Phục dựng gương mặt phụ nữ vụ đắm tàu Vasa: Lịch sử phải viết lại!

Bản tái tạo mới cho thấy sự thật bất ngờ về xác chết trong vụ đắm tàu chiến Vasa vào thế kỷ 17 dựa trên kết quả từ một phân tích di truyền thực hiện mới đây.

Khi các nhà nghiên cứu trục vớt tàu chiến Vasa - một tàu chiến Thụy Điển thế kỷ 17 bị chìm ở cảng Stockholm - vào những năm 1960, họ đã tìm thấy gần 20 bộ xương người. Các nhà khoa học xác định rằng một trong những bộ xương đó, được đặt tên là G, là một người đàn ông mà họ gọi là Gustav.

Khi các nhà nghiên cứu trục vớt tàu chiến Vasa - một tàu chiến Thụy Điển thế kỷ 17 bị chìm ở cảng Stockholm - vào những năm 1960, họ đã tìm thấy gần 20 bộ xương người. Các nhà khoa học xác định rằng một trong những bộ xương đó, được đặt tên là G, là một người đàn ông mà họ gọi là Gustav.

Tuy nhiên mới đây, một phân tích di truyền đã xác định rằng G không phải là nam mà là nữ. Giờ đây, một bản phục dựng gương mặt mới của G, với biệt danh mới là Gertrude, đã tiết lộ chân dung của cô trước vụ đắm tàu chết người năm 1628.

Tuy nhiên mới đây, một phân tích di truyền đã xác định rằng G không phải là nam mà là nữ. Giờ đây, một bản phục dựng gương mặt mới của G, với biệt danh mới là Gertrude, đã tiết lộ chân dung của cô trước vụ đắm tàu chết người năm 1628.

"Gertrude khoảng 25-30 tuổi khi qua đời, có mắt xanh, tóc vàng và da nhợt nhạt", theo Oscar Nilsson, một bác sĩ pháp y người Thụy Điển, người đã tạo ra tác phẩm phục dựng.

"Gertrude khoảng 25-30 tuổi khi qua đời, có mắt xanh, tóc vàng và da nhợt nhạt", theo Oscar Nilsson, một bác sĩ pháp y người Thụy Điển, người đã tạo ra tác phẩm phục dựng.

Nilsson đã tạo ra một bản phục dựng lại Gustav vào năm 2006 và rất ngạc nhiên khi biết rằng G là nữ, nhưng ông cũng rất vui vì mình có thể giúp chỉnh sửa hồ sơ cho bảo tàng Vasa ở Stockholm. Nghiên cứu cũng cho thấy cô đã kết hôn, vì chỉ những phụ nữ kết hôn với một người đàn ông trên tàu mới được phép lên chuyến hành trình này.

Nilsson đã tạo ra một bản phục dựng lại Gustav vào năm 2006 và rất ngạc nhiên khi biết rằng G là nữ, nhưng ông cũng rất vui vì mình có thể giúp chỉnh sửa hồ sơ cho bảo tàng Vasa ở Stockholm. Nghiên cứu cũng cho thấy cô đã kết hôn, vì chỉ những phụ nữ kết hôn với một người đàn ông trên tàu mới được phép lên chuyến hành trình này.

Các kỹ thuật khoa học đã dần dần định hướng kích thước và hình dạng của mũi, mắt và miệng. Nilsson chia sẻ: "Tai mang tính suy đoán nhiều hơn, nhưng phụ thuộc rất nhiều vào kích thước và bề mặt của xương chũm nằm phía sau tai. Chóp chũm lớn có nghĩa là tai to. Và trong trường hợp của Gertrude, cô ấy chắc chắn có mỏm chũm nổi bật."

Các kỹ thuật khoa học đã dần dần định hướng kích thước và hình dạng của mũi, mắt và miệng. Nilsson chia sẻ: "Tai mang tính suy đoán nhiều hơn, nhưng phụ thuộc rất nhiều vào kích thước và bề mặt của xương chũm nằm phía sau tai. Chóp chũm lớn có nghĩa là tai to. Và trong trường hợp của Gertrude, cô ấy chắc chắn có mỏm chũm nổi bật."

Mặc dù ông đã cố gắng tạo cho cô ấy một biểu cảm gần với biểu cảm của Gustav nhất có thể nhưng hai bản dựng vẫn có một vài điểm khác biệt. Trước đây, Nilsson đã cho mũi của Gustav chúc xuống dưới, nhưng một phân tích hộp sọ mới cho kết quả là chiếc mũi điển hình hơn của Gertrude. Thêm vào đó, người ta cho rằng Gustav đã 45 tuổi.

Mặc dù ông đã cố gắng tạo cho cô ấy một biểu cảm gần với biểu cảm của Gustav nhất có thể nhưng hai bản dựng vẫn có một vài điểm khác biệt. Trước đây, Nilsson đã cho mũi của Gustav chúc xuống dưới, nhưng một phân tích hộp sọ mới cho kết quả là chiếc mũi điển hình hơn của Gertrude. Thêm vào đó, người ta cho rằng Gustav đã 45 tuổi.

Mặc dù trẻ hơn Gustav, Gertrude có lẽ đã sống một cuộc sống khó khăn; một phân tích bộ xương ở lưng của cô ấy cho thấy rằng cô ấy đã phải nâng vật nặng nhiều lần.

Mặc dù trẻ hơn Gustav, Gertrude có lẽ đã sống một cuộc sống khó khăn; một phân tích bộ xương ở lưng của cô ấy cho thấy rằng cô ấy đã phải nâng vật nặng nhiều lần.

Vì vậy, Nilsson đã tạo ra khuôn mặt của Gertrude thể hiện một người phụ nữ có công việc vất vả và sự kiện bi thảm đã đánh dấu sự kết thúc của cô ấy.

Vì vậy, Nilsson đã tạo ra khuôn mặt của Gertrude thể hiện một người phụ nữ có công việc vất vả và sự kiện bi thảm đã đánh dấu sự kết thúc của cô ấy.

Nilsson đã làm việc với Anna Silwerulv, một chuyên gia dệt may tại Bảo tàng Vasa, để mặc cho G một chiếc áo khoác và mũ màu xám đậm, vì những mảnh của các món đồ này được tìm thấy trong hài cốt của cô ấy. Tuy nhiên, phân tích bằng kính hiển vi sau đó cho thấy chiếc mũ có màu đỏ tươi.

Nilsson đã làm việc với Anna Silwerulv, một chuyên gia dệt may tại Bảo tàng Vasa, để mặc cho G một chiếc áo khoác và mũ màu xám đậm, vì những mảnh của các món đồ này được tìm thấy trong hài cốt của cô ấy. Tuy nhiên, phân tích bằng kính hiển vi sau đó cho thấy chiếc mũ có màu đỏ tươi.

Gertrude đã được trưng bày tại Bảo tàng Vasa vào ngày 28 tháng 6 và sẽ là điểm thu hút chính khi triển lãm "Mặt đối mặt" mới của bảo tàng khai mạc sau khoảng một năm nữa.

Gertrude đã được trưng bày tại Bảo tàng Vasa vào ngày 28 tháng 6 và sẽ là điểm thu hút chính khi triển lãm "Mặt đối mặt" mới của bảo tàng khai mạc sau khoảng một năm nữa.

Mời quý độc giả xem video: Kỳ quặc bảo tàng lưu giữ tóc của hơn 16.000 phụ nữ khắp thế giới.

Lê Trang (theo Live Science))

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/phuc-dung-guong-mat-phu-nu-vu-dam-tau-vasa-lich-su-phai-viet-lai-1880746.html