Phụ nữ Thủ đô kịp thời hỗ trợ bé trai bị lạc khi đi xem tổng hợp luyện diễu binh A80
Khoảng 17h ngày 24/8, trong lúc làm nhiệm vụ hậu cần phục vụ Đại lễ A80 chị Nghiêm Thúy Trang và các cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Ngọc Hà (Hà Nội) đã kịp thời hỗ trợ bé trai bị lạc khi đi xem tổng hợp luyện diễu binh A80 cùng gia đình.

Chị Nghiêm Thúy Trang (bên trái) đang dỗ dành, trấn an cháu bé bị lạc khi xem ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chiều 24/8. Ảnh: NVCC
Theo kế hoạch, vào lúc 20h ngày 24/8/2025, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố lân cận. Ngay từ sáng sớm, hàng chục nghìn người dân đã đổ về các khu vực trung tâm để đón xem sự kiện trọng đại này.
Vào khoảng 17h cùng ngày, trong khi các lực lượng đang làm nhiệm vụ phục vụ Đại lễ A80, một bé trai khoảng 5 tuổi bị lạc đã được người dân đưa vào trụ sở Công an phường Ngọc Hà (số 26 Văn Cao, Hà Nội).
Tại đây, chị Nghiêm Thúy Trang - cán bộ Hội LHPN phường Ngọc Hà đang trực cùng các cán bộ Hội đã nhanh chóng trấn an, dỗ dành cháu bé. May mắn, cháu bé nhớ được số điện thoại của mẹ, giúp gia đình nhanh chóng tìm lại con.
Chia sẻ về sự việc, chị Nghiêm Thúy Trang cho biết: “Trong lúc đang làm nhiệm vụ hậu cần tại lễ tổng hợp luyện diễu binh, tôi được thông báo có cháu bé bị lạc và được người dân đưa đến trụ sở Công an phường Ngọc Hà. Tại điểm trực, tôi đã nhanh chóng trấn an và dỗ dành cháu. Trước tiên, tôi cho cháu ăn uống, vỗ về để cháu bớt khóc và bình tĩnh lại. Khi cháu đã đỡ sợ, tôi hỏi cháu tên bố, mẹ và có nhớ số điện thoại của bố mẹ không. Cháu bé nói lí nhí: “Bố con tên Lâm, mẹ tên Phương, con tên ở nhà là Tít”. Sau khi bình tĩnh, cháu đã tự nhấn số điện thoại của mẹ trên điện thoại mà tôi đưa cho cháu. Sau khi kiểm tra số điện thoại qua ứng dụng Zalo, tôi đã gọi điện cho mẹ cháu”.
Ngay khi nhận được cuộc gọi, mẹ cháu bé đã vô cùng xúc động, vừa khóc, vừa mừng. Gia đình đã nhanh chóng đến trụ sở Công an phường Ngọc Hà để đón con và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an phường Ngọc Hà cùng các cán bộ Hội Phụ nữ đã tận tình hỗ trợ.

Gia đình vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ lực lượng làm nhiệm vụ phục vụ Đại lễ A80. Ảnh: NVCC
Chị Nghiêm Thúy Trang cũng cho biết, các cán bộ Hội Phụ nữ tại đây đã có phản ứng nhanh nhạy, xử lý linh hoạt những tình huống phát sinh trong ngày lễ, đồng thời hỗ trợ công tác tổ chức sự kiện hiệu quả. Đây cũng là hình ảnh thể hiện tinh thần trách nhiệm và tận tâm phục vụ của các lực lượng trong những ngày trọng đại của dân tộc.
“Tôi nghĩ, với tư cách là những người mẹ, khi biết con mình bị lạc, điều đầu tiên cần làm là trấn an tâm lý cháu để cháu không hoảng loạn, sau đó mới tiếp tục tìm kiếm thông tin và hỗ trợ kịp thời - chị Nghiêm Thúy Trang chia sẻ.
Qua sự việc này, chị Nghiêm Thúy Trang cũng lưu ý các bậc phụ huynh nên dạy con các kỹ năng cần thiết khi đi ra ngoài đám đông: nhớ số điện thoại của bố mẹ, biết cách tìm đến nơi an toàn gần nhất khi bị lạc và luôn giữ bình tĩnh. Đồng thời, khi tham dự các sự kiện đông người, phụ huynh cần luôn chú ý và giám sát các con để tránh những tình huống đáng tiếc.
Thực tế, trong trường hợp của cháu bé bị lạc hôm nay, chỉ trong tích tắc khi mẹ cháu quay lưng, cháu đã không còn ở bên cạnh. Rất may là gia đình đã dạy con kỹ năng sống như dạy con nhớ số điện thoại của bố mẹ, giúp sự việc nhanh chóng được giải quyết trong niềm vui và xúc động.