Phụ nữ sau đổ vỡ, bến đỗ tốt nhất không phải tái hôn mà nằm ở 2 chữ này

Sau mỗi lần vấp ngã, điều bạn cần làm không phải là dùng sự náo nhiệt mới để khỏa lấp đi hiện tại mà hãy để bản thân được trưởng thành, giữ cho mình sự tỉnh táo để không bao giờ đi vào vết xe đổ cũ.

Có câu hát rằng: "Không phải tình khúc nào cũng có những hồi ức đẹp, khi nỗi đau đã cạn cũng là lúc phải chia ly".

Từng có những thề non hẹn biển, những lời hứa ngọt ngào, nhưng thật chẳng may khi giữa đường lại phát sinh bao biến cố. Ta cứ ngỡ đó chỉ là những va vấp nhất thời, nào ngờ nó lại khiến ta đau đến xé lòng, để rồi cuối cùng phải đường ai nấy đi.

Mỗi khi nghĩ lại, lòng ta vẫn ngổn ngang bao nỗi niềm, vết thương cũ vẫn âm ỉ nhói đau. Quãng thời gian bên nhau ấy, có những kỷ niệm đẹp khó quên, nhưng nhiều hơn cả vẫn là những nỗi đau không thể thốt thành lời và sự đổ vỡ niềm tin hết lần này đến lần khác.

Vậy khi thực sự đã giã từ một cuộc tình sai lầm, liệu có phải cứ vội vàng lao vào một mối quan hệ mới là có thể chữa lành vết thương, hay sẽ giúp ta tìm lại được hạnh phúc? Sự thực không phải như vậy.

Sau mỗi lần vấp ngã, điều bạn cần làm không phải là dùng sự náo nhiệt mới để khỏa lấp đi hiện tại mà hãy để bản thân được trưởng thành, giữ cho mình sự tỉnh táo để không bao giờ đi vào vết xe đổ cũ. Đối với một người phụ nữ sau ly hôn, bến đỗ tốt nhất không phải tái hôn, mà nằm ở 2 chữ: Tự tại (Hòa hợp với chính mình).

1. Tự tại là hòa giải với quá khứ, không giam mình trong thất bại

Có câu nói rất hay rằng: "Nỗi đau mà ly hôn mang lại không phải là sự kết thúc của một mối quan hệ, mà là sự phủ nhận khả năng vun vén hôn nhân của bản thân và là ánh mắt người đời nhìn mình ra sao".

Thực tế là vậy. Nhiều người phụ nữ sau khi ly hôn, nỗi đau lớn nhất trong lòng họ chính là những lời đàm tiếu bên tai và cái chấp niệm tự coi mình là kẻ thất bại. Càng như vậy, bạn càng phải học cách tự tại, nghĩa là phải hòa giải với quá khứ, đừng để bản thân bị giam cầm trong những đổ vỡ đã qua.

Hãy nhớ rằng, ly hôn chỉ là một trải nghiệm trong đời, không phải là toàn bộ cuộc sống, càng không phải bản án định đoạt cuộc đời bạn. Trên thế gian này, dù bạn làm gì cũng sẽ có người tán thành, kẻ phản đối.

Ngay cả khi bạn chọn ly hôn vì hạnh phúc của chính mình, người ngoài cũng chẳng mấy ai thực sự nghĩ cho bạn. Trước những lời phán xét chói tai, bạn không nên im lặng gật đầu thừa nhận. Đừng đổ hết lỗi lầm của cuộc hôn nhân lên đầu mình, càng đừng tự dán nhãn "thất bại" lên cuộc đời mình mãi thế.

Bạn có quyền cho phép mình có những phút giây buồn bã, có thể khóc một trận thật đã đời. Cái gì cần xóa hãy xóa, cái gì cần vứt hãy vứt. Đó là những cách để chào tạm biệt quá khứ, chứ không phải ép mình phải quên sạch mọi thứ ngay lập tức.

Sự hòa giải thực sự không phải là tha thứ hoàn toàn cho một ai đó, mà là thực sự buông tha cho chính mình, buông tha cho một "tôi" từng bị tổn thương, buông tha cho một "tôi" luôn lo sợ bị dán nhãn thất bại. Thế giới ngoài kia có xôn xao thế nào cũng chẳng liên quan gì đến bạn. Tìm thấy sự tự tại đúng nghĩa sau một cuộc tình tan vỡ, đó mới chính là bản lĩnh lớn nhất đời người.

2. Tự tại là chung sống với chính mình, không dựa dẫm vào người khác

Tại sao có những người sau khi ly hôn lại vội vã bước vào một mối quan hệ mới? Nói một cách chính xác, bản chất của việc tìm kiếm tình cảm mới ngay lập tức thường là vì sợ sự trống trải khi cô đơn, không dám đối diện với trạng thái chỉ có một mình.

Sau khi trải qua một cuộc tình thất bại, điều quan trọng nhất là học cách tự tại, học cách chung sống tốt với chính mình trước đã, đừng cố dùng người khác để lấp đầy khoảng trống cảm xúc. Nếu vội vàng lao vào tình yêu mới, chưa chắc bạn đã có được hạnh phúc thật sự, mà ngược lại càng dễ lặp lại sai lầm cũ.

