Phụ nữ Phú Nghĩa 'không bỏ ai ở lại phía sau'
Bằng những hoạt động cụ thể trong hỗ trợ sinh kế, chăm lo an sinh và đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em yếu thế, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Nghĩa (Hà Nội) đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu bình đẳng giới và nâng cao quyền năng phụ nữ trong giảm nghèo bền vững.
Tinh thần “không bỏ ai ở lại phía sau” thể hiện trong từng phần việc, từng chuyến thăm và tiếp tục là định hướng xuyên suốt của Hội trong thời gian tới.
Ấm áp bên những mảnh đời

Đoàn công tác Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Nghĩa tới thăm gia đình chị Nguyễn Thị Tươi, mẹ của cháu Đỗ Quang Quý tối 10-12. Ảnh: Kim Nhuệ
Tối 10-12, khi sương đầu đông phủ nhẹ lên những mái nhà, các con đường làng Phú Nghĩa lung linh ánh đèn vàng. Không khí thôn xóm vốn yên bình bỗng ấm lên bởi bước chân của đoàn công tác Hội Liên hiệp phụ nữ xã cùng đại diện các chi hội. Một buổi tối không dài, nhưng đủ để lắng nghe, để sẻ chia, để nhìn rõ những hoàn cảnh đang cần một bàn tay nắm lại hơn bao giờ hết.
Điểm đến đầu tiên của đoàn là nhà anh Đỗ Quang Phước và chị Nguyễn Thị Tươi - bố mẹ của cháu Đỗ Quang Quý, học sinh lớp 11, vừa trở về sau đợt điều trị bệnh hiểm nghèo. Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, chật chội và chỉ có vài vật dụng đơn sơ, ánh mắt chị Tươi đỏ hoe khi đoàn hỏi thăm bệnh tình của cháu và việc sử dụng nguồn vốn vay 120 triệu đồng mà Hội đã kết nối trước đó. “Chắc chắn cháu phải điều trị dài ngày ở bệnh viện. Còn nguồn vốn vay, gia đình vừa đầu tư vào ao cá và nuôi bò thì đợt bão lụt vừa qua lấy mất…”, chị Tươi nghẹn lại, như muốn nói thêm nhưng không thể.
Trước đó, hiểu hoàn cảnh gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã đứng ra nhận ủy thác, kết nối nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Nhưng biến cố ập đến trong lúc kinh tế còn mong manh, khiến cả gia đình rơi vào kiệt quệ. Khi hay tin bệnh tình của cháu Quý, Hội lập tức vận động hỗ trợ 18,6 triệu đồng cho gia đình. Tối 10-12, đoàn công tác ngồi lại rất lâu bên cạnh cháu Quý, vừa động viên, vừa ghi nhận những nhu cầu mà gia đình đang vô cùng cần kíp. “Nếu không có Hội kịp thời đến, chắc chúng tôi không biết xoay xở thế nào nữa”, chị Tươi nói, đôi bàn tay siết chặt vào nhau.

Đoàn công tác Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Nghĩa tới thăm gia đình chị Nguyễn Thị Thúy tối 10-12. Ảnh: Kim Nhuệ
Rời nhà anh Phước - chị Tươi, đoàn đến thăm chị Nguyễn Thị Thúy - hội viên cận nghèo vừa xây dựng xong ngôi nhà nhỏ, khang trang nhưng đầy nỗ lực. Sau khi chồng mất, ba mẹ con chị phải dọn sang nhà mẹ đẻ. Ngôi nhà cấp 4, cũ kỹ, xây từ năm 1975 xuống cấp nặng, tường nứt thấm, mái dột, mỗi lần mưa bão là một lần nín thở. Nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội đứng ra ủy thác, cùng sự đóng góp của người thân và hỗ trợ 50 triệu đồng từ Hội, chị Thúy mạnh dạn xây lại được căn nhà mới.
Trong căn phòng còn thơm mùi vôi, chị Thúy tâm sự rằng, có được nơi ở an toàn, khang trang là điều chị từng không dám mơ. Nhưng để cuộc sống ổn định, chị vẫn cần một sinh kế bền vững, nhất là khi hai con ngày một lớn, chi phí học hành không ngừng tăng. Chị chia sẻ mong muốn được vay thêm vốn để nấu rượu OCOP - nghề đang mở ra cơ hội cho nhiều phụ nữ trong xã. Chị Đào Thị Hòa lắng nghe rất chăm chú, rồi hứa khảo sát thực tế để hướng dẫn chị hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Chị Thúy khẽ nói: “Có nghề, có vốn xoay, mẹ con tôi mới dám nghĩ đến chuyện thoát cảnh cận nghèo một cách bền vững”.

