Phụ nữ quân đội mang yêu thương ra Trường Sa

Ở Trường Sa, có những điều rất nhỏ nhưng đủ làm lòng người ấm lại. Một nắm hạt giống mang từ đất liền ra đảo. Một đĩa bánh trôi, bánh chay được nặn vội giữa hải trình dài. Một con hạc giấy được gấp cẩn thận trước lễ tưởng niệm. Hay đơn giản là bóng dáng các nữ đại biểu lặng lẽ phụ bếp, nhặt rau, dọn mâm sau một ngày công tác dày đặc. Những việc tưởng như bình dị ấy đã làm cho hành trình đến với Trường Sa thêm nhiều yêu thương.

Từ gian bếp tàu đến những mầm xanh trên đảo

Khi ánh chiều vừa buông xuống mặt biển, Tàu KN-491 đưa đoàn công tác của Tổng cục Chính trị bắt đầu rộn lên nhịp sinh hoạt cuối ngày. Từ hệ thống loa, lời mời dùng bữa tối vang khắp các khoang tàu. Sau một ngày lên đảo, xuống xuồng, thăm hỏi, kiểm tra các điểm công tác, nhiều đại biểu tranh thủ trở về phòng nghỉ, chuẩn bị cho bữa cơm tối giữa hải trình... Sau một ngày kiểm tra, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ trên các đảo, ai cũng tranh thủ tắm giặt, nghỉ ngơi trước bữa tối. Vậy mà ở khu bếp, Đại úy Hoàng Thị Tưởng, Trợ lý Phụ nữ, Ban Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Binh chủng Đặc công cùng một số nữ đại biểu đã có mặt từ sớm.

Các chị không làm việc gì lớn lao, chỉ là nhặt rau, xếp bát đũa, dọn bàn, phụ giúp các nhân viên nuôi quân. Nhưng giữa con tàu lênh đênh trên biển, những việc nhỏ ấy lại khiến bếp tàu thêm rộn ràng. Đồng chí Tưởng chia sẻ: “Thấy các anh em trong bếp toàn nam, làm việc gần như suốt ngày, từ rất sớm đến khuya nên mình phụ được việc gì thì phụ. Với phụ nữ chúng tôi, chuyện bếp núc cũng quen rồi”.

Từ một vài người ban đầu, việc phụ bếp dần thành “phong trào nhỏ” của các nữ đại biểu. Gần đến bữa trưa, bữa chiều, chẳng cần ai nhắc, các chị lại tìm lên khu bếp. Người nhặt rau, người dọn mâm, người hỏi thăm chuyện gia đình của các nhân viên tàu. Có lúc, các chị còn hát vài câu cho bếp tàu bớt mệt. Tiếng cười, tiếng nói làm cho gian bếp giữa biển khơi bỗng có cảm giác gần như một căn bếp trong đất liền.

Các chị cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho các cháu học sinh trên đảo. Những phần quà nhỏ như sách báo, bút màu, đồ dùng học tập, bánh kẹo, đồ chơi được trao tận tay các em trong niềm vui háo hức. Thầy giáo Phan Quang Tuấn, giáo viên tại đảo Sinh Tồn cho biết: "Điều kiện học tập của các cháu tuy ngày càng được quan tâm, cải thiện nhưng những món quà từ đất liền vẫn luôn đem đến niềm vui rất riêng. Khi nhận được quà, cháu nào cũng háo hức. Món quà không chỉ giúp các em có thêm đồ dùng học tập, mà còn để các em thấy mình luôn được đất liền yêu thương, dõi theo”.

 Thượng tá Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội tặng hạt giống cho cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Lớn A.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội tặng hạt giống cho cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Lớn A.

Không chỉ mang ra đảo sự sẻ chia, các nữ đại biểu còn góp sức vào chương trình xanh hóa Trường Sa bằng những món quà rất đặc biệt: Hạt giống, cây giống, những lời dặn dò chăm cây, giữ đất, giữ nước. Với Trường Sa, mỗi mầm xanh không chỉ là bóng mát, là màu lá giữa nắng gió, mà còn là biểu tượng của sự sống, của niềm tin và tình yêu đất liền gửi lại.