Việc nên làm nhất lúc này là sống tốt cho hiện tại, sống theo cách mình yêu thích, để bản thân đủ năng lực tự chăm sóc chính mình. Chỉ khi đó, bạn mới có thể thong dong đón nhận khi gặp được người phù hợp và tình cảm chân thành.

Về vật chất, hãy tự lập, có khả năng nuôi sống bản thân để có sức đề kháng trước dông bão. Bạn có thể mua những thứ mình thích, đi những nơi mình muốn mà không cần phải nhìn sắc mặt ai để rồi phải chịu ấm ức.

Về tinh thần, hãy tự làm phong phú tâm hồn bằng những sở thích từng bị lãng quên. Dù là học cắm hoa, tập yoga, nấu ăn hay đơn giản là ngồi ngắm hoa nở hoa tàn. Những việc nhỏ bé này không vì ai cả, mà vì chính niềm vui của bạn.

Về cảm xúc, hãy tự mình cân bằng. Khi gặp chuyện phiền lòng, đừng vội vã tìm người trút bầu tâm sự, mà hãy dùng cái nhìn trí tuệ để nhìn thấu và hóa giải, học cách tự cứu vãn và giữ cho nội tâm an ổn.

Điều bạn cần đạt được là dù chỉ một mình cũng có thể sống một cuộc đời rực rỡ, ấm áp, chứ không phải vội tìm một người để khỏa lấp chỗ trống. Bất kể tương lai bạn ở bên ai, thứ duy nhất giúp bạn an yên trong hôn nhân chỉ có thể là một phiên bản tốt hơn của chính bạn.

3. Tự tại là đồng hành cùng sự tỉnh táo, không chấp niệm vào tình cảm

Có người từng hỏi: "Kết hôn mang lại điều gì cho phụ nữ?" Một câu trả lời nhận được rất nhiều sự đồng cảm là: "Trước hết cần làm rõ, hôn nhân không phải là lựa chọn bắt buộc của đời người. Thứ hai, hôn nhân thực chất cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi".

Khi đã bước ra từ một cuộc hôn nhân đổ vỡ, bạn không nên nảy sinh tâm lý sợ hãi, mà cần nhìn thấu sự thật rằng: Hôn nhân là một phần của cuộc đời, nhưng không phải là tất cả. Người phụ nữ thực sự tự tại sẽ không bao giờ bài trừ tình yêu chân thành, nhưng họ sẽ biến việc tái hôn từ "nhiệm vụ phải hoàn thành" trở thành một "sự lựa chọn".

Đây không phải là sự trốn tránh, mà chính là nhận thức tỉnh táo nhất của người phụ nữ đối với tình cảm. Đừng để mình bị chấp niệm vào chuyện tình cảm, mà hãy hiểu rằng không nên cưỡng cầu, phải là sự yêu thích chân thành và nuôi dưỡng lẫn nhau mới có thể bền vững.

Ví dụ, khi gặp một người khiến bạn rung động lần nữa, bạn sẽ không vì lý do tuổi tác hay vì muốn có người chăm sóc mà vội vàng gả đi. Thay vào đó, bạn sẽ tự vấn lòng mình: "Mình có thực sự thích anh ấy không? Ở bên anh ấy mình thấy thoải mái hay áp lực?"

Người phụ nữ tự tại không bao giờ vì tình cảm mà để bản thân chịu ấm ức. Lúc chưa có bạn đời, họ vẫn có thể sống tốt một mình; khi có người phù hợp sẻ chia, họ sẵn sàng cùng nhau hoàn thiện.

Họ không cần dùng hôn nhân để chứng minh giá trị của mình, bởi bản thân họ vốn đã là một viên ngọc quý. Với họ, kỳ vọng tốt nhất cho tương lai không phải là tìm một người để trở thành cả thế giới của mình, mà là: "Tôi phải trở thành một phiên bản tuyệt vời hơn".

Cuộc đời này vốn dĩ chẳng bao giờ bằng phẳng, mà luôn đầy rẫy nắng mưa. Khi bạn gặp thất bại trong hôn nhân, điều đó không có nghĩa là cuộc đời bạn sụp đổ. Đó chỉ đơn giản là một chặng đường đã qua.

Khi bước ra khỏi "bức tường thành" ấy, đừng vội vã chạy theo một mối tình mới. Hãy để bản thân được tự tại: Hòa giải với quá khứ, học cách ở một mình và luôn giữ sự tỉnh táo. Hôn nhân có thể là điểm cộng cho cuộc sống, nhưng mãi mãi không phải là câu hỏi bắt buộc bạn phải trả lời. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân, sống thật sáng suốt, rồi bình thản chờ đợi duyên phận, không cưỡng cầu sự viên mãn gượng ép.

Bảo Anh/PNPL

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/phu-nu-sau-do-vo-ben-do-tot-nhat-khong-phai-tai-hon-ma-nam-o-2-chu-nay-31652.html