Phụ san đặc biệt Báo Nhân Dân lan tỏa niềm tự hào trong ngày Quốc khánh

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, phụ san đặc biệt Báo Nhân Dân được phát tới tay đông đảo người dân, cán bộ, giảng viên, sinh viên. Mỗi tờ báo không chỉ là ấn phẩm báo chí mà còn là món quà tinh thần, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Người dân giơ cao tờ phụ san Báo Nhân Dân in ảnh Bác Hồ chào đón đoàn xe diễu binh trên đường Cửa Bắc.

Người dân giơ cao tờ phụ san Báo Nhân Dân in ảnh Bác Hồ chào đón đoàn xe diễu binh trên đường Cửa Bắc.

Niềm vui bất ngờ giữa dòng người chờ diễu binh

Nguyễn Thị Vi Huệ, sinh năm 1990, sống tại Hà Nội, xúc động kể lại khoảnh khắc nhận được tờ phụ san ngay trên tuyến phố chờ đoàn diễu hành: “Cách đây không lâu, Báo Nhân Dân phát hành phụ san đặc biệt mừng Chiến thắng Điện Biên Phủ, em tiếc là không xin được. Hôm nay bất ngờ được nhận phụ san mừng Quốc khánh thì không có niềm vui nào lớn hơn. Em rất muốn lưu giữ ấn phẩm này vì sự trau chuốt, tâm huyết của Báo Nhân Dân dành cho bạn đọc”.

 Độc giả là những người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận tờ phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân từ phóng viên báo.

Độc giả là những người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận tờ phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân từ phóng viên báo.

Lê Việt Hòa, là một trong những thành viên đại diện Công ty Mộc Châu đang tham gia nhiệm vụ A80, cũng chia sẻ niềm tự hào: “Hôm nay em phát sữa miễn phí cho người dân trên tuyến đường Phan Đình Phùng. Khi được nhận phụ san Báo Nhân Dân, nhìn thấy hình ảnh Bác Hồ trên trang bìa và trải nghiệm các mã QR công nghệ, em thật sự xúc động. Quét mã nghe âm thanh, hay trải nghiệm thực tế ảo tăng cường để nghe Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập, đó là cảm giác thiêng liêng, khó quên”.

Sinh viên Lương Đắc Chí (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) thì muốn nhân niềm vui này để tri ân thầy cô: “Khi cầm tờ phụ san trên tay, em nghĩ ngay đến cô chủ nhiệm, người đã đồng hành cùng chúng em tập luyện cho A80. Em mong có thêm một tờ để tặng cô, coi như món quà ý nghĩa”.

 Độc giả trải nghiệm quét mã QR trải nghiệm thực tế ảo tăng cường trên Báo Nhân Dân.

Độc giả trải nghiệm quét mã QR trải nghiệm thực tế ảo tăng cường trên Báo Nhân Dân.

Tương tự, Đỗ Thị Lan (khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông) cho biết đã biết tới phụ san từ mạng xã hội và tikTok, nay trực tiếp được cầm trên tay vào đúng ngày Quốc khánh càng thêm tự hào: “Bạn em là giáo viên tiểu học ở xa, rất mong có được tờ phụ san này làm tư liệu giảng dạy. Em đã thay mặt bạn nhận, tin rằng đây sẽ là nguồn tư liệu quý khơi gợi niềm tự hào dân tộc cho học sinh của bạn ấy”.

Lan tỏa giá trị từ ấn phẩm đặc biệt

Không chỉ người dân, giới trí thức, cán bộ, giảng viên cũng bày tỏ sự xúc động khi được nhận phụ san. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng khoa Công nghệ hóa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, khẳng định: “Ấn phẩm thể hiện bước tiến mới trong chuyển đổi số toàn diện, giúp độc giả tiếp cận thuận lợi, đồng thời truyền tải thông điệp sâu sắc về trách nhiệm, tình yêu thương và sự cống hiến. Đây cũng là điều chúng tôi muốn đưa vào giảng dạy để sinh viên thấy rõ sự gắn kết giữa lý tưởng và thực tiễn”.

 Phóng viên Báo Nhân Dân giới thiệu Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng khoa Công nghệ hóa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về tờ nội san đặc biệt của Báo Nhân Dân dịp Quốc khánh.

Phóng viên Báo Nhân Dân giới thiệu Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng khoa Công nghệ hóa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về tờ nội san đặc biệt của Báo Nhân Dân dịp Quốc khánh.

Từ Hải Phòng, chị Hương cũng không quản khó khăn, dậy từ 5 giờ sáng, vượt mưa gió để có mặt tại Hà Nội dự lễ. Chị xúc động nói: “80 năm mới có một lần, có lẽ sức khỏe không cho phép mình được chứng kiến thêm nữa. Nhưng hôm nay, được cầm trên tay phụ san Báo Nhân Dân, niềm vui và sự tự hào thật khó diễn tả. Tôi sẽ chia sẻ ấn phẩm này với đồng nghiệp và học sinh để lan tỏa tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc”.

 Các đại biểu tham gia diễu hành hân hoan khi đón nhận phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân.

Các đại biểu tham gia diễu hành hân hoan khi đón nhận phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân.

Chị cho biết thêm, trước đó tại trường, học sinh đã xếp hình ngôi sao năm cánh và lá cờ Tổ quốc trong buổi sinh hoạt dưới cờ.

“Khi kết hợp với những tư liệu quý như phụ san Báo Nhân Dân, tôi tin các em sẽ càng thêm trân trọng và tự hào về lịch sử, về đất nước”, chị Hương nhấn mạnh.

Trong dòng người rực rỡ sắc cờ hoa ngày Quốc khánh, phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân đã thực sự trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, khơi dậy tình yêu Tổ quốc trong lòng mỗi người. Từ những người dân bình dị, sinh viên trẻ tuổi, giáo viên, đến các nhà khoa học, tất cả đều chung một niềm xúc động và tự hào khi được cầm trên tay ấn phẩm thiêng liêng, giàu giá trị nhân văn.

Độc giả hô vang lời cảm ơn Báo Nhân Dân khi được tặng phụ trang ấn phẩm đặc biệt dịp Quốc khánh.

Trong niềm hân hoan của ngày hội non sông, phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân không chỉ là ấn phẩm báo chí, mà còn là “chứng nhân tinh thần” gắn kết triệu triệu trái tim Việt Nam. Mỗi tờ báo được trao tận tay người dân là lời nhắc nhở về trách nhiệm giữ gìn độc lập, tự do và niềm tin son sắt vào tương lai tươi sáng của Tổ quốc.

Trong dịp Triển lãm A80, Báo Nhân Dân đã phát hành một triệu bản phụ san đặc biệt in toàn văn Tuyên ngôn Độc lập gửi tặng độc giả cả nước. Món quà ý nghĩa này là dịp để mỗi người dân Việt Nam một lần nữa cảm nhận và suy ngẫm về giá trị thiêng liêng của nền độc lập, tự do mà bao thế hệ đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu.

THANH TRÀ-ĐỖ THOA

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/phu-san-dac-biet-bao-nhan-dan-lan-toa-niem-tu-hao-trong-ngay-quoc-khanh-post905465.html