Trên các đảo, màu xanh của bàng vuông, phong ba, mù u, những luống rau nhỏ, những chậu cây được che chắn cẩn thận luôn khiến người từ đất liền xúc động. Bởi để có một cây sống được nơi đây là cả quá trình bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ chắt chiu từng nắm đất, từng can nước ngọt, che chắn trước gió mặn, nắng rát. Vì thế, những gói hạt giống được trao tận tay chiến sĩ là món quà rất ý nghĩa.

 Các nữ đại biểu đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa cùng làm bánh trôi, bánh chay.

Các nữ đại biểu đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa cùng làm bánh trôi, bánh chay.

Hương vị quê nhà giữa biển xa

Trong hành trình ấy, có một kỷ niệm làm nhiều người nhớ mãi. Các nữ đại biểu chuẩn bị bánh trôi, bánh chay mang hương vị Tết Hàn thực ra đảo. Giữa điều kiện tàu thuyền chật hẹp, thời gian eo hẹp, các chị vẫn chuẩn bị khoảng 20kg bột, đường, vừng, dừa… để nặn bánh. Những viên bánh trắng tròn được làm bằng sự khéo léo và cả tình thương của người mẹ, người chị từ hậu phương.

Hạ sĩ Lý Xuân An, chiến sĩ đảo Trường Sa, quê ở Quảng Ngãi, xúc động khi lần đầu tiên được ăn bánh trôi, bánh chay. Với nhiều người ở đất liền, đó là món ăn quen thuộc trong một ngày lễ truyền thống. Nhưng ở đảo xa, giữa bốn bề sóng nước, đĩa bánh nhỏ lại mang theo cả hương vị quê nhà. An nói, em đã nghe nhiều về bánh trôi, bánh chay nhưng chưa từng được ăn. Lần đầu nếm thử ở Trường Sa, lại do các cô, các chị trong đoàn công tác tự tay làm, em thấy rất ấm lòng.

 Đại diện Ban Phụ nữ Quân đội tặng quà thầy và trò trên đảo Sinh Tồn.

Đại diện Ban Phụ nữ Quân đội tặng quà thầy và trò trên đảo Sinh Tồn.

Có lẽ, điều khiến các chiến sĩ nhớ không chỉ là vị ngọt của viên bánh, mà là tình cảm đằng sau đó. Ở nơi quanh năm gió mặn, một món ăn dân dã của đất liền cũng có thể trở thành món quà tinh thần quý giá. Nó nhắc các chiến sĩ nhớ về bếp nhà, về mẹ, về những ngày lễ tết ở quê; đồng thời tiếp thêm động lực để các anh vững vàng nơi đảo xa.

Trước lễ tưởng niệm các liệt sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, chúng tôi nhiều lần bắt gặp các nữ quân nhân ngồi lặng lẽ ở phòng nghỉ, hành lang tàu, tay cẩn thận gấp từng con hạc giấy. Gần 500 con hạc trắng được hoàn thành trong suốt hải trình, rồi được các thành viên đoàn công tác nâng niu thả xuống biển cùng những bông hoa cúc vàng.

 Cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca giao lưu, trò truyện cùng đại biểu nữ của đoàn công tác.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca giao lưu, trò truyện cùng đại biểu nữ của đoàn công tác.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội chia sẻ, phụ nữ nơi hậu phương của những người lính đảo luôn có nhiều thiệt thòi, hy sinh thầm lặng. Mong các mẹ, các vợ, các chị tiếp tục là điểm tựa vững vàng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác. Riêng Ban Phụ nữ Quân đội sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động chính sách, chăm lo hậu phương quân đội, chia sẻ cả vật chất và tinh thần với gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng.

Rời Trường Sa, điều còn đọng lại không chỉ là màu xanh của cây lá, vị ngọt của những viên bánh trôi, hay những cánh hạc trắng trên mặt biển. Đó còn là hình ảnh những người phụ nữ lặng lẽ trao đi yêu thương bằng những việc làm bình dị. Chính sự dịu dàng ấy đã làm cho Trường Sa thêm gần đất liền, làm cho mỗi điểm đảo, nhà giàn thêm ấm áp giữa mênh mông sóng gió.

HUYỀN TRANG-HỒNG PHƯỢNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phu-nu-quan-doi-mang-yeu-thuong-ra-truong-sa-1040915