cũng đau khổ lắm.

- Thế làm sao mà phải ly hôn?

- Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc bác ạ! Thời gian đầu mới cưới thì vợ chồng còn vui vẻ. Càng về sau anh ấy càng thay đổi tính cách. Cháu tình cờ phát hiện ra anh ấy qua lại với một người phụ nữ khác, còn chưa kể những hôm anh nói đi tiếp khách rồi đi qua đêm luôn. Thỉnh thoảng cháu có nói thì anh lại giở thói vũ phu. Có hôm anh ấy tát cháu, hai đứa trẻ nhà cháu nhìn thấy thì sợ khóc thét lên rồi xin bố đừng đánh mẹ. Có một vài lần vì đang buồn bực, bọn trẻ lại nghịch nên cháu "giận cá chém thớt" đã đánh hai đứa một trận. Sau khi bình tâm lại mới thấy hối hận. Buồn lắm bác ạ!

- Hôn nhân đúng là như một ván bài, sướng khổ không ai biết trước được. Nhiều người chỉ vì hôn nhân không hạnh phúc mà sinh trầm cảm rồi làm ra những chuyện dại dột ấy. Đọc báo thấy nhiều vụ mẹ trầm cảm ôm con tự tử mà vừa giận vừa thương. Hôm trước bà Đào nói chuyện với bác, không biết bà ấy nghe ở đâu mà cứ bảo là cháu bị chồng bỏ, rồi còn nói nhiều câu kiểu trách móc cháu không tròn bổn phận làm dâu, làm vợ. Bác bảo bà đừng có nói linh tinh, chưa biết sự tình như thế nào đã đi “buôn”, rồi người ta biết lại không hay.

- Nhiều khi cháu cũng lo sợ sẽ bị trầm cảm nên mới quyết định ly hôn. Mà bác xem, từ hôm cháu về đến giờ, nhiều người cũng cứ nhìn nhìn, ngó ngó, tò mò, nhưng lại ngại hỏi trực tiếp, rồi cứ tự suy diễn, đồn đoán. Mà quê mình nhiều người cũng lạ, cứ thấy phụ nữ ly hôn về ở với bố mẹ đẻ là lại quy chụp tội lỗi cho người phụ nữ rồi tự suy diễn ra đủ mọi lý do mặc dù không biết thực tế cuộc sống của họ như thế nào.

- Nhiều người tầm tuổi các bác họ vẫn theo quan niệm ngày xưa là lấy chồng phải theo nhà chồng, là phụ nữ phải chịu nhịn, nên ai mà ly hôn về ngoại là bị nói nhiều lắm, có khi bố mẹ đẻ còn cảm thấy xấu hổ vì có con ly hôn nữa ấy.

- Vâng, đấy là ngày xưa thôi ạ, còn bây giờ quan điểm sống của chúng cháu khác nhiều rồi. Dĩ nhiên là phụ nữ thì vẫn phải lo chăm sóc con cái, vun vén cho gia đình. Nhưng muốn được như vậy thì cần phải có sự cố gắng, chung sức đồng lòng của cả hai vợ chồng. Chứ cứ một người xây, một người phá thì làm sao có thể bền vững được ạ. Vợ chồng cháu bắt đầu rạn nứt cách đây khoảng ba năm rồi, thời gian đầu cháu cũng buồn và đau khổ lắm, nhưng cũng cố gắng bỏ qua để mong gia đình được yên ấm, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra, rồi những trận cãi vã, to tiếng xảy ra thường xuyên hơn, đến nỗi hai đứa trẻ mỗi lần chứng kiến là lại khóc thét lên chạy lại ôm mẹ. Cuộc sống như vậy không chỉ hai vợ chồng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu mà bọn trẻ cũng bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều. Vì thế cháu đã quyết định ly hôn để mỗi người đều có cuộc sống mới, các con được lớn lên trong một môi trường tốt hơn.

- Cháu nói cũng phải. Phụ nữ luôn cố gắng để cho con cái có được một gia đình trọn vẹn, có cả bố mẹ và anh em nhưng khi mà hôn nhân đã không thể cứu vãn thì cách tốt nhất là để cho chúng có cuộc sống mới, không còn phải chứng kiến những trận cãi vã của bố mẹ nữa. Bây giờ thời buổi công nghệ rồi, nên ly hôn vẫn có thể gọi điện nói chuyện hỏi thăm con cái được. Nhiều người ly hôn xong, tuy không còn là vợ chồng nhưng họ lại giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, vẫn có thể cùng chung sức nuôi dạy con cái.

- Vâng, cháu cũng mong là như vậy ạ!

THANH GIANG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/gia-dinh/phu-nu-ly-hon-215976