Đoàn công tác Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Nghĩa tới thăm gia đình anh Tô Văn Dương, quyết định hỗ trợ cháu Ngọc mỗi tháng 1 triệu đồng để tiếp tục tới trường tối 10-12. Ảnh: Kim Nhuệ
Gia đình thứ ba đoàn đến thăm là nhà anh Tô Văn Dương, trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ mới qua đời, để lại bé Ngọc - học sinh lớp 5 - với gương mặt sáng nhưng gầy gò, lễ phép mà ngập ngừng trước người lạ. Anh Dương từng làm nghề đục phá bê tông, nhưng nay mắc bệnh giãn dây chằng, đau ngực, phù nề, sức khỏe không còn cho phép tiếp tục lao động nặng. Trong gian nhà nhỏ, bé Ngọc đứng nép bên cha, đôi mắt khẽ chớp khi nghe hỏi chuyện. Khi được hỏi ước mơ, em lí nhí: “Con muốn làm họa sĩ”.
Câu trả lời khiến cả đoàn sững lại trong vài giây - một ước mơ đẹp trong hoàn cảnh éo le. Ngay tại buổi thăm hỏi, chị Đào Thị Hòa quyết định Hội sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng để bé Ngọc được tiếp tục đến trường trong năm học này. Anh Dương xúc động đến mức không nói nên lời: “Cảm ơn các chị… chứ tôi thật sự không biết phải lo thế nào nữa”.
Những câu chuyện tối ấy, dù ngắn ngủi, đã chạm đến nhiều cung bậc cảm xúc. Đó không chỉ là hoạt động thăm hỏi, mà còn là sự lắng nghe, thấu hiểu, là những sẻ chia đúng lúc giúp những mảnh đời yếu thế tiếp tục đứng vững.
Dựng xây quê hương giàu đẹp, nghĩa tình

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và xã Phú Nghĩa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Nghĩa nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Kim Nhuệ
Phú Nghĩa - xã rộng lớn với hơn 71.000 dân đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hạ tầng được đầu tư, làng nghề khởi sắc, cơ hội việc làm mở rộng. Nhưng để sự phát triển ấy vững bền, an sinh xã hội luôn phải được đặt song hành với tăng trưởng kinh tế. Và trong nhiều năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Nghĩa chính là một trong những lực lượng giữ vai trò nòng cốt.
Từ tháng 7-2025, sau khi kiện toàn tổ chức, Hội đã triển khai nhiều hoạt động chuyên môn: Tổ chức Đại hội, phát động Hội thi tiếng hát hay phụ nữ Phú Nghĩa, duy trì hiệu quả các câu lạc bộ, đẩy mạnh “Ngày chủ nhật xanh” và lan tỏa phong trào “Phụ nữ hành động xanh”. Đây là nền tảng quan trọng để phong trào phụ nữ bước vào nhiệm kỳ mới với khí thế và tầm nhìn rõ ràng hơn.

Ngay sau khi kiện toàn tổ chức, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Nghĩa tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn có giá trị với cộng đồng. Ảnh: Kim Nhuệ
Nổi bật nhất là hoạt động tín dụng chính sách. Hiện Hội đang nhận ủy thác quản lý 109,6 tỷ đồng dư nợ cho 1.972 hộ vay phát triển kinh tế - con số cho thấy rõ năng lực tổ chức, sự uy tín của cán bộ Hội và niềm tin của người dân. Nhờ nguồn vốn vay này, hàng nghìn phụ nữ đã mạnh dạn mở rộng sản xuất, kinh doanh, thoát cảnh lao động bấp bênh và có thu nhập ổn định hơn.
An sinh xã hội cũng được Hội chăm lo thường xuyên và hiệu quả: Hai ngôi nhà tình nghĩa trị giá 180 triệu đồng đã được bàn giao; 30 suất quà tri ân người có công dịp 27-7; chương trình “Mẹ đỡ đầu” được duy trì để chăm sóc trẻ em khó khăn; các trường hợp phụ nữ yếu thế đều được Hội tiếp cận, hỗ trợ kịp thời. Tất cả tạo nên mạng lưới nhân ái bao phủ rộng khắp địa bàn.
Chị Đào Thị Hòa chia sẻ rằng, điều chị trăn trở nhất không nằm ở các con số, mà ở những hoàn cảnh “không đợi được”: “Đi nhiều mới thấy phụ nữ ở cơ sở vất vả thế nào. Họ cần vốn, cần sinh kế, nhưng hơn cả, họ cần được động viên và tin tưởng. Hội Phụ nữ không làm thay, nhưng luôn ở bên khi họ yếu lòng”.

Cấp ủy, chính quyền xã Phú Nghĩa khẳng định tiếp tục dành nguồn lực quan tâm công tác an sinh xã hội, đặc biệt là phụ nữ, người yếu thế. Ảnh: Kim Nhuệ
Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Nghĩa Trịnh Tiến Tường đánh giá, hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ thời gian qua đã góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao và thúc đẩy bình đẳng giới. “Tinh thần không bỏ ai ở lại phía sau của Hội là điều Đảng ủy xã trân trọng và mong muốn tiếp tục phát huy...”.
Giữa dòng chảy phát triển của Phú Nghĩa, những phần việc lặng lẽ nhưng bền bỉ của Hội Liên hiệp phụ nữ đang góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ trong nâng cao chất lượng sống của cộng đồng. Từ những mái nhà được dựng lại, những đứa trẻ tiếp tục được đến trường, những phụ nữ có thêm sinh kế đến những tuyến đường sạch đẹp, sáng đèn… tất cả đang viết nên câu chuyện bình đẳng giới rất riêng của vùng đất này.
Đêm Phú Nghĩa yên bình, gió nhẹ thổi qua hàng cây, còn bước chân của đoàn công tác tối 10-12 như vẫn vang lên đâu đó trên các con ngõ nhỏ. Sự ấm áp lan tỏa từ những điều tử tế, từ bàn tay của những người phụ nữ thấu hiểu và sẻ chia. Và bằng trái tim đầy trách nhiệm, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Nghĩa đang viết tiếp lời hứa: Không bỏ ai ở lại phía sau, chung tay dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phu-nu-phu-nghia-khong-bo-ai-o-lai-phia-sau-726372.html













