Phụ nữ Mường Hum viết câu chuyện vượt định kiến
Cuộc sống ở vùng cao Mường Hum khó khăn là thế nhưng phụ nữ ở đây luôn tự tin, làm chủ cuộc sống, nhất là từ khi được hưởng lợi từ Dự án 8 'Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em'. Chuyện vượt định kiến của phụ nữ vùng cao, vùng dân tộc thiểu số ở Mường Hum là minh chứng rõ nét hiệu quả Dự án 8 mang lại.

Ngôi nhà khang trang của chị Hoàng Thị Vinh, dân tộc Giáy ở thôn Piềng Láo là thành quả từ sự chăm chỉ nhiều năm lao động của hai vợ chồng.
Trước đây, cuộc sống gia đình chị Vinh gặp nhiều khó khăn vì ở vùng cao ít tư liệu sản xuất, lại thường gặp thiên tai, dịch bệnh. Không đầu hàng số phận, khi đối mặt với khó khăn, chị Vinh lại càng thêm bản lĩnh. Vừa chăm sóc con cái, chị vừa xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình.
Gia đình chị có 0,5 ha chè, 4 con ngựa sinh sản, 10 con lợn thịt, thu nhập mỗi năm khoảng 100 triệu đồng. Khéo vun vén, chi tiêu tiết kiệm, mỗi năm, chị Vinh tích cóp được một khoản tiền, nhờ đó cuộc sống gia đình dần ổn định.
Là điển hình làm kinh tế giỏi và nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua của thôn, chị Vinh được Nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Trong vai trò trưởng thôn, chị Hoàng Thị Vinh trở thành thành viên tổ truyền thông cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền xóa bỏ định kiến giới. Tấm gương chị Vinh - một phụ nữ giỏi phát triển kinh tế, năng nổ việc thôn đã thực sự lan tỏa ở Piềng Láo.

Ở thôn nghèo Ky Quan San, ngôi nhà khang trang của gia đình chị Tẩn Tả Mẩy thật sự nổi bật. Chị Mẩy là một trong những tấm gương phụ nữ Dao vượt định kiến, luôn chăm chỉ lao động, năng động trong phát triển kinh tế.
Một ngày của chị Tẩn Tả Mẩy bắt đầu từ rất sớm. Hai vợ chồng chị mỗi người một việc, người thì chuẩn bị bữa sáng, người còn lại cho lợn, gà ăn, xong việc nhà, họ cùng nhau đi làm nương cách đó rất xa. Ở Ky Quan San, gia đình chị không có nhiều đất nông nghiệp, phần lớn diện tích này gia đình đã tận dụng để canh tác lúa Séng cù hàng hóa (thu nhập 60 triệu đồng/năm). Để mở rộng diện tích đất canh tác, vợ chồng chị Mẩy đã mượn đất của họ hàng cách nhà 40 km để trồng sắn, trồng rừng. Chăm chỉ lao động, năm 2021, gia đình chị Mẩy xây được căn nhà khang trang.
Nhìn vào thành quả của hai vợ chồng, chị Tẩn Tả Mẩy chia sẻ: “Sinh ra ở vùng đất không có điều kiện tự nhiên thuận lợi, lại là phụ nữ bị bó buộc bởi những rào cản từ tập tục lạc hậu, tôi tự hứa với bản thân phải cố gắng để con cái sau này không vất vả như bố mẹ. Cách duy nhất để thoát nghèo là chăm chỉ lao động, nỗ lực vượt khó”.
Giờ đây, trong vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, chị Tẩn Tả Mẩy tiếp tục lan tỏa câu chuyện vượt định kiến làm chủ cuộc sống bằng chính hoàn cảnh của mình, từ đó truyền cảm hứng cho phụ nữ, trẻ em gái trong thôn.

Tấm gương vượt định kiến, vươn lên thoát nghèo, làm chủ cuộc sống của các chị Hoàng Thị Vinh và chị Tẩn Tả Mẩy là hành trình dài không dễ dàng và Dự án 8 đã góp phần tiếp sức cho họ thực hiện giấc mơ trong cuộc sống. Họ đều là thành viên chủ chốt, hoạt động tích cực tại tổ truyền thông cộng đồng thuộc các thôn của Mường Hum.
Hiện nay, xã có 7 tổ truyền thông cộng đồng (Ky Quan San, Séo Pờ Hồ, Tả Chải, Kin Chu Phìn 1, Tả Tà Lé, Phìn Páo, Pờ Hồ). Tổ truyền thông cộng đồng đang phát huy tốt vai trò tuyên truyền xóa bỏ định kiến giới, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống bạo lực gia đình, lan tỏa tấm gương phụ nữ làm chủ cuộc sống.
Để nâng cao hiệu quả của các tổ truyền thông cộng đồng, những thành viên quan trọng như chị Hoàng Thị Vinh, Tẩn Tả Mẩy đang viết tiếp câu chuyện truyền cảm hứng về phụ nữ vùng cao vượt định kiến, phát triển kinh tế, làm chủ cuộc sống để phụ nữ dân tộc thiểu số học tập và làm theo.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/phu-nu-muong-hum-viet-cau-chuyen-vuot-dinh-kien-post885975.html











